Đám cưới cho người khuyết tật - Giấc mơ có thật

Chia sẻ trong buổi họp báo công bố chương trình đám cưới tập thể “Giấc mơ có thật” lần thứ 2, chị Hoàng Hồng Kiên xúc động cho biết: “Tôi vô cùng cảm ơn Ban Tổ chức đã cho tôi được mặc váy cưới mặc dù chúng tôi đã làm hỏng những bộ váy cưới đó”.

Chị Kiên cùng chồng chia sẻ cảm xúc trong buổi họp báo.

Chiều qua (6/5), Trung tâm Hỗ trợ phát triển Phụ nữ Hà Nội đã tổ chức họp báo công bố chương trình đám cưới tập thể “Giấc mơ có thật” lần thứ 2 cho người khuyết tật, người nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đây là hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam ‪28/6, nhằm quan tâm chăm lo, tạo điểu kiện để những người khuyết tật, người nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có động lực vun đắp hạnh phúc của mình. Sự kiện sẽ thắp sáng và lan tỏa tình yêu thương, chung thủy trong mỗi gia đình, góp phần xây dựng cộng đồng tốt đẹp hơn. 

Theo chương trình, các cặp đôi là người khuyết tật hoặc một trong hai (hoặc vợ, hoặc chồng) là người khuyết tật đã chung sống (kể cả đã có con), đã đăng ký kết hôn hoặc chưa đăng ký kết hôn nhưng chưa có điều kiện tổ chức đám cưới, hiện đang sinh sống và cư trú trên địa bàn thành phố Hà Nội (độ tuổi không quá 55). Đối với người nghèo và đặc biệt khó khăn phải có chứng nhận của địa phương, mồ côi cha, mẹ, thu nhập không ổn định, dưới 2 triệu đồng/người/tháng‪.

Có mặt tại buổi họp báo, cặp đôi đã được tham dự lễ cưới tập thể lần thứ nhất rất mong muốn được góp sức trong lần tổ chức thứ 2 này. Chị Hoàng Hồng Kiên - cô dâu của lễ cưới năm ngoái xúc động chia sẻ: “Tôi không nghĩ mình được mặc áo cưới. Tôi vô cùng cảm ơn ban tổ chức đã cho tôi được mặc váy cưới mặc dù chúng tôi đã làm hỏng những bộ váy cưới đó".

Chị Kiên kể lại, trong đám cưới tập thể dành cho người khuyết tật năm ngoái có không ít cô dâu phải ngồi xe lăn và hầu hết những bộ váy cưới dùng trong dịp đó cũng bị hỏng. Chị Kiên cũng cho biết thêm, vợ chồng anh chị rất mong muốn được góp công sức trong lần tổ chức lễ cưới tập thể lần thứ 2 này để có nhiều người hơn nữa được tận hưởng niềm hạnh phúc như anh chị cách đây 1 năm.

Chia sẻ tại buổi họp báo, chị Nguyễn Thị Hảo - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội cho biết: "Chức năng của Trung tâm là phải chăm lo cho sự phát triển toàn diện của phụ nữ đặc biệt là phụ nữ yếu thế nên lễ cưới tập thể cho các cặp đôi khuyết tật, hoàn cảnh khó khăn sẽ trở thành hoạt động thường niên của Trung tâm".

Được biết, năm nay sẽ có 100 cặp đôi được lựa chọn để tổ chức lễ cưới tập thể. Theo đó, 100 cặp đôi này sẽ được hỗ trợ đăng ký kết hôn; hỗ trợ ảnh cưới, quay phim; Được tặng hoa, trang điểm, thuê trang phục cưới; Được tặng toàn bộ chi phí tổ chức tiệc cưới và mỗi cặp được mời từ 5-10 người thân đến dự tiệc. Bên cạnh đó, tại lễ cưới, Ban Tổ chức sẽ bố trí khu vực bàn tiệc, ảnh cưới cho từng cặp đôi.

Clip đầy xúc động trong buổi họp báo:

Hoàng Nam - Clip: Anh Hùng
Từ khóa: cưới tập thể người khuyết tật cưới tập thể cho người khuyết tật

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !