Giáo viên dùng thước đánh vào mặt trẻ, phản ứng của nhà trường gây bức xúc

Dùng thước gỗ đánh học sinh tiểu học nhưng nữ giáo viên chỉ bị nhà trường chỉ trích khiến cộng đồng mạng bức xúc.

Vết thương trên mặt bé gái do cô giáo dùng thước đánh.

Mới đây, vụ việc một giáo viên trẻ tại Trung Quốc dùng thước làm bị thương mặt học sinh, nhưng lại chỉ bị nhà trường nhắc nhở hiện nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Vụ việc xảy ra tại một trường tiểu học trong thành phố Bình Hương, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Một bậc phụ huynh đã phản ánh rằng con gái mình bị cô chủ nhiệm làm rách trang phục, đồng thời dùng thước giảng dạy đánh vào mặt, khiến trên mặt cô bé xuất hiện những vết thương mưng mủ.

Trong đoạn video được vị phụ huynh này đăng tải trên mạng xã hội, có thể thấy cô con gái khóc rất to khi gặp mẹ, mặc dù được mẹ an ủi nhưng bé có vẻ rất hoảng loạn.

“Cô giáo sẽ đền (trang phục) cho con mà”.

“Sẽ không đâu”

“Con bé nói cô giáo làm rách quần áo của nó, muốn cô giáo đền”.

Mẹ cô bé đau lòng chia sẻ về vụ việc: “Trong tiết tự học vào ngày 2/12/2019, con gái tôi bị giáo viên chủ nhiệm đánh. Nhưng cô giáo đánh nó xong không hề nói lại sự việc cho gia đình tôi biết.

Ngày 4/12 tôi đến trường thăm nó mới biết con mình bị thương nặng như vậy. Con gái tôi nói cô chủ nhiệm dùng thước đánh con bé. Còn đánh lên mặt con gái tôi, trên mặt nó hiện giờ có một vết thương rất lớn. Bởi vì vào 4/12, nhà trường nhất định không đưa con bé đi xử lý vết thương nên hiện tại vết thương đều mưng mủ cả rồi”.

Sau khi nhận được phản ánh cùng những lời chỉ trích của cộng đồng mạng, giáo viên chủ nhiệm đồng thời cũng lên tiếng phân bua: “Lúc ấy, tất cả học sinh đều đang chăm chỉ làm bài tập. Cô bé bắt đầu nghịch ngợm, tôi đã nhắc cô bé 3 lần rồi, thậm chí lần thứ 3 đi còn nói cô bé tôn trọng kỷ luật, đến lần thứ 4 khi tôi đóng cửa, cô bé lúc ấy vẫn còn đang nghịch ngợm, tôi liền dùng thước gõ vài cái, nhưng lúc ấy bị trượt tay nên thước rơi vào mặt cô bé, thực sự là ngoài ý muốn”.

Nhà trường cho biết do giáo viên còn trẻ và thiếu kinh nghiệm nên vụ việc đáng tiếc mới xảy ra. Hiện nhà trường đã khiển trách cùng nhắc nhở cô chủ nhiệm này.

Mặc dù vậy, người mẹ dường như rất không hài lòng với cách xử lý của nhà trường. “Tiền thuốc thang, tiền quần áo chúng tôi một đồng cũng chưa nhận được, từ ngày xảy ra sự việc, con gái tôi đêm nào cũng khóc. Là một người mẹ, tôi rất lo lắng cho con gái mình”.

Sự việc nhận được nhiều ý kiến trái chiều của cộng đồng mạng, hầu hết là những bình luận chỉ trích về cách giải quyết cùng thái độ của nhà trường: “Nếu cảm thấy có lỗi ngay lúc đó phải đưa cô bé đi xử lý vết thương cho cẩn thận chứ, còn để sưng như thế kia”; “Cần phải đuổi việc chứ? Nhắc nhở đến lúc có việc nghiêm trọng hơn thì biết làm sao?”.

Nhưng cũng có những bình luận mang ý bênh vực cô giáo trẻ: “Giáo viên là một nghề rất cực khổ, nhất là giáo viên tầm tuổi tụi nhỏ nhỏ kia, nếu không nghiêm khắc một chút chúng không nghe mình đâu, chỉ là cách xử lý của nhà trường quá tệ thôi”…

Ngọc Trâm/saostar

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Diễn viên Thanh Hương: Tôi đang độc thân, có gì đẹp thì cứ khoe

Diễn viên Thanh Hương khẳng định vẫn đang độc thân và đến với ai cũng phải tính toán hơn sau một lần đổ vỡ.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

Chuyện cảm động ở khu dân cư thấy nữ cử nhân chở con 1 tuổi đi giao hàng đến đêm

Thương bé gái 1 tuổi theo mẹ đi giao hàng, những phụ nữ tốt bụng ở ngõ 885, Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội âm thầm hỗ trợ chỗ ở, miễn giảm học phí, san sẻ bỉm sữa, thức ăn…

Jennifer Lopez mặc nội y khoe đường cong ở tuổi 55 khiến gái trẻ phải ghen tỵ

Jennifer Lopez khoe đường cong nghẹt thở trong loạt ảnh quảng cáo nội y mới.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Phía sau chuyện nữ cử nhân chở con 1 tuổi đi giao hàng đến nửa đêm xôn xao mạng

Tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin, Phượng Mùi Mấy không chọn công việc văn phòng do vướng bận con nhỏ. Hàng ngày, cô chở theo con gái 1 tuổi đi giao hàng đến nửa đêm mới về chỗ trọ.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Đang cập nhật dữ liệu !