Hà Nội: Khai trương 4 tuyến xe buýt nối trung tâm thành phố với ngoại thành

Các tuyến buýt trên có nhiệm vụ kết nối các xã thuộc huyện ngoại thành chưa có xe buýt hoạt động. Sau khi khai trương các tuyến buýt có vai trò kết nối giữa người dân ngoài thành với các điểm trung tâm, trục giao thông chính, khu vực trung tâm thành phố, các bến xe, khu công nghiệp

Các tuyến xe được khai trương trong sáng nay.

Sáng nay (25/12), Tổng Cty Vận tải Hà Nội đã khai trương 4 tuyến buýt bao gồm: tuyến số 110, lộ trình: Bến xe Sơn Tây – Đá Chông (Ba Vì); tuyến số 111: bến xe Sơn Tây – Bất Bạt (Ba Vì); tuyến số 112 Bắc Thăng Long – Thạch Hà (Mê Linh); tuyến số 112 Bắc Thăng Long – Thạch Hà (Mê Linh); tuyến số 113: Đại Thắng - Bến đò Vườn Chuối (Phú Xuyên)...

Các tuyến buýt số 111, 112, 113 có phương tiện hoạt động là loại xe cỡ nhỏ 30 chỗ; tuyến 110 là xe cỡ trung bình 60 chỗ. Đây là các tuyến xe buýt có trợ giá của UBND thành phố Hà Nội, xe có thời gian hoạt động trong thời gian từ 4 đến 19h hàng ngày, tần suất hoạt động trung bình từ 15 đến 30 phút/chuyến.

Phát biểu tại buổi lễ khai trương, ông Nguyễn Công Nhật - Phó tổng giám đốc Transerco cho biết: "Các tuyến buýt trên có nhiệm vụ kết nối các xã thuộc huyện ngoại thành chưa có xe buýt hoạt động. Sau khi khai trương các tuyến buýt có vai trò kết nối giữa người dân ngoài thành với các điểm trung tâm, trục giao thông chính, khu vực trung tâm thành phố, các bến xe, khu công nghiệp".

Ông Nhật cũng cho biết thêm, phương tiện trên các tuyến buýt mới mở đều sử dụng màu sơn vàng đỏ truyền thống với hình ảnh chim bồ câu cách điệu gắn biểu tượng Khuê Văn Các. Xe có đầy đủ các tiện ích phục vụ hành khách, như hiện thông tin trên đèn Led, GPS kết nối âm thanh tự động, điều hòa không khí…

Sau khi đi vào hoạt động tuyến xe buýt 111 có giá vé 8.000 đồng/lượt, ba tuyến còn lại đều có giá vé 7.000 đồng/lượt

Hoàng Nam
Từ khóa: Transerco tổng cty vận tải hà nội xe buýt hà nội khai trương tuyến buýt mới

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Ước mơ 3 đời của gia đình sống trong 'căn nhà' hơn 10m2 trên sông Lam

Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân chài lưới ven bờ sông Lam phải sống lênh đênh nay đây mai đó. Ngôi nhà của họ là những chiếc thuyền cũ rộng chừng chục mét vuông.

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Đang cập nhật dữ liệu !