Nhặt được hơn 20 triệu đồng, hai người phụ nữ nghèo tìm người trả lại

Sáng 05/10, thông tin từ Công an thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) cho biết, Công an phường Nam Hồng vừa tổ chức trả lại tài sản gồm tiền và các giấy tờ liên quan cho người đánh rơi.

Chị Trần Thị Hồng Lam vàchị Đỗ Thị Liên tại Công an phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh.

Trước đó, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 04/10/2019, trong lúc đang dọn vệ sinh tại đường Nguyễn Đổng Chi (khu vực thuộc TDP1, phường Nam Hồng), chị Trần Thị Hồng Lam (SN 1974, trú tại TDP9 phường Bắc Hồng, công nhân Công ty Môi trường đô thị Hồng Lĩnh) cùng với chị Đỗ Thị Liên (SN 1971, trú tại xã Đoàn Kết, huyện Thanh Miện, Hải Dương; đang bán hàng ngay cạnh đó) đã nhặt được một chiếc ví màu nâu, bên trong có một CMND, 1 thẻ ATM đều mang tên Đinh Quang Vũ, cùng số tiền 20.150.000 đồng và một số ngoại tệ.

Sau đó 2 chị đã hỏi những người xung quanh nhưng không có ai đánh rơi tài sản nói trên nên đến sáng ngày 05/10/2019, chị Lam và chị Liên đã trình báo nội dung sự việc lên Công an phường Nam Hồng để tìm chủ tài sản trả lại.

Số tiền 20.150.000 đồng và một số ngoại tệ mà hai chị đã nhặt được.

Chỉ trong vài giờ đồng hồ, sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Nam Hồng đã thông báo đến anh Đinh Quang Vũ (trú tại phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh), chủ nhân của chiếc ví để xác minh nội dung thông tin và làm thủ tục để nhận lại tài sản.

Có mặt tại Công an phường Nam Hồng, anh Đinh Quang Vũ cho biết: “Vào tối ngày 04/10, sau khi rút tiền từ cây ATM tại Ngân hàng Vietcombank ở phường Bắc Hồng, tôi để chiếc ví da (bên trong có tiền và một số giấy tờ khác) ở trong túi áo khoác, đi theo đường Nguyễn Đổng Chi để về nhà.

Về đến nhà, tôi mới biết là chiếc ví bị rơi lúc nào không hay. Tôi đã quay lại đoạn đường đã đi qua tìm nhiều lần nhưng không thấy. Đến sáng nay thì có cán bộ Công an phường Nam Hồng gọi điện báo là có người nhặt được ví của tôi và mang đến giao nộp. Tôi thực sự rất mừng và cảm kích trước hành động của chị Lam và chị Liên”.

Anh Đinh Quang Vũ nhận lại tài sản của mình trong niềm cảm kích vô hạn.

Mặc dù hoàn cảnh của hai chị còn rất khó khăn, thu nhập từ công việc hàng ngày không đủ để trang trải cuộc sống, nhưng nhặt được của rơi các chị đã tìm người để trả lại. Hành động của chị Trần Thị Hồng Lam và chị Đỗ Thị Liên được nhiều người ngợi khen, có ý nghĩa lan tỏa, nhân rộng trong phong trào nêu gương người tốt, việc tốt.

Trần Hoàn
Từ khóa: Nhặt được của rơi Trần Thị Hồng Lam Phường Bắc Hồng Chị Đỗ Thị Liên Công an phường Nam Hồng Trả lại của rơi Công nhân Công ty Môi trường đô thị Thị xã Hồng Lĩnh

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Đang cập nhật dữ liệu !