Các lực lượng vũ trang: 100% quân số chủ động ứng phó bão số 3

Đêm qua, bão đổ bộ vào đất liền tại Móng Cái (Quảng Ninh). Các lực lượng vũ trang, đặc biệt là hải quân trước và trong bão đã chủ động việc chuẩn bị lực lượng, phương tiện để sẵn sàng ứng cứu kịp thời khi có tình huống xảy ra.

Cụ thể, tại vùng biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, do bão trùng với thời điểm triều cường mạnh nhất, nên biển dâng 4,5-5m. Ngay từ chiều 1/8, sau khi nhận lệnh chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Hải quân và Vùng 1, các đơn vị hải quân đã khẩn trương chuẩn bị lương thực, thực phẩm, các vật chất thiết yếu cho các tàu.

Đúng 8 giờ ngày 1/8, toàn bộ tàu của Lữ đoàn 170 đã cơ động ra vị trí trú bão và sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn khi có lệnh. Trên hướng bờ, các cơ quan, đơn vị Lữ đoàn tiến hành chằng buộc nhà cửa, kho tàng, nhà xe, trạm xưởng; bố trí 30 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 phương tiện sẵn sàng cơ động giúp dân trên địa bàn TP. Hạ Long.

Trong khi đó, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 147, Vùng 1 Hải quân cũng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động theo dõi, nắm chắc diễn biến cơn bão; tăng cường kiểm tra hệ thống cứu sinh; gia cố, chằng buộc toàn bộ nhà cửa, trang thiết bị; làm tốt công tác chuẩn bị về lực lượng và phương tiện sẵn sàng cơ động, ứng cứu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh xong trước chiều 2/8.

Các tàu hải quân củaLữ đoàn 170 rời cảng vào khu tránh, trú bão.

Cụ thể, Lữ đoàn 147 đã chuẩn bị 6 xe thiết giáp lội nước, 2 xuồng công tác, kíp xe hậu cần, xe chở quân và 200 cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ và duy trì trực 100% quân số.

Theo Đại tá Nguyễn Quốc Doanh, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 147:“Cùng với việc làm tốt công tác chuẩn bị phương tiện, vật chất, duy trì hệ thống trực các cấp, đơn vị chủ động phối hợp với địa phương khảo sát, củng cố các tuyến đê xung yếu, các khu vực dễ sạt lở, lũ quét để có phương pháp ứng cứu hiệu quả”.

Với lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP), các đơn vị tuyến biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa đã tổ chức bắn pháo hiệu báo bão tại 38 điểm theo quy định của Chính phủ; đồng thời phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền trưởng thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 71.635 phương tiện/284.989 người;

757 tàu du lịch, tàu khách; 218 tàu vận tải/981 thuyền viên; 31 tàu nước ngoài/662 thuyền viên biết diễn biến, hướng di chuyển của bão để chủ động di chuyển vòng tránh hoặc thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

Bão số 3 đổ bộ gây mưa to, gió lớn, quật đổ cây tại Móng Cái, Quảng Ninh.

Được biết, việc sắp xếp neo đậu cho tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản tại các bến, âu tàu, bến cảng; vận động di dời ngư dân ở trên tàu thuyền, lồng bè, lều chòi nuôi trồng thủy sản vào bờ đảm bảo an toàn đã hoàn thành xong trước 17 giờ ngày 1/8.

Ngoài ra, các đơn vị vùng núi phía Bắc và Bắc Trung bộ chủ động ứng phó mưa lũ sạt lở đất; sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống.

Đại tá Trần Văn Đình, Trưởng phòng Cứu hộ, cứu nạn, Bộ Tư lệnh BĐBP cho biết: BĐBP các tỉnh, thành phố tuyến biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa luôn duy trì thường trực 6.884 cán bộ, chiến sỹ/300 phương tiện (34 tàu, 98 ca nô, xuồng, 168 ô tô) tham gia kêu gọi sắp xếp neo đậu tàu thuyền và sẵn sàng xử lý tình huống khi có yêu cầu.

Riêng BĐBP Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa thành lập 15 đoàn công tác và cử cán bộ tham gia các đoàn công tác  của địa phương đi kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống bão tại các đơn vị, địa phương.

Trong đó, BĐBP Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định đã điều động 2.168 lượt cán bộ, chiến sỹ/250 lượt phương tiện phối hợp cùng địa phương, các lực lượng triển khai công tác phòng, chống bão, vận động 16.641 người trên tàu, thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản lên bờ tránh bão.

BĐBP Hải Phòng giúp dân kéo 161 tàu ở các âu cảng Bạch Long Vỹ và cẩu kéo 112 tàu, thuyền ở các khu vực khác lên bờ đảm bảo an toàn. BĐBP Quảng Ninh ngăn chặn, cưỡng chế 8 phương tiện/23 ngư dân, không cho ra biển hoạt động...

Nam Phương (Tổng hợp)

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Đang cập nhật dữ liệu !