Công ty sở hữu tàu chở dầu bị cháy nổ ở Hồng Kông lên tiếng về sự cố

Liên quan đến vụ tàu chở dầu Aulac Fortune bị cháy nổ ở ngoài khơi đảo Lamma, Hồng Kông khiến nhiều người mất tích, công ty sở hữu chiếc tàu nói trên đã có những thông tin ban đầu về sự cố này.

Chiều 8/1, trao đổi với PV Infonet, đại diện Công ty Cổ phần Âu Lạc (trụ sở 159 Trương Văn Bang, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TP.HCM), đơn vị xác nhận là chủ sở hữu tàu chở dầu Aulac Fortune bị cháy nổ ngoài khơi cách đảo Lamma, Hồng Kông khoảng 1 hải lý đã có những thông tin ban đầu về sự cố. 

Đại diện Công ty Cổ phần Âu Lạc cho biết, hiện ban giám đốc công ty đang phối hợp cùng cơ quan chức năng nước sở tại khắc phục hậu quả, điều tra nguyên nhân sự cố.

Đến nay, công ty vẫn chưa nắm được chính xác thông tin số người bị mất tích trong vụ cháy nổ tàu Aulac Fortune, tuy nhiên số người mất tích “không nhiều như báo chí nêu”. 

Tàu chở dầu Aulac Fortune bị sự cố cháy nổ tại vùng biển ngoài khơi đảo Lamma, Hồng Kông (Ảnh: CNN).

“Công ty đang có 8 chiếc tàu và tàu Aulac Fortune là một trong số đó. Trước khi bị sự cố, tàu này đã bỏ hàng. Khi nào có thông tin chính thức, công ty sẽ cung cấp cho báo chí”, đại diện Công ty Cổ phần Âu Lạc nói. 

Trước đó, vào khoảng 11h30 ngày 8/1 (giờ địa phương) truyền thông quốc tế đưa tin tàu chở dầu Aulac Fortune có treo cờ Việt Nam bất ngờ bị cháy nổ tại vùng biển ngoài khơi cách đảo Lamma, Hồng Kông khoảng 1 hải lý. Khi xảy ra sự cố, một số người đã bị rơi xuống biển.

Theo thông tin ban đầu, hiện có khoảng 1 người thiệt mạng và 3 người mất tích. 21 người có mặt trên tàu Aulac Fortune đã được lực lượng cứu hộ Hồng Kông đưa lên bờ, trong đó 4 người được chuyển vào bệnh viện Ruttonjee ở Wan Chai điều trị. Lực lượng cứu hộ của Hồng Kông cũng đã khống chế được đám cháy. 

Thông tin trên website của Công ty Cổ phần Âu Lạc, tàu Aulac Fortune dài 144,063 mét, rộng 22,6 mét. Tàu này có tốc độ di chuyển 12,5 hải lý/giờ. 

Phương Anh Linh
Từ khóa: cháy nổ tàu tàu Aulac Fortune Công ty Cổ phần Âu Lạc cháy nổ Hồng Kông chủ tàu lực lượng cứu hộ cứu nạn

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Đang cập nhật dữ liệu !