Người đàn ông tử vong khi trèo lên cột điện 35kV... uống rượu, nhảy múa

Ngày 12/12, một gười đàn ông hơn 40 tuổi ở Hòa Bình đã trèo lên cột điện cao thế 35kV để uống rượu. Sau một tiếng nổ lớn, người đàn ông này đã tử vong, bị mắc treo trên cột điện.

Theo phản ánh của người dân xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi, Hòa Bình, vào khoảng 14h35' ngày 12/12, họ đi chăn trâu ở cánh đồng thuộc địa bàn xã thì thấy một người đàn ông khoác 1 ba lô quần áo trèo lên cây cột điện 35kV.

Người đàn ông dính vào cây cột điện.

Thấy vậy, nhiều người đã hô hoán can ngăn, nhưng người đàn ông này không xuống mà còn trèo lên cao hơn. Sau khi người đàn ông trèo lên tới đỉnh cột, uống rượu và bắt đầu nhảy múa thì bất ngờ vang lên một tiếng nổ lớn.

Người đàn ông được xác định đã chết, bị mắc treo trên cột điện.

Ngay sau đó điện được cắt, các lực lượng chức năng của xã Cuối Hạ đã có mặt để bảo vệ hiện trường, báo cáo lên Công an huyện Kim Bôi. Đến 17h cùng ngày, nạn nhân đã được các lực lượng chức năng đưa xuống đất trong tình trạng đã tử vong.

Cơ quan chức năng đến hiện trường đưa nạn nhân xuống đất.

Sáng 13/12, trao với PV Infonet, ông Bùi Thanh Chương – Chủ tịch xã Cuối Hạ xác nhận và cho biết thêm: “Vào khoảng 14h35' ngày 12/12, chúng tôi có nhận được thông tin là có một người đàn ông trèo lên cột điện uống rượu và nhảy múa, hò hét rồi bị điện giật tử vong”.

“Ngay khi nhận được thông tin, chúng tôi đã khẩn trương đến hiện trường thì phát hiện ở dưới chân cột điện có một cái điếu và một bao tải nhỏ, trên cột điện gần nạn nhân có một chai nhựa màu xanh nghi là chai rượu”, ông Chương thông tin thêm.

Theo ông Chương, ngay sau khi phát hiện ra vụ việc, chính quyền địa phương báo cáo cơ quan công an huyện cùng các cơ quan chức năng để đưa nạn nhân xuống đất và đưa ra khỏi vùng nguy hiểm. Cơ quan Công an huyện Kim Bôi cùng các cơ quan chức năng cũng đã đến làm công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra giải quyết vụ việc.

Đến hơn 20h ngày 12/12, mọi thủ tục pháp lý đã hoàn thành và các đươn vị đã bàn giao nạn nhân cho người thân đưa về mai táng theo quy định của địa phương.

Nạn nhân được xác định là anh Bùi Văn Nhung (42 tuổi, trú ở xã Cuối Hạ), có tiền sử bị tâm thần và thường xuyên uống rượu. Nạn nhân có vợ và cũng đã có con. 

"Người vợ của anh Nhung cũng bị tâm thần, nên hoàn cảnh gia đình gặp rất nhiều khó khăn. Đến lúc này (sáng 13/12), gia đình nạn nhân đang tiến hành lo mai táng cho anh Nhung theo phong tục của địa phương", ông Chương nói thêm.

Sông Yên
Từ khóa: Người đàn ông trèo lên cột điện 35kV uống rượu nháy múa tử vong

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !