'MC sexy nhất showbiz Việt' háo hức giới thiệu Tết cổ truyền cho chồng Tây

MC Phương Mai chia sẻ, cô và chông Tây sẽ ăn Tết ở Việt Nam. Cả hai đang háo hức đón chờ cái Tết đầu tiên của gia đình 3 người.

'Chồng khiến tôi không đơn độc trong hành trình làm mẹ'

- Năm 2019 chắc hẳn là một năm có bước ngoặt thay đổi lớn với Phương Mai đó là làm vợ, làm mẹ. Với chị, năm nay có ý nghĩa to lớn như thế nào?

Năm 2019 có thể coi là năm chứng kiến sự thay đổi cuộc đời đầy ngoạn mục của tôi. Chính bản thân tôi cũng không thể tưởng tượng ra có ngày mình làm vợ, nữa là làm mẹ. Tuy nhiên, bây giờ thì tôi tin duyên số là có thật. Dù mọi chuyện không hề được lên kế hoạch từ trước nhưng cách nó diễn ra lại vô cùng trơn tru và đầy hạnh phúc. Nhìn lại năm qua, tôi rất tự hào về những điều bản thân đã đạt được, trên phương diện hạnh phúc cá nhân.

Năm 2019, MC Phương Mai có một bước ngoặt lớn trong cuộc đời đó là làm vợ, làm mẹ.

- Trong nhiều bài phỏng vấn trước đó, chị chia sẻ, bản thân không có nhiều thay đổi khi làm vợ. Vậy khi lên chức mẹ thì sao?

Tôi vẫn vậy. Tôi không nghĩ cá tính mình có thể bao giờ thay đổi - chỉ là lúc này mình tập trung, ưu tiên vào cái gì hơn mà thôi. Thú thực trước kia khi còn độc thân, cuộc sống của tôi rất đơn giản với không quá nhiều trách nhiệm và hoàn toàn không có ràng buộc với ai cả. Ngày ngày tôi chỉ lo đi làm, phát triển sự nghiệp, chăm lo cho bản thân và đàn mèo, thi thoảng rủ ba mẹ anh chị đi du lịch... chẳng có gì để lo nghĩ.

Giờ đây khi làm mẹ, tôi có nhiều mối lo hơn và nhờ đó mà phát hiện ra “ bệnh” bướng bỉnh, nguyên tắc của mình càng nặng hơn. Đôi khi tôi làm mệt chính mình vì muốn mọi chuyện thật hoàn hảo.

- Cuộc sống của hai vợ chồng chị đảo lộn như thế nào từ khi lên chức?

Chúng tôi dành thời gian ở nhà nhiều hơn thay vì ra ngoài thường xuyên như trước kia. Lịch làm việc của anh Marcin rất bận, nên hễ có thời gian là anh lại dành cả cho em bé. Chúng tôi đều nhận thấy em bé lớn rất nhanh, nên không muốn bỏ lỡ một giây phút nào cả. Bản thân tôi cũng dành trọn vẹn cả ngày cho em bé, vì muốn đảm bảo bé được sinh hoạt điều độ theo đúng lịch trình.

Chồng Tây của cô luôn dành thời gian rảnh giúp đỡ vợ chăm con.

- Chồng Tây của chị dường như là người rất khéo. Anh ấy đã giúp đỡ chị nhiều như thế nào trong hành trình làm mẹ này?

Anh không chỉ khéo chăm vợ mà còn rất chịu chăm con. Đương nhiên cả anh lẫn tôi đều có nhiều bỡ ngỡ với lần đầu làm bố mẹ nên không thể hoàn hảo trong mọi chuyện. May mắn là em bé rất khỏe mạnh và ngoan, cộng thêm việc chúng tôi chuẩn bị và bổ sung kiến thức nuôi dạy con mỗi ngày nên mọi việc rất suôn sẻ.

Những ngày tôi nằm viện, mọi việc chăm bé đều do anh lo, dưới sự hướng dẫn của y bác sĩ. Hết thời gian nghỉ phép, anh không thể bên con 24/24 như trước nhưng mỗi khi có thời gian rảnh, anh lại giành việc cho bé ăn, dỗ bé ngủ để tôi nghỉ ngơi. Đặc biệt, biết tính tôi cầu toàn, anh luôn tôn trọng những ý kiến của tôi trong cách chăm bé và luôn làm theo những gì tôi muốn. Nhờ anh, tôi không bao giờ cảm thấy đơn độc trong hành trình làm mẹ của mình.

- Sau sinh con, chị thường xuyên chia sẻ những hình ảnh lấy lại vóc dáng rất nhanh, bí quyết của chị là gì?

75% yếu tố quyết định một cơ thể khỏe, đẹp là dinh dưỡng. Vì vậy, tôi luôn chủ động lựa chọn một chế độ dinh dưỡng lành mạnh với nhiều rau xanh, hạn chế chất béo, đường, tinh bột xấu. Nhờ vậy mà trong thời gian mang bầu, tôi cũng không hề bị lên cân quá đà hay béo phì. Sau sinh, tôi có sữa ngay lập tức nhờ lượng dinh dưỡng tích lũy hợp lý.

Cho đến nay, tôi vẫn tiếp tục ăn uống một cách lành mạnh mà không cần phải dùng thêm thứ gì đặc biệt, cộng với việc đi lại, chăm bế con liên tục, tôi xuống cân rõ rệt. Hiện tôi đã giảm hết 12kg trên tổng số 14kg tăng trong cả quá trình mang bầu.

Sau khi sinh con, nữ MC về lại vóc dáng cũ rất nhanh.

- Có nhiều quan niệm cho rằng không kiêng cữ kĩ sau sinh thì không tốt cho sức khỏe, chị nghĩ sao?

Đó là những quan niệm hoang đường. Tôi không tin vào những điều không có cơ sở khoa học. Người không có kiến thức rất dễ tin vào những lời đồn vô căn cứ như sinh mổ thì phải kiêng thịt gà, hay sinh xong thì phải tránh gió... Và vì không có kiến thức, nên họ mới đành nói rằng... về già sẽ yếu. Khi bạn 50, 60 tuổi thì hiển nhiên bạn phải già và yếu đi - đó là lẽ tự nhiên.

Bạn không chấp nhận sự thật là bạn đã già, lại mong muốn bạn trẻ khỏe như thuở 20 (trong khi không ăn uống, tập luyện khoa học), rồi đổ lỗi cho việc “không kiêng sau sinh” là vớ vẩn. Tôi có chế độ dinh dưỡng và luyện tập lành mạnh nên cơ thể luôn khỏe, đẹp. Tôi tính khi về già mình cũng sẽ vẫn khỏe mạnh đúng lứa tuổi nếu như vẫn tiếp tục kiên trì với lối sinh hoạt này.

'Háo hức giới thiệu Tết cổ truyền với chồng'

- Đây là năm đầu tiên cả hai về chung một nhà, vậy anh chị dự định sẽ đón Tết ở Việt Nam hay nước ngoài?

Chúng tôi sẽ đón Tết ở Việt Nam cùng em bé của mình.

Gia đình tôi ở Hà Nội nên tôi rất mong muốn được bay ra đón Tết. Tuy nhiên, em bé còn quá nhỏ nên tôi sợ việc đi lại đường xa, cộng thêm sự thay đổi khí hậu đột ngột sẽ gây ảnh hưởng không tốt lên sức khỏe của con. Tùy vào tình hình, chúng tôi có thể sẽ đón Tết tại TP HCM hoặc bay ra một khu nghỉ dưỡng nào đó trong khu vực phía Nam.

- Chồng chị đã bao giờ đón Tết âm lịch tại Việt Nam? 

Hầu như mọi năm anh đều về châu Âu vào dịp Tết tại Việt Nam. Đối với người phương Tây, Tết Nguyên Đán chỉ là dịp nghỉ ngơi nên họ cũng không tham gia nhiều vào những hoạt động truyền thống của người bản địa. Đương nhiên năm nay, làm rể Việt thì anh sẽ thấy khác. Tôi cũng rất hào hứng trong việc giới thiệu Tết truyền thống với bánh chưng, dưa hành... cho anh.

Phương Mai vô cùng háo hức để giới thiệu Tết cổ truyền cho chồng Tây.

- Chị mong chờ điều gì vào năm mới?

Tôi không mong chờ gì hơn ngoài sức khỏe và sự an yên cho bản thân và mọi thành viên trong gia đình. Tôi từng đọc được câu “Hạnh phúc là khi mình không muốn gì hơn cả" - tôi hy vọng mình sẽ luôn hạnh phúc như vậy.

2020, tôi sẽ quay trở lại một cách mạnh mẽ hơn với sự nghiệp MC của mình - khoảng thời gian nghỉ ngơi nhiều tháng dưỡng thai khiến tôi nhớ công việc rất nhiều. Tôi rất mừng khi vẫn được quý báo, đồng nghiệp và khán giả dõi theo.

Tôi xin chúc độc giả VietNamNet có một cái Tết đủ đầy và tìm thấy yêu thương ở mọi nơi.

Hà Lan
Từ khóa: MC Phương Mai chồng tây tết

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Diễn viên Thanh Hương: Tôi đang độc thân, có gì đẹp thì cứ khoe

Diễn viên Thanh Hương khẳng định vẫn đang độc thân và đến với ai cũng phải tính toán hơn sau một lần đổ vỡ.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

Chuyện cảm động ở khu dân cư thấy nữ cử nhân chở con 1 tuổi đi giao hàng đến đêm

Thương bé gái 1 tuổi theo mẹ đi giao hàng, những phụ nữ tốt bụng ở ngõ 885, Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội âm thầm hỗ trợ chỗ ở, miễn giảm học phí, san sẻ bỉm sữa, thức ăn…

Jennifer Lopez mặc nội y khoe đường cong ở tuổi 55 khiến gái trẻ phải ghen tỵ

Jennifer Lopez khoe đường cong nghẹt thở trong loạt ảnh quảng cáo nội y mới.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Phía sau chuyện nữ cử nhân chở con 1 tuổi đi giao hàng đến nửa đêm xôn xao mạng

Tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin, Phượng Mùi Mấy không chọn công việc văn phòng do vướng bận con nhỏ. Hàng ngày, cô chở theo con gái 1 tuổi đi giao hàng đến nửa đêm mới về chỗ trọ.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Đang cập nhật dữ liệu !