Lễ tôn vinh Hào khí Đông A

Nhân dịp lễ hội truyền thống kỷ niệm ngày hóa của Đức Thánh Trần- Hưng Đạo Đại Vương sáng ngày 18/9 (20/8 Kỷ Hợi) tại Đền Sơn Hải, lễ tôn vinh Hào khí Đông A cũng sẽ được thực hiện với quy mô cộng đồng.

Thiền sinh của Viện nghiên cứu Y học dân tộc và Dưỡng sinh việt tập thiền tại Chùa Vũ Hạ, Thái Bình. ( Khu di tích Đình Đền Vũ Hạ, An Thái, Quỳnh Phụ, Thái Bình)

Đền Sơn Hải thờ Quốc công Tiết chế Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, vị anh hùng dân tộc đã lãnh đạo quân dân nhà Trần ba lần chiến thắng quân Nguyên Mông, bảo vệ được bờ cõi.

Ngài không những là người có tài thao lược, trí dũng song toàn mà còn luôn đặt lợi ích của dân tộc, của quốc gia lên trên hết. Ngài đã giành cả tâm sức của mình viết “Binh thư yếu lược”, “Vạn kiếp tông bí truyền thư”, “Hịch tướng sĩ” để dạy các tướng cầm quân đánh giặc, khích lệ lòng yêu nước và đoàn kết dân tộc.

Khi đất nước thái bình Ngài chủ trương: “Thời bình phải khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc, đó là thượng sách giữ nước…” Tâm thế cao minh ấy luôn luôn là tư tưởng tiến bộ, là chân lý cho mọi thời đại. Trong đền còn phối thờ “Trúc Lâm tam tổ” là: Trần Nhân Tông, Huyền Quang Tôn giả và Pháp Loa.

Lễ hội năm nay tưng bừng với nhiều hoạt động văn hóa tâm linh đậm bản sắc dân tộc; lần đầu tiên ra mắt “Thiền Dưỡng sinh Tâm thể Trần Nhân Tông”, được truyền thụ từ sư cụ Thích Thiện Tâm trụ trì Đình đền chùa nhà Trần (Vũ Hạ, Quỳnh Phụ, Thái Bình) vốn là truyền nhân dòng Thiền Trúc lâm Yên Tử.

Trích đoạn vở “Vua Phật” ngợi ca tài năng đức độ của Phật Hoàng; tác giả Bùi Hữu Dược được Nhà hát cải lương Việt Nam thực hiện một cách ấn tượng. Trong dịp này TS. Trần Mạnh Quảng, Chủ tịch Hội đồng trưởng lão các dòng họ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Trần tộc Việt Nam thay mặt ban tổ chức đã gửi “Thông Điệp ngỏ” tới cộng đồng: Hào khí Đông A, chính là chính khí vô địch của người Việt làm nên nhiều thành tựu huy hoàng. Nguồn tài nguyên vô giá và vô hình này trở thành một biểu tượng về sức mạnh tinh thần của dân tộc, khởi phát mạnh mẽ từ thời nhà Trần với chiến tích ba lần chiến thắng đế quốc Nguyên Mông (1258, 1285, 1288).

Hào khí Đông A được hiểu theo chiết tự là chữ Trần được ghép bởi chữ Đông và chữ A nên đọc là Đông A. Nhà Trần là triều đại phong kiến đầu tiên của lịch sử Việt Nam đã tạo được sự đồng tâm, đồng chí, đồng lực vĩ đại của cả dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc… Chính vì khơi dậy được Hào khí Đông A mà chúng ta đã đánh thắng hai đế quốc lớn là Pháp và Mỹ.

“Hào khí Đông A nay cần được kế thừa và phát huy mạnh mẽ nhất!”.

Đặc biệt, Hội đồng Trần tộc Việt Nam cùng một số đơn vị tổ chức sẽ phối hợp với một số cơ quan báo chí vận động cộng đồng hỗ trợ để sớm ra mắt bộ sách “Trần Nhân Tông - một biểu tượng văn hóa Việt Nam” (5 thứ tiếng Anh- Nga- Pháp- Trung- Việt).  

Chương trình này là kết quả của sự hợp tác giữa Hội đồng Trần tộc, Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam, Viện nghiên cứu Ứng dụng Y học dân tộc và Dưỡng sinh Việt, Trường Đại học Nguyễn Trãi, mạng xã hội dành cho cộng đồng Phật tử Butta.vn, Công ty cổ phần Truyền thông Việt đồng hành cùng doanh nghiệp.

Nguyễn Trường Sơn

Hình ảnh lay động trái tim những ngày nắng nóng đỉnh điểm ở Đà Nẵng

“Anh tài xế, cô lao công ơi! Dừng lại đây 1 phút uống chai nước mát rồi đi tiếp nhé. Xin đừng ngại nhé" là dòng chữ xuất hiện trên hè phố Đà Nẵng những ngày nắng nóng đỉnh điểm.

'Ngọc nữ bolero' Lily Chen ngày càng quyến rũ, lên chức ở tuổi 29

Lily Chen - 'Ngọc nữ bolero' - khoe dáng thon, gợi cảm trong bộ ánh mới đánh dấu lên chức 'bà chủ' ở tuổi 29.

Nuôi loài nhạy cảm, 'khó chiều' trong phòng điều hòa, nông dân ở Nghệ An đổi đời

Để nâng cao năng suất của làng nghề truyền thống nuôi tằm lấy kén, người nông dân ở Nghệ An đã áp dụng kỹ thuật mới trong việc chăm sóc tằm ở phòng điều hoà.

Về nhà để được nếm trọn hương vị yêu thương từ tô canh đọt nhãn lồng của mẹ

Sớm tinh mơ, tiếng chuông Zalo vang lên. Ngay sau đó là hình ảnh đọt nhãn lồng xanh mướt được bé út gửi qua, kèm tin nhắn: “Nghe nói lễ năm nay anh hai được về, mẹ chăm tưới tụi nó tốt mơn mởn luôn!”.

Hà Tĩnh xây dựng đô thị văn minh không sinh rác thải nhựa

'Đi chợ mang giỏ, giảm túi ni-lông' là một trong những thông điệp lan truyền của phụ nữ trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh. Đây là một trong những hành động thiết thực mà phụ nữ Hà Tĩnh đã, đang làm rất tốt.

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Cả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.

NSND Thu Hà giản dị vẫn đẹp đến nao lòng, Ngọc Anh 'Phố trong làng' bikini sexy

NSND Thu Hà chia sẻ ảnh chụp cảnh đẹp trong ngày đầu nghỉ lễ ở Hà Nội. Diễn viên Ngọc Anh khoe thân hình gợi cảm trong bộ bikini đỏ rực trên biển.

9X ở Quảng Ninh 'thổi hồn' vào thứ bị mọi người vứt bỏ

Những mảnh thủy tinh người khác coi là rác nhưng đối với Thanh đó là những mảng màu kỳ diệu, có hồn khi được tái chế đúng cách.

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Đang cập nhật dữ liệu !