Cháy lớn ở Công ty TNHH May Makalot Hải Dương

Lửa và khói bất ngờ bùng phát từ một nhà xưởng cũ của Công ty TNHH May Makalot, sau đó lan rộng và bùng lên dữ dội, khiến người dân hoảng loạn.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 5h ngày 21/7, tại Công ty TNHH May Makalot Hải Dương, ở xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.

Khu vực xảy ra vụ cháy.

Khi đó, mọi người phát hiện lửa và khói bất ngờ bùng lên từ một nhà xưởng cũ của Công ty TNHH May Makalot, sau đó lan rộng và bùng lên dữ dội, nên báo lực lượng PCCC.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh Hải Dương đã huy động 8 xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ khẩn trương cơ động tới hiện trường để dập lửa.

Nhìn từ xa cũng phát hiện ra cột khói.

Đồng thời, cơ quan chức năng cũng huy động công an và lực lượng dân quân ở các xã lân cận để tăng cường hỗ trợ công tác chữa cháy. Nhưng do thời tiết nắng nóng, trong xưởng may có nhiều nguyên liệu dễ cháy như vải, chỉ, bông nên công tác cứu hỏa gặp nhiều khó khăn.

Đến khoảng 8h sáng cùng ngày, đám cháy chưa được khống chế hoàn toàn, cột khói vẫn bốc lên cao. Lực lượng PCCC tiếp tục phun nước để dập tắt đám cháy.

Trong quá trình lực lượng PCCC đang làm nhiệm vụ, tại 2 đầu vào công ty tại đường tỉnh 190, Công an huyện Thanh Hà đã bố trí lực lượng CSGT lập chốt chặn, cấm các phương tiện qua lại để tránh ùn tắc và phục vụ cho lực lượng PCCC đưa xe vào dập lửa.

Lực lượng PCCC đến hiện trường dập lửa.

Ông Trịnh Văn Thiện -Chủ tịch UBND huyện Thanh Hà cho biết khi nhận được thông tin vụ cháy, bản thân ông đã trực tiếp xuống hiện trường nắm bắt thông tin vụ việc.

Hiện nay, tại hiện trường, 2 phân xưởng cũ của công ty đang cháy. Bước đầu chưa có thiệt hại về người và do đang chữa cháy nên nguyên nhân vụ cháy chưa được xác định.

Theo ông Thiện, Công ty TNHH May Makalot 100% vốn Đài Loan (Trung Quốc), chuyên gia công hàng may mặc. Sản phẩm của công ty chủ yếu được xuất khẩu đi thị trường Mỹ, châu Âu. Công ty tạo việc làm 4.000 công nhân.

Tân Trường
Từ khóa: Cháy lớn ở Công ty TNHH May Makalot Hải Dương

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Ước mơ 3 đời của gia đình sống trong 'căn nhà' hơn 10m2 trên sông Lam

Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân chài lưới ven bờ sông Lam phải sống lênh đênh nay đây mai đó. Ngôi nhà của họ là những chiếc thuyền cũ rộng chừng chục mét vuông.

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Đang cập nhật dữ liệu !