Nhóm trộm cây quý rao bán trên mạng xã hội bị công an "tóm sống"

Công an quận Long Biên (Hà Nội) thông tin cơ quan này đang tạm giữ hình sự đối với nhóm đối tượng có hành vi trộm cắp nhiều cây cảnh có giá trị. Đáng chú ý, nhóm này ngang nhiên rao bán cây cảnh trộm cắp trên mạng xã hội, có người mua rồi mới đi... ăn trộm.

Ngày 13/8, Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết cơ quan này đang tạm giữ hình sự nhóm đối tượng gồm: Đỗ Quang Ngọc (33 tuổi, ở xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội); Trần Quốc Hùng (40 tuổi, ở phường Ngọc Lâm, quận Long Biên) và Lê Văn Dũng (52 tuổi, ở phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), để điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp.

3 đối tượng tại cơ quan điều tra.

Trước đó, ngày 5/8, Công an quận Long Biên tiếp nhận đơn trình báo của anh Đ.V.P (ở phường Bồ Đề, Long Biên) về việc gia đình anh P bị kẻ gian trộm 4 cây tùng La Hán ngay tại sân vườn.

Nhận được tin báo, Công an phường Bồ Đề nhanh chóng xác định các đối tượng có liên quan đến vụ trộm là Đỗ Quang Ngọc, Trần Quốc Hùng và Lê Văn Dũng.

Khi bị bắt, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo đó, khoảng 3h ngày 5/8, bộ ba này đang ngồi uống nước thì nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản. Sau đó, các đối tượng chở nhau trên xe máy đến phố Lâm Hạ, phường Bồ Đề để trộm 4 cây tùng La Hán.

Lấy được cây, nhóm này mang về giấu tại nhà riêng ở phố Ngọc Lâm, quận Long Biên. Trong lúc các đối tượng đang dùng điện thoại để đăng ảnh rao bán cây trên mạng xã hội thì bị Công an phát hiện, bắt giữ.

Theo thông tin từ cơ quan công an, giá trị thiệt hại của vụ trộm này tuy không lớn nhưng hành vi của các đối tượng gây bức xúc, bất an cho người dân. Do vậy, khi nhận được phản ánh hiện tượng trên, Công an quận Long Biên đã chỉ đạo các đơn vị chức năng vào cuộc và nhanh chóng truy bắt thủ phạm.

Các đối tượng Lê Văn Dũng và Trần Quốc Hùng đều có nhiều tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản và ma túy. Đáng chú ý, đây chưa phải là vụ trộm cắp đầu tiên do 3 đối tượng này thực hiện.

Nghênh ngang hơn, các đối tượng này thậm chí còn chụp ảnh các cây cảnh định trộm, rao bán trên mạng và khi có người hỏi mua thì sẽ đi... trộm cắp.

Tân Trường
Từ khóa: Nhóm trộm cây rao báo trên mạng xã hội bị công an tóm sống Long Biên Bồ Đề Hà Nội Nghiện hút

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Đang cập nhật dữ liệu !