Công Phượng tỏa sáng nhưng ĐT Việt Nam vẫn thua đáng tiếc ở phút cuối cùng
Mặc dù thua trận nhưng Việt Nam đã có trận đấu rất xuất sắc trong trận đầu ra quân. Ảnh: Vnexpress |
Bước vào trận đấu, các cầu thủ ĐT Việt Nam đã không chịu lép vế trước Iraq mà thi đấu đôi công hoàn toàn với đối thủ. Thậm chí các học trò của HLV Park Hang-seo còn kiểm soát bóng nhiều hơn, tạo ra những cơ hội rõ ràng hơn. Đáng tiếc nhất là pha vào bóng quá mức cần thiết của Trọng Hoàng đã khiến cầu thủ này nhận thẻ vàng ở ngay phút thi đấu đầu tiên của trận đấu.
Những phút đầu trận, hai đội đều tận dụng lợi thế của mình để triển khai tấn công. Trong khi các cầu thủ Việt Nam sử dụng kỹ thuật và các đường phối hợp nhỏ đánh thẳng trung lộ thì Iraq tấn công chủ yếu ở hai biên. Văn Lâm vẫn là điểm tựa vững chắc khi ra vào hợp lý và có những pha bắt bóng chính xác trên đầu các tiền đạo Iraq.
Ý định đánh phủ đầu của Iraq hoàn toàn thất bại khi gặp phải đối thủ khó nhằn. Điều này khiến Iraq buộc phải lui về sân nhà củng cố hàng thủ trước khi nghĩ tới chuyện tấn công. Hai đội bắt đầu có những cú "ăn miếng, trả miếng" khi liên tục uy hiếp khung thành của nhau.
Trong một trận đấu hấp dẫn, ĐT Việt Nam đã có bàn thắng mở tỷ số của trận đấu ở phút thứ 24. Trong pha bóng này, Quang Hải và Công Phượng phối hợp gây ra sức ép khiến trung vệ Ali Faez lúng túng đưa bóng phản lưới nhà.
Tuy nhiên, chỉ ít phút sau đó, hàng thủ Việt Nam đã vấp phải một sai lầm nghiêm trọng. Trong một tình huống chủ quan, Duy Mạnh phá bóng không dứt khoát và để Mohanad Ali ghi bàn gỡ hòa. Trong pha bóng đó, số 10 của Iraq đã cướp bóng của Duy Mạnh rồi lừa bóng qua Ngọc Hải trước khi sút căng như kẻ chỉ xuyên thủng mành lưới của Văn Lâm.
Những tưởng sau bàn gỡ đó ĐT Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn khi tinh thần đối phương tăng cao. Tuy nhiên một lần nữa các cầu thủ Việt Nam vẫn thi đấu xuất sắc. Công Phượng vẫn là cầu thủ thường xuyên uy hiếp khung thành Iraq.
Và trong một pha bóng quen thuộc, Công Phượng tiếp túc xuất hiện đúng lúc nâng tỷ số lên 2-1 cho ĐT Việt Nam. Phút thứ 42, xuất phát từ đường chọc khe của Quang Hải, Trọng Hoàng đi bóng bất ngờ xuyên thủng hàng thủ Iraq rồi sút bóng về góc xa khung thành. Thủ môn Iraq chỉ kịp bay người cản phá cú sút hiểm hóc khiến bóng bật ra trước khung thành. Lợi dụng cơ hội đó, Công Phượng nhanh như chớp lao vào đệm bóng vào lưới trống.
Đáng chú ý, sau khi ghi bàn thắng đó, Công Phượng đã lao về phía Duy Mạnh để chia vui. Có lẽ cầu thủ vui mừng nhất trong bàn thắng này là Duy Mạnh chứ không phải Công Phượng. Điều này chứng tỏ các học trò của HLV Park Hang-seo đã thể hiện một tinh thần đồng đội vượt trên tất cả. Hiệp 1 có 3 phút bù giờ nhưng những nỗ lực của Iraq cũng không có kết quả. Hai đội ra sân tạm nghỉ với tỷ số 2-1 nghiêng về Việt Nam.
Bước vào hiệp 2, Iraq gia tăng sức ép với các pha bóng bổng. Văn Lâm và hàng thủ Việt Nam vẫn chơi tốt khi liên tục hóa giải các đường bóng của đối phương. Phút 58, Humam Tariq thế chỗ Osama Rashid và trong pha bóng tiếp theo cầu thủ vào sân đã sút tung lưới ĐT Việt Nam sau pha lộn xộn trước khung thành Văn Lâm.
Sau bàn gỡ này, HLV Park Hang-seo đã Đức Chinh vào thay Công Phượng và Huy Hùng và thay Xuân Trường.
Những phút cuối trận, hai đội vẫn không ngừng uy hiếp khung thành nhau. Trong khi Iraq vẫn lợi dụng chiều cao và sức mạnh để tấn công khung thành Văn Lâm thì Đức Chinh hay Quang Hải cũng thường xuyên đặt khung thành của Iraq vào tình thế nguy hiểm. Phút 83, Đoàn Văn Hậu được đưa vào sân thay Văn Đức. Hồng Duy được đẩy lên cao để gia tăng sức ép. HLV Park Hang-seo tỏ rõ ý đồ muốn có chiến thắng trước đối thủ mạnh Iraq.
Những phút cuối, đội hình của Iraq buộc phải lùi sâu và sử dụng các pha phản công nhanh để đối phó với lối chơi của các cầu thủ Việt Nam. Phút thứ 88, Hồng Duy đã có pha phạm lỗi khiến ĐT Việt Nam chịu quả đá phạt nguy hiểm ngay trước vòng cấm địa. Trong pha bóng đó, Ali Adnan đã không cho Văn Lâm cơ hội cản phá khi sút bóng vào góc xa khung thành. Lần đầu tiên trong trận đấu Iraq vượt lên dẫn trước.
Phút 90, Hùng Dũng tung cú sút từ ngoài vùng cấm địa nhưng bóng không đi trúng khung thành. Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-3 nghiêng về Iraq. Thầy trò HLV Park Hang-seo đã có một trận đấu xuất sắc nhưng trước đối thủ quá mạnh nên ĐT Việt Nam đã không có điểm trong trận ra quân.
Thua trận nhưng màn trình diễn của thầy trò HLV Park Hang-seo đã để lại nhiều niềm tin trong lòng người hâm mộ. Cánh cửa đi tiếp của ĐT Việt Nam vẫn chưa khép lại nếu tiếp tục chơi tốt như trận đấu hôm nay.