Đà Lạt "cháy" phòng nghỉ, khách đợi cả tiếng vẫn không có chỗ ăn sáng

Trong dịp nghỉ tết dương lịch 2019, hàng ngàn du khách ở mọi miền đất nước đã đổ xô về thành phố hoa Đà Lạt (Lâm Đồng) để nghỉ ngơi, tham quan.

Mặc dù đã là ngày nghỉ thứ 2 của tết Dương lịch 2019 nhưng du khách các tỉnh vẫn ùn ùn kéo về TP Đà Lạt.

Theo ghi nhận của PV Infonet, vào giờ cao điểm sáng và chiều ngày 30/12, các tuyến đường chính như Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đường Ba Tháng Hai, đường Phan Đình Phùng, đường Hai Bà Trưng… đều xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ vì lưu lượng xe cộ qua lại rất nhiều.

Lực lượng CSGT Đà Lạt phải thường xuyên túc trực tại các điểm nóng để giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông. Tại một số điểm du lịch lớn của thành phố Đà Lạt như Langbiang, thác Cam Ly, vườn hoa trung tâm, thung lũng tình yêu… đều có nhiều người đến tham quan, ngắm cảnh.

Việc du khách đổ xô đến tham quan, nghỉ ngơi tại Đà Lạt khiến hàng loạt khách sạn, nhà nghỉ nơi đây “cháy phòng”; các điểm ăn uống, giải khát của thành phố cũng chật kín người.

Chị Trần Thị Mỹ Nhân, một du khách đến từ tỉnh Sóc Trăng cho hay: “Tôi đến Đà Lạt chơi vì khung cảnh nơi đây đẹp, con người hiền hòa. Tuy nhiên, dịp tết Dương lịch nên du khách đổ về đây cũng nhiều khiến một số dịch vụ bị quá tải. Chẳng hạn như sáng 30/12, khi ra ăn sáng tại một quán bún trên đường Hồ Tùng Mậu, tôi cùng gia đình và nhiều thực khách khác phải đợi cả tiếng đồng hồ mới có đồ ăn”.

Còn anh Nguyễn Anh Tuấn đến từ huyện Đắk G’long (tỉnh Đắk Nông) chia sẻ rằng: “ Tôi cùng một số gia đình tới Đà Lạt từ chiều 29/12 nhưng chỉ ở khách sạn 1 đêm vì lúc đặt phòng có nhầm lẫn. Sáng ngày 30/12, chúng tôi phải trả phòng và hỏi nhiều khách sạn, nhà nghỉ khác trên địa bàn nhưng không còn chỗ. Cuối cùng, cả nhóm hơn 10 người phải chấp nhận rời Đà Lạt giữa kỳ nghỉ để quay về nhà”.

Theo ghi nhận của PV, đến chiều nay (30/12), tại cửa ngõ TP Đà Lạt, lượng xe các tỉnh tiếp tục đổ về nghỉ tết Dương lịch khiến không khí tại đây vô cùng tấp nập.

Sau đây là một số hình ảnh mà PV Infonet ghi lại tại TP Đà Lạt vào ngày 30/12.

Tại khu vực Đường Hồ Tùng Mậu do lượng xe quá nhiều nên vẫn bị ùn tắc cục bộ.

Du khách tấp trung tại khu vực vườn hoa đường Hồ Tùng Mậu để thưởng ngoạn và chụp ảnh.

Lượng du khách kéo về đông khiến cho các con đường xung quanh Trung tâm Thương mại Đà Lạt trở thành bãi đậu xe bất đắc dĩ.

Hàng trăm chiếc ô tô từ khắp nơi đổ về đậu kín sân Trung tâm Thương mại Đà Lạt.

Hàng ngàn du khách tập trung ở Quảng trường Đà Lạt để thưởng ngoạn cảnh quan và xem triển lãm tranh.

Lực lượng CSGT Đà Lạt thường xuyên túc trực để điều khiển phương tiện tại các nút giao thông trọng điểm.

Trần Nhân-Hải Dương
Từ khóa: Lâm Đồng tết Dương lịch Đà Lạt khách sạn

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Ước mơ 3 đời của gia đình sống trong 'căn nhà' hơn 10m2 trên sông Lam

Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân chài lưới ven bờ sông Lam phải sống lênh đênh nay đây mai đó. Ngôi nhà của họ là những chiếc thuyền cũ rộng chừng chục mét vuông.

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Đang cập nhật dữ liệu !