Đoàn người xếp hàng từ 6h sáng chờ mua đồng xu bạc Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều

Tới 10h sáng, tại trụ sở Công ty Tem, số lượng người đến xếp hàng mua đồng xu bạc ngày càng đông, mỗi người trong danh sách đăng ký sẽ được gọi tên vào cửa hàng mua với số lượng tối thiểu 1 đồng xu.
Đoàn người xếp hàng từ 6h sáng chờ mua đồng xu bạc Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều - ảnh 1

Đoàn người xếp hàng từ 6h sáng tại trụ sở Công ty Tem 14 Trần Hưng Đạo, Hà Nội để chờ mua đồng xu bạc.

Từ 6 giờ sáng ngày 27/2, tại trụ sở Công ty Tem Việt Nam ở số 14 Trần Hưng Đạo, Hà Nội đã có hàng trăm người tới chờ mua đồng xu bạc Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều. Cho đến 6h30, Công ty Tem đã tổ chức bàn đăng ký và hướng dẫn người mua xếp hàng đề chờ tới giờ chính thức phát hành đồng xu bạc.

Tính đến lúc hơn 9h, đã có hơn 500 người đăng ký mua xu, nhiều người muốn mua từ 2-5 xu, mua hộ bạn bè, hoặc người thân. Có người đến xếp hàng mua hộ người thân ở nước ngoài do được nhờ vả. Tới 9h sáng số lượng người kéo đến ngày càng đông, lúc này đã xuất hiện hình ảnh của công an và lực lượng dân phòng.

Khoảng 9h25 phút Công ty Tem chính thức phát hành đồng xu bạc, số lượng phát hành dự kiến là 500 xu (tăng thêm 200 xu so với dự kiến ban đầu), giá bán là 500.000 đồng/xu. Tuy nhiên, bà Đỗ Thị Mỹ Hằng, Giám đốc Công ty Tem cho biết, số lượng đồng xu bán ra ngày hôm nay chưa thể xác định được do bộ phận kinh doanh vẫn đang tiếp tục làm việc với bên sản xuất. Do số lượng người xếp hàng mua quá đông, nên Công ty Tem sẽ bán cho mỗi người trong danh sách đăng ký 1 đồng xu.

Sau lễ phát hành, công ty Tem đã đọc tên theo danh sách đăng ký, khách hàng đầu tiên là một cô gái trẻ đã mua được đồng xu trong niềm vui vô tận. Cô cho biết, qua thông tin trên báo chí, cô đã đến công ty Tem xếp hàng từ 6h sáng để xếp hàng chờ mua đồng xu.

Khách hàng thứ 2 được gọi vào mua đồng xu là chị Lương Thị Linh, chị cho biết, chị đã đến đây xếp hàng từ 6h sáng, đến 6h30 thì có người của Công ty Tem ra ghi đăng ký. Dù đang trong ngày đi làm nhưng chị đã xin nghỉ một buổi sáng để đi mua đồng xu và đã mua được ngay từ phút đầu là niềm vui vô bờ với chị.

Nhà sưu tập Trần Vương Việt cho biết, anh đến đây từ 8h sáng đã thấy rất đông người đến xếp hàng rồi, anh đã đăng ký danh sách và chờ tới lượt mình. 

Tại cửa hàng của Công ty Tem lượng người mua bộ Tem Chào mừng Hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên cũng rất tấp nập. Tuy tại khu vực 14 Trần Hưng Đạo, Hà Nội rất đông người nhưng không có biểu hiện lộn xộn, hay chen lấn xô đẩy, mọi người xếp hàng trong trật tự.

Đoàn người xếp hàng từ 6h sáng chờ mua đồng xu bạc Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều - ảnh 2

Bàn đăng ký danh sách lúc nào cũng đông đúc.

Đoàn người xếp hàng từ 6h sáng chờ mua đồng xu bạc Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều - ảnh 3

Đúng 9h25 phút, bà Đỗ Thị Mỹ Hằng, Giám đốc Công ty Tem công bố phát hành đồng xu trước đông đảo người đang chờ mua.

Đoàn người xếp hàng từ 6h sáng chờ mua đồng xu bạc Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều - ảnh 4

Cô gái đầu tiên trong danh sách được gọi tên vào cửa hàng để mua đồng xu bạc.

Đoàn người xếp hàng từ 6h sáng chờ mua đồng xu bạc Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều - ảnh 5

Lương  Thị Linh, khách hàng thứ hai sở hữu đồng xu bạc.

Đoàn người xếp hàng từ 6h sáng chờ mua đồng xu bạc Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều - ảnh 6

Lần lượt những khách hàng có tên trên danh sách đăng ký được gọi tên vào mua đồng xu.

Đoàn người xếp hàng từ 6h sáng chờ mua đồng xu bạc Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều - ảnh 7

Tuy đoàn người xếp hàng rất trật tự nhưng vẫn có sự xuất hiện của lực lượng công an và dân phòng.

Đoàn người xếp hàng từ 6h sáng chờ mua đồng xu bạc Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều - ảnh 8

Xếp hàng trong trật tự.

Đình Anh
Từ khóa: đồng xu bạc lễ phát hành đồng xu bạc đồng xu bạc hội nghị thượng đỉnh mỹ triều mua đồng xu bạc ở đầu giá bán đồng xu bạc hội nghị thượng đỉnh mỹ triều

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Đang cập nhật dữ liệu !