Tan vỡ mối tình đẹp chỉ vì nhắc mẹ người yêu... “gạt chân chống lên cô ơi”

Câu chuyện của nam thanh niên vừa chia tay người yêu vào đúng dịp Noel và lý do thì vô cùng lãng xẹt là nhắc mẹ người yêu... gạt chân chống xe lên.

Theo chia sẻ trên mạng xã hội, nam thanh niên kể vừa chia tay người yêu. Nhiều người nghĩ đọc nhầm lí do chia tay, nhưng thực chất câu chuyện này khi được thanh niên tả lại ngọn ngành thì lại khiến dân mạng được phen... cười ngả nghiêng.

“Quen nhau được 3 tháng, tôi chưa đến nhà người yêu bao giờ. Hôm nay 23, sắp Noel nên tôi rủ người yêu đi chơi. Cô ấy đồng ý, bảo tôi sang xin phép bố mẹ cô ý một câu. Tôi đồng ý ngay, sau đó đã phi xe đến gần nhà em ý...

Vòng vèo mãi, cách nhà khoảng 800m thì có một "bà cô" đi xe không gạt chân chống nên, tôi làm người tốt nói lớn “cô ơi gạt chân chống lên kìa”. Cứ tưởng hành động của mình sẽ khiến bà kia ấm lòng giữa mùa đông giá lạnh.

Nhưng không, bà ủa bảo “không phải việc nhà mày". Tôi đứng hình và đi thêm 200 mét nữa thấy bà cô ấy bị ngã xe. Tôi đi qua tiện miệng lỡ bảo “nghiệp quật đã nhắc còn chửi cơ”… rồi phi đến nhà người yêu.

Khi vừa ngồi xuống uống nước thì mẹ em  ấy về. Điều bất ngờ hơn, người đang thất thểu đi từ cửa vào nhà lại chính là bà cô vừa ngã xe. Và cái kết là tôi bị đuổi ra khỏi nhà".

Sau khi chia sẻ, câu chuyện của chàng trai khiến nhiều người vừa buồn cười vừa giận. Người nghiêm khắc thì nói, đó cũng là bài học cẩn trọng cho các nam thanh nữ tú hiện nay, khi gặp người lớn thì dù có thế nào cũng cần ăn nói có chừng mực.

Người bỗ bã thì nói, đúng là cặp bài trùng "kẻ chín, người mười"; "kẻ tám lạng người nửa cân", toàn thành phần "không phải dạng vừa đâu" nên mới xảy ra cơ sự như vậy.

Có người còn hóm hỉnh hơn khi đưa ra giả thuyết: Âu cũng là mới yêu rồi chia tay, không đáng ngại. Ngộ nếu lỡ lấy nhau về rồi, trong tình cảnh bà kia bịt khẩu trang chả nhận ra con rể; còn anh con rể do mắt mũi tèm nhèm không nhận ra mẹ vợ do quấn khăn kín mít thì không biết chuyện sẽ khôi hài tới mức nào. Thật không dám tưởng tượng tiếp.

K. Chi
Từ khóa: Chơi noel noel là gì mẹ người yêu cư dân mạng cộng đồng mạng

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Ước mơ 3 đời của gia đình sống trong 'căn nhà' hơn 10m2 trên sông Lam

Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân chài lưới ven bờ sông Lam phải sống lênh đênh nay đây mai đó. Ngôi nhà của họ là những chiếc thuyền cũ rộng chừng chục mét vuông.

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Đang cập nhật dữ liệu !