Hải Phòng: Chở con nhỏ đi đón chồng, sản phụ 34 tuần tuổi bị xe ô tô tông tử vong

Ngày 13/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Dương (Hải Phòng) cho biết, cơ quan này đang khẩn trương truy tìm xe ôtô liên quan vụ tai nạn giao thông khiến một sản phụ 34 tuần tuổi tại xã Nam Sơn, huyện An Dương tử vong.

Cụ thể, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 21h00 ngày 9/11 tại Km 86+900 Quốc lộ 5 đoạn qua xã Nam Sơn, huyện An Dương, Hải Phòng.

Cháu Nguyễn Tiến Phát tại Bệnh viện trẻ em Hải Phòng

Vào thời điểm trên, xe môtô BKS: 15AA-066.63 do chị Đặng Thị Hương (sinh năm 1993, trú tại thôn Cách Hạ, xã Nam Sơn, huyện An Dương) điều khiển chở con trai 4 tuổi đi theo hướng Hải Phòng – Hà Nội.

Khi xe đến địa điểm trên thì bất ngờ và chạm với xe ôtô chưa rõ biển số. Cú tông mạnh khiến chị Hương và con trai lớn bị húc văng ra xa bất tỉnh, tài xế ôtô rời khỏi hiện trường ngay sau đó và bỏ mặc nạn nhân trên đường.

Người dân sống gần đó phát hiện đã gọi taxi đưa chị Hương đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cấp cứu.

Sau khi được đưa đi cấp cứu, do vết thương nặng nên vào ngày 11/11, chị Đặng Thị Hương đã tử vong. Con trai chị Hương bị đa chấn thương vùng mặt, xe mô tô do chị Hương điều khiển hư hỏng nặng.

Quá trình điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra huyện An Dương xác định phương tiện liên quan là xe ôtô 4 chỗ, nhãn hiệu Toyota, số loại Altis, màu sơn đen.

Sau tai nạn, xe bị hư hỏng nặng phần đầu xe bên phải do để rơi một phần cản trước bên phải, chắn bùn bánh trước bên phải và hộc đèn phá sương bên phải.

Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Dương thông báo đến các phòng nghiệp vụ, lực lượng công an trên địa bàn thành phố Hải Phòng, công an các tỉnh lân cận, các cơ sở sửa chữa, buôn bán phụ tùng xe ôtô..., trường hợp phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến xe ôtô nêu trên, các đơn vị, cá nhân liên lạc với cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Dương để phối hợp điều tra, xử lý đối tượng liên quan theo đúng quy định pháp luật.

Theo tìm hiểu, vào thời điểm xảy ra tai nạn chị Hương đang mang thai 34 tuần tuổi, chở theo con trai lớn là cháu Nguyễn Hải Nam (5 tuổi) đi đón chồng làm công nhân ở một công ty ở gần nhà sắp tan ca. 

Cháu Nguyễn Hải Nam bị đa chấn thương vùng mặt.

Sau khi xảy ra tai nạn, cháu Nguyễn Hải Nam được bố đẻ đưa đến Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng trong tình trạng đa chấn thương vùng mặt, chân tay xây xát và hiện được theo dõi tại bệnh viện.

Lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cho biết, ngay sau khi tiếp nhận chị Hương, bệnh viện đã mời kíp bác sĩ của Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng sang phối hợp cứu chữa nạn nhân. Sản phụ được chẩn đoán xuất huyết não cần phẫu thuật khẩn cấp.

Sau khi hội chẩn nhanh, các bác sĩ của hai bệnh viện thống nhất vừa phẫu thuật não và vừa mổ bắt con để đảm bảo an toàn cho cháu bé.

Đến khoảng 23h50 ngày 9/11, cháu Nguyễn Tiến Phát (tên gia đình dự kiến đặt) đã chào đời có cân nặng 2kg và được cho thở máy. Để đảm bảo các điều kiện chăm sóc tốt nhất, cháu bé được chuyển về Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng ngay trong đêm.

Lãnh đạo Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng cho biết, đã tiếp nhận cháu bé lúc 1h30 sáng 10/11 trong tình trạng phải thở ôxy, nhưng phản xạ sơ sinh tốt. Chẩn đoán ban đầu bé bị suy hô hấp sơ sinh do đẻ non 34 tuần tuổi.

Hiện cháu bé đang được các y bác sỹ tiếp tục theo dõi, cho thở ôxy và nằm lồng ấp. Riêng sản phụ do vết thương quá nặng đã tử vong lúc 14h00 ngày 11/9.

Được biết, chị Hương cùng chồng đã có 4 con, cả hai vợ chồng đều làm công nhân tại khu công nghiệp gần nhà.

Nguyên Trung
Từ khóa: Hải Phòng tai nạn giao thông công an huyện an dương sản phụ bị ô tô tông tử vong vợ đi đón chồng

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Đang cập nhật dữ liệu !