Những con số thống kê bất ngờ, thú vị về dân số và nhà ở tại TP.HCM

Tính về số hộ thì TP.HCM có 2,5 triệu, trong đó chủ yếu sống ở thành thị (2,02 triệu hộ), còn lại là ở nông thôn thuộc 5 huyện ngoại thành. Bình quân mỗi hộ có 3,51 người, tuy nhiên con số này đang có xu hướng giảm, trong khi số hộ có 1 người ngày càng tăng nhanh...

Một góc TP.HCM nhìn từ trên cao.

Ngày 11/10, UBND TP.HCM đã công bố kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Đây được coi là cuộc tổng điều tra quy mô, liên quan đến tất cả các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và mọi người dân trên địa bàn thành phố.

Kết quả cho thấy, tính đến 0h ngày 1/4/2019, TP.HCM có 8.993.082 người (tăng 1,8 triệu người so với năm 2009). Điều này đồng nghĩa với việc TP.HCM vẫn là nơi đông dân nhất cả nước (chiếm 9,35% dân số cả nước, hoặc 50,4% vùng Đông Nam Bộ).

Tính về số hộ, TP.HCM hiện có 2,5 triệu hộ gia đình, trong đó chủ yếu sống ở thành thị (2,02 triệu hộ), còn lại là ở nông thôn thuộc 5 huyện ngoại thành. Bình quân mỗi hộ có 3,51 người, tuy nhiên con số này đang có xu hướng giảm, trong khi hộ có 1 người ngày càng tăng

Nếu chia theo giới tính, 51,3% người dân TP.HCM là nữ (tương đương hơn 4,6 triệu người). Chia theo dân tộc, người Kinh chiếm 94,8%, còn lại là 51 dân tộc thiểu số khác (như vậy tại TP.HCM có người của 52/54 dân tộc tại Việt Nam cùng sinh sống - một chỉ số khá thú vị).

Trong số 24 quận, huyện thì quận Bình Tân là nơi có đông dân cư nhất với 784.000 người, Bình Chánh xếp thứ 2 với 705.000 người, tiếp đến là Gò Vấp với hơn 676.000 người. Ở phía ngược lại, thấp nhất là huyện Cần Giờ với 71.000 người, thứ 2 là quận 1 với 142.000 người.

Về mật độ dân số trung bình, quận 4 đứng đầu với gần 42.000 người/km2, tiếp đến là quận 10 với hơn 41.000 người/km2, quận 11 với 40.800 người/km2, quận 3 gần 38.700 người/km2. Cần Giờ là nơi có mật độ thấp nhất với 102 người/km2. Mật độ trung bình của cả TP là 4.292 người/km2.

Cũng theo thống kê, hiện 99,3% hộ dân có nhà ở kiên cố hoặc bán kiên cố, với diện tích bình quân đạt 19,4m2/người. Dù vậy, TP.HCM vẫn còn gần 189.000 hộ dân (với khoảng 663.000 người) sống trong các ngôi nhà có diện tích chật hẹp, dưới 6 m2/người.

Về giáo dục, TP.HCM hiện có 92,9% dân số trong độ tuổi đi học phổ thông đang đi học. Tỷ lệ biết đọc, biết viết của dân số từ 15 tuổi trở lên là 99%, tăng 4,7% so với 20 năm trước.

Phong Vũ
Từ khóa: Điều tra dân số dân số TP.HCM tổng điều tra dân số TPHCM số dân TPHCM mật độ dân số TPHCM

Xúc động hình ảnh chiến sĩ cảnh sát cơ động tặng còi cho cháu bé bên đường

Chiến sĩ cảnh sát cơ động bất ngờ lấy chiếc còi trong túi áo, quàng vào cổ cháu bé đang đứng bên đường vẫy chào.

Đưa con gái về nhà chồng, bố mẹ lặng người thấy gia cảnh chú rể

Vợ chồng bà vốn không đặt nặng chuyện giàu nghèo, nhưng chứng kiến gia cảnh anh Huỳnh Săn, ông bà không khỏi lo lắng.

MC Tuấn Tú: Vợ đòi chia cát-sê phim của tôi

Diễn viên, MC Tuấn Tú chia sẻ, vợ anh là người hiểu chuyện, thúc đẩy chồng quay lại với niềm đam mê diễn xuất.

Hình ảnh xinh đẹp của BTV Thu Hà thời sự đang tác nghiệp ở Điện Biên

Có mặt tại Điện Biên dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, BTV Thu Hà coi đó là niềm vinh hạnh lớn. Cô gây ấn tượng khi mặc bộ trang phục truyền thống của dân tộc Thái.

MC Mai Ngọc 'sống tự tin, đẹp chủ động' sau khi chia tay chồng doanh nhân

MC Mai Ngọc luôn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi sắc vóc gợi cảm và làn da trắng. Cô chia sẻ hiện tại chọn cách sống tự tin, đẹp chủ động.

Cuộc sống ở nơi đặc biệt nhất Bắc Giang: Cả làng không một tấc đất

Toàn bộ người dân ở thôn Nguyệt Đức (Bắc Giang) đều sống trên thuyền, dưới lòng sông Cầu. Nhiều gia đình đã sống ở đây từ lâu đời, chủ yếu làm nghề chài lưới hoặc lái tàu.

Fan phát sốt vì nhan sắc NSND Thu Hà năm 20 tuổi đánh bại mọi mỹ nhân

Hình ảnh NSND Thu Hà trong vai Quận chúa Quỳnh Hoa được trích từ phim 'Đêm hội Long Trì' công chiếu cách đây gần 40 năm bất ngờ gây sốt trở lại.

Ám ảnh tuổi thơ cơ cực, chàng trai Hà Giang lên núi làm điều cảm động

Ám ảnh chuyện cứ mua gạo nấu cơm ăn lại thiếu tiền đi học, nên khi đã tạm lo được cho mình, chàng trai Hà Giang quyết định làm điều khiến ai cũng bất ngờ, cảm động.

Tình cờ nghe cuộc nói chuyện của bố mẹ chồng, tôi buồn bã mất ăn mất ngủ

Tôi luôn coi mẹ chồng như mẹ ruột của mình và nghĩ bà cũng coi tôi như con gái, nhưng có lẽ không phải vậy.

Quá thương bố, tôi không muốn về quê: Lý do được con gái chia sẻ tận đáy lòng

Có một điều gần đây tôi mới chia sẻ với chồng: Tôi rất ngại về quê vì khi rời đi, nhìn bố một mình, tôi lại cảm thấy không nỡ... Tôi cứ chìm đắm trong nỗi thương bố và nhớ mẹ.

Đang cập nhật dữ liệu !