Gia đình 'ngược đời': Con dâu hay la lối, mẹ chồng chọn cách 'buông bỏ'

“Ngày mới về, em bắt chồng và mẹ chồng sống theo ý em” - chị Lệ thừa nhận trong chương trình Mẹ chồng nàng dâu.

Chương trình Mẹ chồng nàng dâu tập 355 mang tới câu chuyện “ngược đời” của một gia đình ở TP.HCM.

Bà Tô Niệm Từ được 2 MC chương trình khen là mẹ chồng hiền từ hiếm có, còn chị Phan Thị Thanh Lệ đã có một quá trình “chuyển hoá” rất tích cực từ khi sống chung với mẹ chồng. 

Ngay từ lần đầu về thăm nhà, chị Lệ đã thấy mẹ chồng rất hiền lành, ít nói, thậm chí chị còn cảm thấy như “mẹ ra mắt con dâu”. “Em là người hỏi và gợi chuyện, chỉ đến khi nhắc tới con gái mẹ và chuyện xem tướng mẹ mới nói nhiều thôi” - chị Lệ nhớ lại.

me chong nang dau 2.jpg
Lần đầu gặp gỡ, cả bà Từ và chị Lệ đều cảm mến nhau

Thời gian đầu về làm dâu, chị Lệ gặp chút khó khăn khi không hợp khẩu vị với những món ăn mẹ nấu vì mẹ là người gốc Hoa. “Có những bữa em không ăn được, phải ra ngoài ăn. Sau đó, em cũng chia sẻ thẳng với mẹ là con không ăn được mấy món này. Mẹ bảo con muốn ăn gì, chỉ cho mẹ, để mẹ nấu cho”. 

Tính chị Lệ rất thẳng thắn và hay nói lớn tiếng khi có điều không vừa lòng. Chị nhớ, ngày trước, khi đi làm về thấy nhà cửa bừa bộn, chị rất bực mình. Hay khi mẹ chồng cho cháu vừa ăn vừa chơi, vừa ăn vừa xem tivi không đúng như chị đã dặn, chị cũng tỏ ý không vừa lòng. “Ngày mới về, em bắt chồng và mẹ chồng sống theo ý em” - chị Lệ thừa nhận.

Nhưng sau một thời gian sống cùng mẹ, chị học theo tính cách của mẹ chồng, đó là buông bỏ và chấp nhận những thiếu sót của người khác. 

Bà Từ là người hay đi chùa, nên bà chọn lối sống rất bao dung với người khác. Bà chưa từng nói to, la mắng con dâu. Con dâu nói gì làm bà buồn lòng, bà cũng chỉ im lặng và cho qua, không giận dỗi, để trong lòng. Bà nói “buông bỏ là tốt cho mình”. 

Chị Lệ thấy mẹ chồng quá hiền lành nên dần dần cũng thay đổi tâm tính. Mỗi lần lớn tiếng với mẹ xong, chị đều chủ động làm hoà: “Tính con vậy, nói xong rồi thôi nên mẹ đừng có giận, đừng có buồn nha”. 

Chị chia sẻ, “cảm động nhất là những ngày mẹ chăm em khi em mang bầu và mới sinh”. “Em bị nghén, không ăn được gì, chỉ ăn đồ luộc và đồ kho. Mẹ cũng chiều ý em. Sau sinh, một tay mẹ cơm nước, trông em bé ban đêm cho em ngủ, nấu nước tắm cho em. Mẹ còn trông em bé cho em nằm mát-xa. Lúc đó em cảm động lắm, vì mẹ chăm em không khác gì mẹ ruột. Mẹ ruột em có lên nhưng thấy mẹ chồng và chồng chăm kỹ rồi nên mẹ đi về”.

me chong nang dau 1.jpg
Bà Từ chưa từng la mắng con dâu, luôn chọn cách buông bỏ để gia đình yên ấm

Bà Từ nói, bà chọn cách sống như vậy vì nghĩ “mình chẳng sống được bao lâu, miễn các con hạnh phúc là được”. Khi được hỏi có muốn con dâu thay đổi điều gì không, bà cũng bảo không cần phải thay đổi điều gì hết.

Còn với chị Lệ, chị nhận xét: “Ngoại trừ việc hay để nhà cửa bừa bộn thì mẹ điều gì cũng tuyệt vời”. Khác với phán đoán của MC Quyền Linh, chị bảo chị là người phụ nữ truyền thống, còn mẹ chồng mới là người có lối sống hiện đại.

Nếu như chị là người luôn thích ăn cơm nhà thì bà lại rất thích ra ngoài ăn. Đặc biệt là những hôm bận hoặc lười là bà nhất trí ra ngoài ăn luôn, 1 tuần có thể ăn ngoài 3-4 lần. Chị thì ngược lại, kể cả ở nhà có ăn đơn sơ thế nào chị vẫn thích ăn ở nhà.

Bà cũng hoàn toàn nhất trí nếu các con muốn ra ở riêng. Khi các con xảy ra mâu thuẫn, bà cũng không bao giờ can thiệp hay bênh vực ai, mà để các con tự giải quyết với nhau. 

Chị Lệ chia sẻ, sau gần 4 năm làm dâu, chị đã thay đổi rất nhiều trong cách ứng xử. Chị học được ở mẹ cách cư xử điềm đạm, từ từ giải quyết mọi việc thay vì la lối om sòm. Chị thừa nhận mình rất may mắn khi có mẹ chồng hiền hậu, bao dung. 

Cuối chương trình Mẹ chồng nàng dâu tập 355, chị tặng mẹ một chiếc máy may mà bà hằng ao ước để bà có thể tự sửa quần áo ở nhà. 

Bất ngờ bị 'đẩy ngã' khỏi đỉnh cao giàu có, tỷ phú Sài Gòn xưa trôi dạt xứ người

Với khả năng kinh doanh thiên phú, “vua gạch ngói” từng bước vươn đến đỉnh cao giàu có. Thế nhưng khi đang trên đỉnh danh vọng, vị tỷ phú Sài Gòn xưa bất ngờ bị "đẩy ngã" để rồi trắng tay, phải trôi dạt sang xứ người.

Đưa con gái về nhà chồng, bố mẹ lặng người thấy gia cảnh chú rể

Vợ chồng bà vốn không đặt nặng chuyện giàu nghèo, nhưng chứng kiến gia cảnh anh Huỳnh Săn, ông bà không khỏi lo lắng.

Cho cháu nội 4 triệu mỗi tháng, tôi giận run người khi biết bí mật của con dâu

Mỗi tháng, tôi cho vợ chồng con trai 4 triệu đồng để hỗ trợ nuôi cháu nội, nhưng ai ngờ số tiền ấy được con dâu dùng vào việc khác.

45 năm bám nghề mẹ chồng dạy, người phụ nữ được khách nước ngoài khen hết lời

Hơn 40 năm học nghề từ mẹ chồng, người phụ nữ chăm chỉ rèn luyện để rồi trở thành người truyền lửa, lưu giữ nghề sang sợi truyền thống.

Tình cờ nghe cuộc nói chuyện của bố mẹ chồng, tôi buồn bã mất ăn mất ngủ

Tôi luôn coi mẹ chồng như mẹ ruột của mình và nghĩ bà cũng coi tôi như con gái, nhưng có lẽ không phải vậy.

Quá thương bố, tôi không muốn về quê: Lý do được con gái chia sẻ tận đáy lòng

Có một điều gần đây tôi mới chia sẻ với chồng: Tôi rất ngại về quê vì khi rời đi, nhìn bố một mình, tôi lại cảm thấy không nỡ... Tôi cứ chìm đắm trong nỗi thương bố và nhớ mẹ.

Về quê nghỉ lễ, nàng dâu rớt nước mắt khi thấy một thứ trong mâm cơm nhà chồng

Mâm cơm đơn giản nhưng chứa đựng biết bao yêu thương và quan tâm trong đó. Mỗi miếng thịt, mỗi cọng rau, đều chứa chan tình cảm của mẹ.

Về nhà để được nếm trọn hương vị yêu thương từ tô canh đọt nhãn lồng của mẹ

Sớm tinh mơ, tiếng chuông Zalo vang lên. Ngay sau đó là hình ảnh đọt nhãn lồng xanh mướt được bé út gửi qua, kèm tin nhắn: “Nghe nói lễ năm nay anh hai được về, mẹ chăm tưới tụi nó tốt mơn mởn luôn!”.

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Cả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Đang cập nhật dữ liệu !