"Cụ tổ" của Internet qua đời ở tuổi 81

Tiến sĩ Larry Roberts qua đời vì một cơn đau tim vào ngày 26/12 tại nhà riêng ở Redwood City, California.

Internet đã mất đi một trong những kiến trúc sư đầu tiên của mình - Larry Roberts. Ông là người thiết kế và quản lý chương trình ARPAnet, mạng tiền thân của Internet ngày nay.

Trong khi Vint Cerf hay Tim Berners-Lee được mọi người nhắc đến nhiều với vai trò "cha đẻ" của Internet thì Larry Roberts đã đưa ra những quyết định quan trọng về phương thức vận hành của Internet.

Roberts làm việc bên một máy tính hồi thập niên 1960. (Ảnh: History Computer).

Roberts đã tiếp cận với khái niệm mạng máy tính từ những năm đầu thập niên 60 khi đọc bài báo của JCR Licklider về "mạng máy tính liên thiên hà".

Khi người đứng đầu Văn phòng Kỹ thuật Xử lý thông tin của ARPA tìm người kết nối các máy tính nghiên cứu của ARPA lại với nhau, ông ta đã chọn Larry Roberts.

Lúc đầu bản thân Roberts không hiểu lắm cho đến khi Wesley Clark đề xuất sử dụng các máy tính nhỏ để xử lý kết nối mạng. Tuy nhiên, sau đó ông đã trở thành người xây dựng thành công mạng ARPAnet và công nghệ chuyển mạch gói, nền tảng cơ bản cho Internet, truyền thông dữ liệu và âm thanh trên toàn thế giới hiện nay.

Larry Roberts (ngoài cùng, bên trái) cùng với những người đã đi tiên phong để tạo nên Internet, từ trái qua gồm Robert Kahn, Vinton Cerf và Tim Berners-Lee. Hình ảnh được chụp khi các ông dự hội nghị tại Tây Ban Nha năm 2002. (Ảnh: Getty Images).

Tiến sĩ Larry Roberts cũng là người quyết định xây dựng một mạng lưới phân phối sự kiểm soát của hệ thống mạng cho nhiều máy tính. Ngày nay mạng phân tán cũng là một phần nền tảng cốt lõi của Internet.

Roberts rời ARPA vào năm 1973 nhưng ảnh hưởng của anh không dừng lại ở đó. Thông qua công ty Telenet, ông đã thương mại hóa thành công công nghệ chuyển mạch gói cũng như thực hiện một số nghiên cứu giúp cải thiện chất lượng mạng Internet.

Những năm tiếp theo, các công ty Caspian Networks và Anagran do ông điều hành cũng hoạt động trong lĩnh vực tăng cường chất lượng các dịch vụ qua mạng Internet, chẳng hạn như dịch vụ truyền phát video.

Theo Zing
Từ khóa: Tiến sĩ Larry Roberts qua đời Cha đẻ của internet Chương trình ARPAnet ARPAnet Tiền thân của internet

Ngôi nhà sàn được làm từ 500 khối gỗ lim, mất hơn 2 năm mới hoàn tất

Nhà sàn gỗ lim lớn nhất Việt Nam từ lâu đã trở thành một điểm đến hấp dẫn khi du khách đến với TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Ngôi làng ở Hưng Yên, người dân phất lên nhờ đi khắp cả nước mua thứ đồ 'bỏ đi'

Hơn 30 năm qua, kinh tế của người dân ở làng Khoai (huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) phát triển mạnh mẽ, nhiều người thành tỷ phú nhờ đi khắp cả nước mua thứ người khác bỏ đi như nhựa, nilon.

Có con trâu hiếm, lão nông miền Tây thu hút hơn 200 người đến xem mỗi ngày

"Lúc đến mua, chỉ cần nhìn qua là tôi ưng ngay, bộ lông mượt, ánh mắt linh hoạt và khoang khoáy (xoáy trên mình trâu) rất đẹp", ông Càng kể về con trâu hiếm của mình.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Chuyện khó tin trong căn biệt thự bỏ hoang ở Vĩnh Phúc

Được xây dựng cách đây gần 20 năm, căn biệt thự trên thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc vẫn đang bị bỏ hoang.

Kỳ lạ phiến đá 'nở hoa' ở Quảng Nam, người dân hiếu kỳ lo hiện tượng thời tiết

Thời gian gần đây, người dân xứ Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam) xôn xao chuyện một tảng đá "nở hoa" trên dòng sông Trạm.

Giấc mơ cứu cả làng và những huyền tích ly kỳ ở công trình 200 năm tuổi Cần Thơ

Ông Bảy kể, thời khai hoang mở đất, nhiều người bị bệnh nhưng chữa không khỏi. Một hôm, ông từ nằm mơ thấy cụ già bảo dân làng lấy vỏ cây nấu nước uống.

Huyền tích người phụ nữ đập đầu kêu oan cho chồng và phiến đá kỳ lạ ở Thanh Hoá

Quyết tâm tìm bằng được xác chồng để kêu oan, nàng Bình Khương hết lần này đến lần khác lao vào tường đá đến nỗi khắp người bầm tím, tứa máu.

Tico Travel - Điểm sáng trong ngành du lịch Việt

Với mục tiêu trở thành công ty du lịch dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp hàng đầu Việt Nam, đem tới những hành trình nghỉ dưỡng trọn vẹn, Tico Travel đã và đang góp phần mang tới những giá trị tốt đẹp cho mỗi khách hàng.

Đang cập nhật dữ liệu !