Bạn trai tôi có tư tưởng “đào mỏ” khi thích lấy “vợ giàu”?

Khi thấy bạn bè cưới hỏi, người yêu tôi hay tỏ ra ngưỡng mộ những người chồng lấy được vợ “nhà có điều kiện”.

Tôi và bạn trai yêu nhau đã 3 năm nay. Chúng tôi đều là công chức Nhà nước, thu nhập hạn hẹp nên chưa cũng tính đến chuyện cưới xin.

Tôi cũng nhiều lần khuyên bạn trai nên ra ngoài làm, chỉ mình tôi làm trong Nhà nước là đủ nhưng anh ấy cứ lần lữa, sợ ra ngoài lại không kiếm được công việc tốt hơn việc đang làm.

Người yêu tôi tỏ ra ngưỡng mộ người chồng lấy được vợ “nhà có điều kiện”. (Ảnh minh họa)

Bạn bè của chúng tôi lần lượt cưới hỏi. Tôi cũng muốn tính chuyện lâu dài nhưng cứ nghĩ đến cảnh cuộc sống vất vả con cái, lại không có đủ tiền trang trải cuộc sống nên chưa muốn ràng buộc chuyện gia đình.

Trái lại, bạn trai tôi có vẻ yên phận với công việc và mức thu nhập hiện tại. Không những thế, khi thấy bạn bè cưới hỏi, anh ấy còn tỏ ra ngưỡng mộ người chồng lấy được vợ “nhà có điều kiện”.

Tôi cũng đã nhiều lần nói anh ấy không nên ngưỡng mộ kiểu ấy, hay ho gì một người đàn ông phải đi phụ thuộc vào kinh tế nhà vợ mà không tự mình làm ra. Không những không nghe mà người yêu tôi còn bảo, ai có điều kiện cũng tốt vì sau này con cái được nhờ. Những người chọn vợ giàu là họ đang tính cho tương lai con cái, cho hạnh phúc của mình.

Tôi đã chán ngấy với kiểu suy nghĩ của người yêu tôi. Ah ấy lúc nào cũng có vẻ hài lòng với thu nhập của một công chức Nhà nước mà không có chí tiến thủ.

Chúng tôi yêu nhau đã lâu và tôi cũng chỉ yêu anh ấy nên không có ý định tìm người đàn ông khác. Nhưng với kiểu sống an phận như người yêu tôi, tôi rất lo không biết tương lai của mình sẽ như thế nào.

Theo PV/VOV.vn
Từ khóa: bạn trai đào mỏ công chức nhà nước cưới hỏi nhà có điều kiện

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Đang cập nhật dữ liệu !