Kon Tum: Xe độ chế, xe hết niên hạn góp phần "phá nát" rừng phòng hộ

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Kon Tum xuất hiện nhiều vụ phá rừng trái phép. Phương tiện giúp sức đắc lực cho lâm tặc đưa gỗ ra khỏi rừng là xe độ chế, xe hết niên hạn sử dụng, xe biển số giả. Mặc dù Chính phủ đã cấm lưu thông từ năm 2016, nhưng loại xe này vẫn đang xuất hiện ngày càng nhiều.

Xe chở gỗ lậu không có biển kiểm soát bị bắt giữ.

Càng cấm, càng tràn lan

Để xử lý phương tiện tham gia giao thông đường bộ hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định (trong đó có xe độ chế), tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông, ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh vận tải, ngày 5/10/2016, Chính phủ ban hành Chỉ thị số 29/CT-TTg về việc xử lý phương tiện giao thông đường bộ hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định, giao các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện.

Ngay sau đó, UBND tỉnh Kon Tum ban hành nhiều văn bản (số: 180/UBND-HTKT, ngày 20/01/2017; số: 2241/UBND-NNTN, ngày 17/8/2017; số: 2522/UBND-HTKT, ngày 04/9/2018) chỉ đạo Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố trực thuộc tỉnh Kon Tum triển khai theo nội dung yêu cầu của Chỉ thị. Thời gian đầu thực hiện, ngành chức năng gặp không ít khó khăn trong công tác tuyên truyền, vận động… để người dân tuân thủ đúng quy định.

Tuy nhiên qua các năm, kết quả đạt được đáng khích lệ, tầng lớp nhân dân đồng thuận, tuân thủ đúng quy định. Cuộc sống của người dân trên địa bàn tỉnh đảm bảo an toàn, yên tâm hơn khi tham gia giao thông; giảm thiểu ô nhiễm môi trường do khói bụi từ những phương tiện không đủ điều kiện hoạt động.

Xe cơ giới độ chế để vận chuyển gỗ lậu.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Kon Tum tái hiện nhiều phương tiện không đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông. Xe độ chế, xe không có biển kiểm soát hoặc xe biển giả xuất hiện nhiều, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống nhân dân, gây khó khăn cho các ngành chức năng, đặc biệt trong công tác quản lý bảo vệ rừng, vận chuyển lâm sản trái phép.

Dùng để vận chuyển gỗ lậu

Thời gian gần đây, hầu hết các vụ phá rừng trái phép, vận chuyển lâm sản lậu được cơ quan báo chí phản ánh và ngành chức năng phát hiện đều có sự xuất hiện của rất nhiều xe độ chế (xe sắt), xe hết niên hạn sử dụng, xe có biển số ngoài tỉnh quá hạn kiểm định.

Tại địa phương, từ những chiếc xe máy cũ, qua bàn tay của thợ độ chế đã hình thành một loại phương tiện được người dân quen gọi với cái tên “xe sắt”. Đây là loại xe chuyên phục vụ vận chuyển hàng hóa trên địa hình đồi núi dốc, đường trơn trượt. Lợi dụng ưu thế này, lâm tặc thuê người dân bản địa chở gỗ từ địa điểm khai thác đến bãi tập kết. Sau đó dùng xe ô tô để đưa gỗ đi tiêu thụ ở trong và ngoài tỉnh.

Từng đoàn xe sắt độ chế vận chuyển gỗ ra khỏi rừng.

Đối tượng phá rừng chuyên nghiệp thường sử dụng xe ô tô cũ, ít có giá trị kinh tế đưa về Kon Tum để vận chuyển gỗ lậu. Khi bị cơ quan chức năng phát hiện, chúng sẵn sàng bỏ lại xe, gỗ và tháo chạy thoát thân. Điều này gây khó khăn cho cơ quan chức năng khi điều tra người và phương tiện vi phạm vì xe đã bị xóa số khung, số máy hoặc lắp biển kiểm soát giả.

Huyện Đăk Tô và huyện Ia Hdrai là những địa bàn còn tồn tại rất nhiều xe độ chế, xe ô tô cũ. Khi đặt chân đến đây, tiếng máy nổ nghe inh ỏi như muốn xé cả một vùng trời vốn bình yên, tỉnh lặng. Càng về đêm, tiếng vang càng lớn vì đúng thời điểm để thực hiện ‘sứ mệnh’ đưa gỗ lậu ra khỏi rừng. Mỗi chuyến xe sắt có thể chở từ một đến 2 lóng gỗ, mỗi đoàn xe trong đêm có thể vận chuyển hàng chục khối gỗ lậu về bãi tập kết của lâm tặc.

Một vị giám đốc của đơn vị bảo vệ rừng tại Kon Tum trải lòng: “Chúng tôi, những người canh giữ rừng vô cùng khó khăn, cực khổ. Những ngày lễ, tết, đêm tối chưa khi nào được nghỉ trọn vẹn bên gia đình. Lâm tặc luôn canh chừng lực lượng chức năng để vận chuyển gỗ lậu, chỉ cần cán bộ nghỉ giao ca hoặc nhiều lúc mệt ngủ quên là bọn chúng kéo từng đoàn xe chở gỗ ra khỏi địa bàn. Phương tiện phổ biến lâm tặc thường dùng vận chuyển gỗ là xe độ chế, xe biển số giả, xe ô tô cũ từ các tỉnh khác đưa về. Thế nên, nếu dẹp bỏ được những loại xe này, tôi giám cam đoan sẽ không mất một cây gỗ nào”. 

Xe và gỗ sẽ được bỏ lại khi gặp lực lượng chức năng.

Thiết nghĩ, nếu không tồn tại xe độ chế, xe hết niên hạn sử dụng, xe không rõ nguồn gốc chủ sở hữu (xe bị xóa số khung, số máy) chắc chắn an ninh trật tự trên địa bàn sẽ ổn định, đời sống nhân dân được nâng lên và đặc biệt là giảm thiểu tối đa việc khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Do vậy, sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, đặc biệt ngành Công an, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, TP của tỉnh Kon Tum để xóa bỏ triệt để các phương tiện không đủ điều kiện lưu thông theo chỉ đạo của UBND tỉnh Kon Tum, nhằm thực hiện nghiêm Chỉ thị (Số 29/CT-TTg ngày 5/10/2016) của Thủ tướng Chính phủ là vô cùng cấp bách.

Bá Tứ - Hải Dương
Từ khóa: Lâm tặc Phá rừng Gỗ lậu Xe độ chế Xe hết hạn sử dụng Tỉnh Kon Tum Huyện Đăk Tô Huyện Ia Hdrai

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Ước mơ 3 đời của gia đình sống trong 'căn nhà' hơn 10m2 trên sông Lam

Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân chài lưới ven bờ sông Lam phải sống lênh đênh nay đây mai đó. Ngôi nhà của họ là những chiếc thuyền cũ rộng chừng chục mét vuông.

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Đang cập nhật dữ liệu !