Nạn nhân vụ cháy tòa nhà dầu khí ở Thanh Hóa bàng hoàng kể lại giây phút sinh tử

Tối 16/1 ngay khi phát hiện cháy, các nạn nhân đã nhanh chóng chạy thoát thân lên tầng thượng, cởi áo để thấm nước trùm lên đầu tránh ngạt khí nhưng vẫn bị ngạt khói.

Sau vụ cháy, nhiều nạn nhân bị ngạt khí do vụ cháy đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã dần phục hồi và ổn định sức khỏe.

Đang nằm trên giường bệnh, anh Trịnh Minh Trung (35 tuổi, trú huyện Thạch Thành, là nhân viên Công ty kiến trúc Thanh Hóa có trụ sở ở tầng 9 tòa nhà bị cháy) bàng hoàng nhớ lại: “Khi đó, khoảng hơn 18h, tôi cùng giám đốc đang ở phòng làm việc thì ngửi thấy mùi khét nên đi tìm quanh phòng xem có gì cháy không.

Khi bước ra ngoài hành lang thì phát hiện khói mù mịt nên đã chạy vội ra khu vực cầu thang để xuống phía dưới. Nhưng đúng lúc này, tiếng la hét và khói mù mịt đã bao trùm hành lang và các tầng dưới".

Anh Trịnh Minh Trung cho biết, chưa bao giờ chứng kiến vụ cháy nào lớn như vậy.

Cũng theo anh Trung, anh đã cùng giám đốc của mình chạy ngược lên trên tầng thượng và nằm trên đó khoảng 1h đồng hồ trước khi được lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tiếp cận và đưa đi cấp cứu.

“Lúc đó, chúng tôi khá hoảng loạn, nhưng nhiều người cũng đã biết cách lấy nước thấm ướt áo để bịt mũi nhằm tránh ngạt khói, khí. Chưa bao giờ trong đời tôi chứng kiến vụ cháy lớn như vậy” anh Trung cho biết thêm.

Cũng đang nằm điều trị tại  Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, anh Lê Gia Nhuận (SN 1987, trú huyện Yên Định, là nhân viên Công ty thiết kế Âu Lạc) kể lại: “Khi đó, tôi đang làm việc trên tầng 8 thì phát hiện khói mù mịt nên chạy vào nhà vệ sinh.

Nhưng chợt nhớ đây không phải là cách thoát thân do đã được học qua về cứu hộ trước đó nên chúng tôi đi ra hành lang và tiếp tục chạy ngược lên đến tầng 11, các tầng dưới lúc này khói đã bao trùm. Lên tới tầng 11 thì tôi bị ngất đi và không còn biết gì nữa”.

Sức khỏe của anh Lê Gia Nhuận cũng đang dần hồi phục sau ngạt khói.

Đang ở bệnh viện chăm sóc con trai do ngạt khói, ông Lê Gia Minh (bố anh Nhuận) cho biết: “Khi con trai tôi bị ngạt khói, bạn bè của con trai giấu không cho gia đình biết. Nhưng sau đó, có một người bạn điện báo con tôi xuống đến nơi và đã thoát chết, thì gia đình tôi đã tức tốc thuê xe từ quê xuống bệnh viện với cháu”.

Tính đến sáng 17/1/2020, tại tòa nhà dầu khí Thanh Hóa, cơ quan Công an vẫn đang phong tỏa hiện trường, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Sáng 17/1, cơ quan chức năng vẫn phong tỏa hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc.

Như Infonet đã thông tin, vào khoảng 18h30’ ngày 16/1, ngọn lửa bùng cháy từ tầng 3 tòa nhà dầu khí 11 tầng ở đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa khiến 2 người chết và 13 người khác phải nhập viện. Được biết, tòa nhà dầu khí được cho nhiều Công ty, doanh nghiệp thuê địa điểm làm văn phòng.

Trần Nghị
Từ khóa: Thanh Hóa Tòa nhà dầu khí Cháy BVĐK Điều trị Sức khỏe ổn định Trịnh Minh Trung Lê Gia Nhuận Ngạt khí 2 người tử vong Điều tra Phong tỏa hiện trường

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Đang cập nhật dữ liệu !