Thông tin có người nhiễm virus Corona ở Nghệ An là hoàn toàn sai sự thật

Trước thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội về việc xuất hiện người bị viêm phổi do virus Corona trên địa bàn, lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An khẳng định thông tin trên là hoàn toàn sai sự thật.

Thông tin virus Corona xuất hiện tại Nghệ An khiến dư luận hết sức hoang mang.

Mới đây, một số tài khoản đăng tải thông tin trên mạng xã hội với nội dung: “Corona về đến viện nhi Nghệ An rồi. Đi mô thấy ai ho tránh xa, không tiếp xúc gần. Bịt khẩu trang vào. Sợ thật sự. Đừng có ai không hiểu biết rồi khổ ra” 

 Thông tin này sau đó được chia sẻ rộng rãi khiến dư luận hết sức hoang mang.

Liên quan đến vấn đề này, chiều 30/1, trao đổi với PV Infonet, một lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An xác nhận, thông tin trên là hoàn toàn sai sự thật. Hiện, công tác phòng chống, ngăn ngừa dịch viêm phổi do virus Corona đang được kiểm soát tốt.

Để kiểm soát tốt tình hình, Sở Y tế Nghệ An cũng có công văn gửi đến các cơ sở y tế trong và ngoài công lập trên địa bàn, yêu cầu xây dựng kế hoạch, các phương án sẵn sàng ứng phó. Chỉ đạo thực hiện nghiêm việc khử trùng, tẩy độc tại các cửa khẩu (đường hàng không, đường bộ, đường thủy).

Hiện nay, ở Nghệ An mỗi huyện, thành, thị đã thành lập một đội phản ứng nhanh để ứng phó với dịch bệnh này. Riêng tuyến tỉnh cũng có 4 đội phản ứng nhanh được thành lập ở các khu vực bắc Nghệ An, đường 48, quốc lộ 7 và ở TP Vinh. Ngoài ra, còn có 3 đội cơ động khác làm nhiệm vụ kiểm soát tại Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (huyện Kỳ Sơn), Cảng hàng không sân bay Vinh và Cảng biển Vissai (huyện Nghi Lộc).

Chiều 30/1, theo báo cáo của Bộ Y tế, hiện nay đã phát hiện 3 người Việt Nam bị nhiễm virus Corona. Trong đó, có 1 người ở Thanh Hóa đang điều trị cách lý ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa; 2 trường hợp ở Bệnh viện Nhiệt đới huyện Đông Anh, TP Hà Nội. Cả 3 trường hợp này kết quả xét nghiệm đều dương tính với virus Corona.

Việt Hòa
Từ khóa: Virus Corona Sở Y tế Nghệ An thông tin sai sự thật mạng xã hội Facebook đội phản ứng nhanh ứng phó

Hình ảnh lay động trái tim những ngày nắng nóng đỉnh điểm ở Đà Nẵng

“Anh tài xế, cô lao công ơi! Dừng lại đây 1 phút uống chai nước mát rồi đi tiếp nhé. Xin đừng ngại nhé" là dòng chữ xuất hiện trên hè phố Đà Nẵng những ngày nắng nóng đỉnh điểm.

'Ngọc nữ bolero' Lily Chen ngày càng quyến rũ, lên chức ở tuổi 29

Lily Chen - 'Ngọc nữ bolero' - khoe dáng thon, gợi cảm trong bộ ánh mới đánh dấu lên chức 'bà chủ' ở tuổi 29.

Nuôi loài nhạy cảm, 'khó chiều' trong phòng điều hòa, nông dân ở Nghệ An đổi đời

Để nâng cao năng suất của làng nghề truyền thống nuôi tằm lấy kén, người nông dân ở Nghệ An đã áp dụng kỹ thuật mới trong việc chăm sóc tằm ở phòng điều hoà.

Về nhà để được nếm trọn hương vị yêu thương từ tô canh đọt nhãn lồng của mẹ

Sớm tinh mơ, tiếng chuông Zalo vang lên. Ngay sau đó là hình ảnh đọt nhãn lồng xanh mướt được bé út gửi qua, kèm tin nhắn: “Nghe nói lễ năm nay anh hai được về, mẹ chăm tưới tụi nó tốt mơn mởn luôn!”.

Hà Tĩnh xây dựng đô thị văn minh không sinh rác thải nhựa

'Đi chợ mang giỏ, giảm túi ni-lông' là một trong những thông điệp lan truyền của phụ nữ trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh. Đây là một trong những hành động thiết thực mà phụ nữ Hà Tĩnh đã, đang làm rất tốt.

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Cả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.

NSND Thu Hà giản dị vẫn đẹp đến nao lòng, Ngọc Anh 'Phố trong làng' bikini sexy

NSND Thu Hà chia sẻ ảnh chụp cảnh đẹp trong ngày đầu nghỉ lễ ở Hà Nội. Diễn viên Ngọc Anh khoe thân hình gợi cảm trong bộ bikini đỏ rực trên biển.

9X ở Quảng Ninh 'thổi hồn' vào thứ bị mọi người vứt bỏ

Những mảnh thủy tinh người khác coi là rác nhưng đối với Thanh đó là những mảng màu kỳ diệu, có hồn khi được tái chế đúng cách.

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Đang cập nhật dữ liệu !