Xót xa giấc ngủ vội của những người "vô gia cư" giữa đêm đông giá lạnh ở Hà Nội

Những giấc ngủ chưa bao giờ ngon giấc mỗi đêm và khi mùa đông đến, nó càng trở nên trằn trọc suốt năm canh. Đó chính là tình cảnh của những người "vô gia cư" tại Hà Nội trong những ngày đông lạnh giá cuối năm này.

PV Infonet đã có 2 đêm không ngủ khi tìm hiểu đôi nét về cuộc sống về đêm của Hà Thành và những số phận của những người vô gia cư giữa lòng Thủ đô. Đêm 22-23/12, Hà Nội của những ngày cuối năm, thời tiết trở lạnh kèm mưa phùn càng làm cho cái rét trở nên tê tái, buốt giá. Càng về đêm, nhiệt độ càng giảm sâu. Các con phố của Hà Nội thưa vắng người hơn khi chẳng ai muốn ra đường trong thời tiết này...

... khi chỉ còn những người phải làm việc về đêm (công nhân vệ sinh, buôn bán nhỏ, cửu vạn...) trên đường. Các quán xá và nhà cửa bên đường cũng đóng kín cửa, khiến không khí về đêm càng trở nên u tịch.

Tại phía trong các góc phố cổ Hà Nội, gầm cầu vượt hay gần các bệnh viện. Những người lao động, vô gia cư cũng tìm chỗ để đặt lưng, tìm cho mình giấc ngủ chập chờn sau 1 ngày lao động mệt mỏi mưu sinh.

Với "cảnh màn trời chiếu đất", nên bất cứ góc vỉa hè nào kín gió, bậc thềm khu tập thể cũ kĩ hay phía sau các bốt điện... đều có thể trở thành những nơi cho người vô gia cư có thể ngả lưng.

Chiếc màn che tạm cùng vài tấm bìa chắn gió nơi bậc hiên nhà hay góc vỉa hè - như vậy là quá đủ cho một nơi nghỉ ngơi của họ.

Có những người, chẳng gối, chẳng màn, chỉ với chiếc chăn mỏng che kín đầu không đủ làm ấm cho họ trong thời tiết lạnh giá và mưa phùn.

Những chiếc xe đạp - phương tiện di chuyển làm việc, mưu sinh cũng được cận kề với chủ cả trong lúc ngủ giữa đêm đông lạnh giá.

Một cụ ông với chiếc áo mưa không thể giữ ấm trong tiết trời mưa phùn, giá rét. Cụ cố chìm vào giấc ngủ vùi, chân gác vào chiếc xe đạp kiếm cơm nơi trạm chờ xe bus gần Bệnh viện Việt Đức.

Đối với những người vô gia cư này, mỗi ngày chỉ kiếm được vài chục nghìn đồng nên bữa ăn của họ chỉ là bánh mì, cháo hoặc hôm nào sang lắm là những gói xôi thịt. Có những hôm may mắn hơn họ nhận được những suất ăn miễn phí của các bạn trẻ tình nguyện. Những đêm may mắn như thế, họ có thêm chăn, đệm, gối để có thể giữ ấm cho cơ thể; đồng thời có thêm những suất ăn (xôi, giò lụa, bánh kẹo...) lót dạ hoặc là để dành cho buổi sớm mai.

Đồ đạc tư trang của người vô gia cư chẳng có gì nhiều ngoài chiếc túi, bị rách cùng với đôi ba bộ quần áo rách cũ kĩ...

Hầu hết những người vô gia cư ở đây đa phần rơi vào 2 thành phần chính: Người lao động tự do không có tiền thuê nhà trọ để ăn nghỉ và những người đi thăm nuôi bệnh nhân nhưng gia cảnh kiệt quệ và không có tiền.

Cuộc sống mưu sinh về đêm bên cạnh những người vô gia cư là những lao động ngoại tỉnh đang làm bất cứ việc gì có thể để có tiền gửi về quê cho gia đình. Trong ảnh là các nhân công đang đào, sửa đường ống nước suốt đêm, dù nhiệt độ ngoài trời lúc này khá rét buốt cùng gió lạnh thấu xương.

Mặc dù đêm đã muộn, nhiều người bán hàng rong vẫn cố ngồi lại bên đường hi vọng bán thêm được chút hàng, trước khi tìm về góc vỉa hè nào đó tìm chỗ ngủ. Đồng hồ đã điểm sang ngày hôm sau, nhưng dường như một ngày vẫn chưa kết thúc với người phụ nữ này.

Quang Hùng
Từ khóa: Vô Gia Cư Giá Rét Lao Động Hà Nội Ngôi Nhà Hoàn Kiếm Kim Mã Giải Phóng

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Ước mơ 3 đời của gia đình sống trong 'căn nhà' hơn 10m2 trên sông Lam

Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân chài lưới ven bờ sông Lam phải sống lênh đênh nay đây mai đó. Ngôi nhà của họ là những chiếc thuyền cũ rộng chừng chục mét vuông.

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Đang cập nhật dữ liệu !