Thiếu máu dự trữ nghiêm trọng, ca sĩ Tuấn Hưng kêu gọi "anh em" đi hiến máu

Sau khi thông tin về lượng máu dự trữ giảm đến mức báo động, rất nhiều người ở Hà Nội đã đến Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương để hiến máu.

Sau khi báo chí đăng tải thông tinViện Huyết học - Truyền máu Trung ương (phố Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội) đang bị thiếu máu dự trữ nghiêm trọng trong những ngày đầu năm, hôm nay (8/2), theo ghi nhận của PV Infonet, tại đây số lượng người đến hiến máu đã tăng đáng kể, Viện đã phải sử dụng hội trường lớn tầng 2 để làm địa điểm tiếp nhận máu.

Sau Tết Nguyên đán, lượng người đi hiến máu khá ít, chính vì vậy mà lượng máu cung cấp cho bệnh nhân trở nên khan hiếm. Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cho biết hiện chỉ tiếp nhận được 470 đơn vị máu mỗi ngày, trong khi cần tới 1.500 đơn vị máu để đảm bảo cung cấp cho 170 bệnh viện. May mắn nhờ sự kêu gọi của cộng đồng, 2 ngày qua lượng người tới đăng ký hiến máu tăng đột biến, có những lúc đến cả hàng trăm người ngồi chờ hiến máu.

Được biết, trước và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, lượng máu dự trữ tại các bệnh viện đều giảm mạnh do nhu cầu sử dụng máu vẫn rất lớn, trong khi có rất ít người đến hiến máu.Tính đến cuối ngày 7/2, lượng máu dự trữ của Viện có 5.500 đơn vị, trong đó nhóm máu A chỉ còn 300 đơn vị và chỉ đủ dùng trong một ngày.

Trong chiều nay (8/2), nhiều người đến hiến máu tạiViện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã bất ngờ khi có sự xuất hiện của ca sĩ Tuấn Hưng.

Nam ca sĩ cho biết đây là lần đầu tiên anh đi hiến máu tình nguyện nên khá hồi hộp.

Trước đó, trên Facebook cá nhân, Tuấn Hưng kêu gọi mọi người cùng đi hiến máu. "Tôi sẽ đi tiên phong. Còn anh em thì sao?", nam ca sĩ chia sẻ.

Nhiều người đến hiến máu đã rất vui khi thấy sự xuất hiện của Tuấn Hưng.

Tuấn Hưng vui vẻ giao lưu cùng những người có mặt tại khu vực hiến máu ở Viện, anh đăng ký hiến 350ml máu.

Bạn Nguyễn Kim Phương (sinh năm 1999, sinh viên trường Đại học Kiến trúc Hà Nội) cho hay: Đây là lần đầu tiên em hiến máu nên cũng có phần sợ khi kim tiêm chọc vào tay, nhưng nghĩ đến ý nghĩa thiết thực của việc hiến máu, em đã quyết định đến đăng ký hiến máu ngày hôm nay. Theo em nghĩ, những người trẻ còn khỏe mạnh, chúng ta nên hiến máu cứu người để giúp đỡ những người cần máu.

Khu vực điều chế máu của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cũng vì thế mà trở nên bớt vắng lặng hơn.

Dược sĩ Võ Thị Diễm Hà, Trưởng khoa Điều chế các thành phần máu cho biết, mấy ngày trước cán bộ chuyên môn chỉ làm đến 15h là hết việc, nay đến hơn 18h vẫn chưa xong.

Tính riêng hôm 7/2, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã tiếp nhận đến 2.100 đơn vị.Tuy nhiên, nhu cầu máu cần trung bình 1.500 đơn vị mỗi ngày nên vẫn cần sự hỗ trợ của nhiều người trong nhiều ngày tới.

Còn trong ngày hôm nay (8/2), tính đến 18h, riêng điểm Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tại Hà Nội đã tiếp nhận được 1.100 đơn vị máu.

Anh Hùng - Quang Hùng
Từ khóa: tuấn hưng hiến máu viện máu trung ương bệnh viện thiếu máu tuấn hưng ca sĩ tuấn hưng hiến máu

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Bất ngờ bị tố quấy rối tình dục, nam giám đốc viết thư 'tuyên bố trong sạch'

Luật sư Trần Xuân Tiền chia sẻ, trong quá trình hành nghề, ông từng được biết và nghe về các vụ QRTD mà chính bản thân người quấy rối không cho rằng mình đang quấy rối người khác, đến khi bị tố cáo mới ngớ người.

Cảnh độc đáo ở nơi thờ nữ tình báo đầu tiên của chính sử Việt Nam

Có tuổi đời hàng trăm năm, rặng duối khổng lồ sừng sững bao quanh nơi thờ nữ tình báo đầu tiên của chính sử Việt Nam.

Diễn viên Midu công khai ảnh cưới, hé lộ thời gian diễn ra hôn lễ

Đám cưới của nữ diễn viên Midu và bạn trai doanh nhân kín tiếng sẽ chính thức diễn ra vào ngày 29/6.

Diễn viên Thanh Hương: Tôi đang độc thân, có gì đẹp thì cứ khoe

Diễn viên Thanh Hương khẳng định vẫn đang độc thân và đến với ai cũng phải tính toán hơn sau một lần đổ vỡ.

Cựu binh hơn 8 năm làm điều đặc biệt trên phố, từ chối nhận tiền hỗ trợ

Hơn 8 năm qua, tại TP. Hội An, một cựu binh lớn tuổi hằng ngày cần mẫn đẩy chiếc xe tự chế rong ruổi khắp nẻo đường để nhặt rác. Ông từ chối nhận lương cho công việc này.

Đang cập nhật dữ liệu !