Phụ huynh bức xúc vì con bị đánh hỏng răng tại trường Song ngữ Quốc tế Horizon

Vừa qua, Infonet đã nhận được phản ánh của anh Đ.Q.V– phụ huynh có con đang học lớp 6 trường Song ngữ Quốc tế Horizon có địa chỉ tại số (98 Tô Ngọc Vân, Tây Hồ, Hà Nội) về việc con trai anh V. bị bạn cùng trường hành hung dẫn đến tổn thương răng.

Mâu thuẫn với học sinh nước ngoài

Cụ thể, chia sẻ với phóng viên Infonet anh Đ.Q.V (Tây Hồ, Hà Nội) cho hay: “Việc con trai tôi là D.N bị bạn cùng trường đánh khiến răng bị chấn thương cấp độ 3 và nguy cơ chết tủy răng là điều không ai mong muốn. Tuy nhiên, điều khiến tôi bức xúc hơn cả chính là thái độ ứng xử thiếu nhân văn từ phía lãnh đạo nhà trường.

Cụ thể, khoảng gần 11h30 trưa ngày 12/3 vừa qua khi vợ tôi đến đón cháu tại trường thì nhận được thông tin cháu đang ở phòng y tế sơ cứu vì bị bạn đánh. Đến nơi thì được biết cháu đã bị đánh trước đó khoảng 40 phút nhưng nhà trường không hề gọi điện cho phụ huynh đến ngay”.

Hiện tại D.N đang phải cố định 4 răng và theo dõi trong một vài tháng, có thể tiến triển tốt hoặc nếu không chiếc răng sẽ bị hủy

“Tôi được biết, mâu thuẫn giữa D.N (học sinh người Việt Nam) và J.H (học sinh người Hàn Quốc) là do tranh chấp sân bóng vào giờ ra chơi. J.H đè D.N xuống sân bóng và đấm túi bụi vào mặt cháu đến khi D.N chảy rất nhiều máu từ miệng mới thôi”, nội dung đơn kiến nghị nêu.

“Để tìm hiểu rõ sự việc, ngay hôm sau gia đình tôi đã yêu cầu nhà trường cho xem camera nhưng nhà trường từ chối và hẹn xem vào một hôm khác. Tuy nhiên cho đến nay, gần 15 ngày trôi qua gia đình vẫn chưa được xem camera. Phải chăng trong camera là hình ảnh quá bạo lực nên nhà trường không dám công khai cho phụ huynh?”, anh V. đặt câu hỏi.

Trách nhiệm thuộc về ai?

Phụ huynh này cũng chia sẻ thêm: “Gia đình tôi có 2 cháu đều theo học tại trường Horizon với học phí vài chục nghìn đô một năm, chúng tôi luôn kỳ vọng đây là môi trường tốt để hai cháu phát triển. Thế nhưng cho đến nay đã 6 năm theo học D.N chia sẻ với bố mẹ là con thường xuyên bị bắt nạt, bị đánh.

Gia đình cũng giáo dục con nghiêm khắc, đồng thời chia sẻ với cô giáo chủ nhiệm nhưng điều này chưa hề được cải thiện và đến giờ là sự việc đau lòng này. Khi gia đình đưa con đi khám thì được biết con bị chấn thương răng cấp độ 3 và khả năng chết tủy sớm.

Hiện tại con đang phải cố định 4 răng và theo dõi trong một vài tháng, có thể tiến triển tốt hoặc nếu không chiếc răng sẽ bị hủy. Sự việc đáng tiếc xảy ra tại trường nhưng vài ngày sau mới thấy cô giáo gọi điện hỏi thăm và cho đến nay gia đình vẫn chưa nhận được lời xin lỗi thực sự chân thành cũng như thừa nhận trách nhiệm từ phía nhà trường hay từ phía những học sinh đánh D.N.

“Đáng nói, sau khi sự việc xảy ra, nhà trường gọi D.N lên cho cháu xem camera và cho rằng D.N đang có lỗi. Thiết nghĩ, nếu nhà trường làm việc này phải có người bảo hộ của D.N vì cháu còn quá bé chưa thể nhận thức hết được bản chất sự việc. Hơn nữa, rất có thể tại thời điểm đó, cháu chỉ có 1 mình nên sẽ chịu áp lực từ phía thầy cô.

Tôi cho rằng đó là cách ứng xử thiếu nhân văn của nhà trường. Cho đến giờ gia đình vẫn chờ đợi một động thái tích cực từ phía nhà trường, cũng như có biện pháp xử lý, răn đe đối với các học sinh đã gây thương tích cho D.N. Thế nhưng, theo thông tin tôi nắm được thì nửa tháng trôi qua nhưng học sinh này vẫn chưa phải chịu bất kỳ hình thức kỷ luật nào”, anh V. nhấn mạnh.

Khuôn viên trườngSong ngữ Quốc tế Horizon

Liên quan đến sự việc trên, sau nhiều ngày liên hệ PV Infonet  đã có buổi làm việc cùng bạn giám hiệu trường Song ngữ Quốc tế Horizon. Tại buổi làm việc, Bà Nguyễn Thị Thu Hoài – Phó hiệu trưởng nhà trường cho hay: “Trong buổi tối ngày 26/3, khi đại diện nhà trường đến nhà học sinh D.N, nhà trường cũng đã gửi lời xin lỗi đến gia đình khi sự việc đáng tiếc này xảy ra.

Đồng thời nhà trường cũng thừa nhận sự “chậm trễ” của mình trong việc quan tâm đến học sinh trong vụ việc này. Cụ thể là 3 ngày sau khi xảy ra sự việc giáo viên chủ nhiệm mới gọi điện đến gia đình hỏi thăm tình hình học sinh”. Lí do được đưa ra là nhà trường bận tổ chức các cuộc họp để tìm ra bản chất vấn đề cũng như cách xử lý sự việc.

Nhà trường phải chịu trách nhiệm?

Trước nội dung sự việc nêu trên, phóng viên Infonet cũng đã có cuộc trao đổi với Thạc sỹ, Giảng viên Lê Thị Loan – Học viện Quản lý Giáo dục về vấn đề bạo lực học đường và cụ thể là sự việc nêu trên, bà Loan đưa ra quan điểm “Hiện nay, bạo lực học đường đang là vấn đề hết hết sức cấp bách và gây nhức nhối cho xã hội”.

“Tôi rất chia sẻ với sự việc học sinh bị bạn học đánh tổn thương răng dẫn đến nguy cơ chết tủy, gia đình học sinh này bức xúc cũng là điều dễ hiểu. Dù sao sự việc cũng đã xảy ra, quan trọng là cách hành xử của người lớn trong câu chuyện này. Quan điểm của cá nhân tôi, sự việc xảy ra ở trường thì nhà trường sẽ phải chịu trách nhiệm đầu tiên, sau đó mới là các em học sinh người Hàn Quốc”, giảng viên Loan cho hay.

“Thông qua sự việc này chúng ta cũng cần nhìn lại cách giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh tại các môi trường giáo dục để không còn những sự việc đáng tiếc xảy ra”. Giảng viên Loan chia sẻ.

Vấn đề bạo lực trong nhà trường như phụ huynh chia sẻ là “đã từng diễn ra” vậy trách nhiệm nhà trường nằm ở đâu? Ban giám hiệu ngôi trường này có thẳng thắn nhìn nhận vấn đề và nhận trách nhiệm trước phụ huynh, học sinh theo đúng nghĩa một cơ sở giáo dục… quốc tế?.

Infonet sẽ tiếp tục thông tin về sự việc!

Hoàng Thanh
Từ khóa: trường Song ngữ Quốc tế Horizon Hà Nội bạo lực học đường học sinh bị đánh

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Diễn viên Thanh Hương: Tôi đang độc thân, có gì đẹp thì cứ khoe

Diễn viên Thanh Hương khẳng định vẫn đang độc thân và đến với ai cũng phải tính toán hơn sau một lần đổ vỡ.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

Chuyện cảm động ở khu dân cư thấy nữ cử nhân chở con 1 tuổi đi giao hàng đến đêm

Thương bé gái 1 tuổi theo mẹ đi giao hàng, những phụ nữ tốt bụng ở ngõ 885, Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội âm thầm hỗ trợ chỗ ở, miễn giảm học phí, san sẻ bỉm sữa, thức ăn…

Jennifer Lopez mặc nội y khoe đường cong ở tuổi 55 khiến gái trẻ phải ghen tỵ

Jennifer Lopez khoe đường cong nghẹt thở trong loạt ảnh quảng cáo nội y mới.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Phía sau chuyện nữ cử nhân chở con 1 tuổi đi giao hàng đến nửa đêm xôn xao mạng

Tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin, Phượng Mùi Mấy không chọn công việc văn phòng do vướng bận con nhỏ. Hàng ngày, cô chở theo con gái 1 tuổi đi giao hàng đến nửa đêm mới về chỗ trọ.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Đang cập nhật dữ liệu !