Thanh Hóa vinh danh những phóng viên tiên phong đưa tin trong cơn bão số 3

Ngày 4/10, tại cuộc họp báo thường kỳ về tình hình kinh tế, xã hội của địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã tặng bằng khen cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, đưa tin kịp thời về phòng, chống cơn bão số 3 năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tuyên truyền, đưa tin kịp thời về phòng, chống bão số 3 được tặng bằng khen.

Tại cuộc họp này, ông Phạm Đăng Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã trao tặng bằng khen cho 2 tập thể, 10 cá nhân có thành tích suất sắc trong công tác tuyên truyền, đưa tin kịp thời về phòng, chống cơn bão số 3 vào tháng 8/2019 tại địa phương.

Các cá nhân là các nhà báo, phóng viên, CTV được UBND tỉnh Thanh Hóa tặng bằng khen gồm có các ông/bà: Trần Duy Tuyên (Báo Dân trí); Nguyễn Viết Lam (Báo Biên phòng); Nguyễn Văn Dương (Báo Tri thức trực tuyến, Zing.vn); Nguyễn Văn Hải (Báo Thanh niên); Quách Văn Du (Báo Lao động); Trần Bá Nghị, Chuyên trang Infonet (Báo Vietnamnet).

Phát biểu tại họp báo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đánh giá cao tinh thần xả thân của nhóm Nhà báo. Bởi để tiếp cận bản Sa Ná, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) - nơi xảy ra trận lũ quét kinh hoàng cuốn trôi hàng chục ngôi nhà và nhiều người mất tích là việc không dễ dàng ngay cả đối với lực lượng cứu hộ.

Tại cuộc họp báo, thay mặt các phóng viên, ông Nguyễn Văn Hải (Báo Thanh niên) cho biết: “Trưa 3/8 sau khi nhận được thông tin xảy ra lũ quét tại bản Sa Ná, xã Na Mèo (huyện Quan Sơn), cuốn trôi hàng chục ngôi nhà, nhiều người dân bị lũ quét cuốn trôi, mất tích. Tôi cùng các đồng nghiệp tức tốc lên đường, chỉ với mong muốn tiếp cận bản sớm nhất để truyền tải thông tin đến bạn đọc về công tác tìm kiếm, cứu nạn người mất tích và khắc phục hậu quả của trận lũ quét”.

Cũng theo nhà báo Nguyễn Văn Hải, thời điểm nhóm PV, nhà báo lên đường trời mưa rất lớn. Phương tiện chỉ có xe máy, với quãng đường phải di chuyển gần 200km từ TP Thanh Hóa tới trung tâm huyện biên giới Quan Sơn, sau đó băng cắt rừng để vào bản nên gặp nhiều khó khăn.

Nhiều PV băng rừng vượt suối tiếp cận bản Sa Ná ngay khi cơn lũ quét đi qua.

PV Quách Văn Du (Báo Lao động) chia sẻ: "Vào lúc 5h sáng ngày 4/9, chúng tôi xuất phát với mong muốn tiếp cận được hiện trường bản Sa Ná sớm nhất, nơi đang bị lũ lụt chia cắt".

"Nhưng khi đến bên bờ sông Luồng, do dòng nước chảy xiết và dâng cao nên không thể tiếp cận được. Chúng tôi buộc phải xuôi dòng sông Luồng xuống xã Sơn Thủy (huyện Quan Sơn), rồi đi bộ hơn 3h đồng hồ băng rừng, ngược núi quay trở lại để tiếp cận bản Sa Ná. Sau khi vượt qua cả chục con suối với hàng chục km đường rừng chúng tôi mới tiếp cận được bản Sa Ná". 

Trước đó, như Infonet đã thông tin, vào sáng 3/8 tại bản Sa Ná, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) xảy ra trận lũ quétcuốn trôi hơn 20 ngôi nhà, 10 người mất tích.

Ngay sau đó, các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương nhanh chóng tìm kiếm người mất tích, tái thiết cuộc sống và xây dựng khu TĐC cho người dân địa phương.

Trần Nghị
Từ khóa: Thanh Hóa Tặng bằng khen Tuyên truyền Đưa tin Bão số 3 Sa Ná Na Mèo Quan Sơn Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Bất ngờ bị tố quấy rối tình dục, nam giám đốc viết thư 'tuyên bố trong sạch'

Luật sư Trần Xuân Tiền chia sẻ, trong quá trình hành nghề, ông từng được biết và nghe về các vụ QRTD mà chính bản thân người quấy rối không cho rằng mình đang quấy rối người khác, đến khi bị tố cáo mới ngớ người.

Cảnh độc đáo ở nơi thờ nữ tình báo đầu tiên của chính sử Việt Nam

Có tuổi đời hàng trăm năm, rặng duối khổng lồ sừng sững bao quanh nơi thờ nữ tình báo đầu tiên của chính sử Việt Nam.

Diễn viên Midu công khai ảnh cưới, hé lộ thời gian diễn ra hôn lễ

Đám cưới của nữ diễn viên Midu và bạn trai doanh nhân kín tiếng sẽ chính thức diễn ra vào ngày 29/6.

Đang cập nhật dữ liệu !