Vụ Hiệu trưởng cầm sổ đỏ của trường đi vay nóng: PV bị đe dọa, bắt gỡ bài

Sau khi Infonet đăng tải bài “Hiệu trưởng đưa sổ đỏ nhà trường thế chấp vay lãi nóng, rồi xin cấp mới”, PV nhận được cuộc gọi và tin nhắn của một người phụ nữ với lời lẽ đe dọa, yêu cầu phóng viên gỡ bài báo.

Trường Tiểu học và THCS Kỳ Trung.

Theo đó, sau khi bài báo đăng tải được khoảng 10 tiếng đồng hồ, vào chiều tối ngày 15/2, PV Infonet nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0972148..., của một người phụ nữ tự xưng là Nguyễn Thị Thảo, vợ ông Kiều Minh Trí, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Kỳ Trung, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh (người trước đó bị tố đưa sổ đỏ của nhà trường đi thế chấp vay lãi nóng).

Sau khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia có tính khích bác, thiếu thiện chí, PV đã tắt máy. Lúc 20h56 cùng ngày (15/2) và hai ngày sau đó, thông qua ứng dụng Zalo, bà Thảo đã liên tiếp nhắn tin đe dọa.

Tin nhắn bà Thảo gửi phóng viên Infonet.

Mặc dù trong buổi làm việc trước đó, ông Kiều Minh Trí cho biết đã làm tờ trình gửi Sở Tài nguyên và Môi trường xin cấp lại bìa đất (sổ đỏ) nhưng bà Thảo lại cho rằng: “Trên Sở Tài nguyên và Môi trường, ông Hồ Huy Thành (Giám đốc Sở TN&MT - PV) trả lời là không có tờ trình của ông Kiều Minh Trí gửi Sở xin cấp lại bìa cho nhà trường, chỉ là tội vu khống”.

Tin nhắn của bà Thảo thừa nhận, Tổng Cục 2 và Tổng Cục 5 vừa gọi điện về điều tra. Tuy nhiên, vào lúc 6h52 ngày 17/2, bà Thảo ra điều kiện: “Tôi nói với anh câu cuối, ngày hôm nay anh không gỡ bài báo xuống thì đó không chỉ là một bài báo thôi đâu...”.

Vợ chồng ông Trí, bà Thảo đưa sổ đỏ nhà trường đi thế chấp vay lãi nóng 299 triệu với lãi suất lên đến 2.000 đồng/1triệu/ngày.

Lo lắng về việc này, PV Infonet đã trực tiếp báo cáo vụ việc với cơ quan chức năng. Thượng tá Lê Xuân Thủy, Trưởng Công an huyện Kỳ Anh cho biết đơn vị đã nắm được nội dung báo chí phản ánh và đang theo dõi vụ việc.

Cũng theo Thượng tá Lê Xuân Thủy, trước mắt, để cho các phòng, ban thuộc huyện Kỳ Anh xử lý việc vợ chồng bà Thảo đưa sổ đỏ của trường đem đi cầm cố. Sau khi có thông tin ban đầu, Công an sẽ vào cuộc xác minh làm rõ.

Trưởng Công an huyện Kỳ Anh nhận định "nếu như thế thì đã sai lại càng sai". Thượng tá Lê Xuân Thủy đã hướng dẫn PV làm đơn tố cáo. Trên cơ sở nội dung đơn, Công an sẽ trích xuất tin nhắn trên hệ thống để xử lý theo quy định của pháp luật. 

Trao đổi với PV, ông Kiều Minh Trí cho biết ông không nắm được việc bà Thảo nhắn tin đe dọa. Ông Trí bày tỏ: “Trong lúc buồn bực, nếu có nói gì đó sai thì mong em thông cảm”.

Trần Hoàn
Từ khóa: Trường Tiểu học và THCS Kỳ Trung Huyện Kỳ Anh Hà Tĩnh Bìa đất Sổ đỏ Cầm cố tài sản Nguyễn Thị Thảo Đe dọa Công an huyện Kỳ Anh Lê Xuân Thủy

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Đang cập nhật dữ liệu !