Vì quá nghèo, chồng tôi phải "bóc bánh trả tiền" với gái già hết date

Nhiều trường hợp gia đình rơi vào cảnh khó nói (ngày đèn đỏ, bệnh tật..) nên họ đành chấp nhận để chồng ra ngoài giải tỏa nhu cầu sinh lý với người đàn bà khác bằng cách có mua, có trả.

Đối với phụ nữ, việc đàn ông bỏ tiền ra mua khoái lạc tình dục với gái mại dâm trong chốc lát là một điều không thể hiểu nổi. Nhưng một nghiên cứu ở Nhật cho thấy, tỷ lệ đàn ông đến với gái mại dâm ít nhất một lần trong đời không phải là ít. Câu chuyện "bóc ánh trả tiền" có hoàn toàn xấu xa như nhiều người vẫn nghĩ?

Người vợ thương chồng từng phải "bóc bánh trả tiền" với gái già hết date. Ảnh minh họa.

Không chiều được chồng đành chịu

Chị Đỗ Thị Hà – Định Công, Hà Nội không thể nào quên 12 năm trước, chị bị tai nạn trong lúc đi làm khuya về. Sau tai nạn, chị Hà bị liệt không đi lại được và phải luyện tập phục hồi chức năng. Tiền của trong nhà cứ đội nón ra đi để tìm lại bước chân cho chị.

Tập hết chỗ này đến chỗ kia, chị Hà mới lò dò bước được từng bước như đứa trẻ tập đi. Hai năm đó, đời sống của vợ chồng chị cực kỳ khó khăn trong căn phòng trọ của gia đình nhỏ chỉ có 13 mét vuông nằm ở khu bãi rau muống sâu trong ngõ Định Công.

Hàng ngày, chồng chị đi làm công nhân còn chị đi bán hoa quả. Tai nạn ập xuống, chị phải gửi con về ông bà ở Ba Vì (Hà Nội), còn hai vợ chồng vẫn bám trụ ở lại vừa để chị đi chữa bệnh cho tiện, chồng chị đi làm cũng tốt hơn.

Chuyện vợ chồng từ ngày chị bị bệnh là cấm tiệt. Chị chẳng thể quan hệ được vì đau và không có cảm giác. Chồng chị đang ở độ tuổi 35, phải kiêng 1 tháng còn được chứ 2, 3 năm làm sao có thể chịu được. Chồng chị rất thương vợ nhưng nhiều đêm nằm cạnh chồng, chị Hà thấy anh cứ lăn lộn mãi chẳng ngủ nổi. Chị biết anh đang bí bách trong người, bởi đàn ông ai mà chả vậy.

Chị Hà bảo chồng nếu không chịu được, anh cứ ra ngoài đường tìm ai đó để giải quyết, chị không suy nghĩ gì. Một hai lần đầu anh còn từ chối. Về sau, chị biết chồng vẫn dắt cái xe cà tàng ra đường Giải Phóng lúc 11 – 12 h khuya để tranh thủ làm “cuốc” rồi về. Khi ấy, chị biết chồng đi đâu nên cũng không tiện hỏi. Chị chỉ cần anh vẫn thương mình là được.

Vì không chiều được chồng nên chị Hà cho rằng, nghĩ thoáng để cuộc sống vợ chồng bớt ngột ngạt hơn. Chị Hà kể, bao năm sống quanh đường Giải Phóng, bán hàng lúc đêm chị chẳng lạ gì các cô gái bán hoa dạt về đường này toàn gái già hết date. Mỗi cuốc chỉ 30 – 50 nghìn đồng thời điểm đó. Dù với anh chị có thể là tiền ăn 2 ngày, nhưng để chồng được giải tỏa nhu cầu chị cũng đỡ lăn tăn hơn.

Lời thú tội thương tâm của chồng

Mất hơn 2 năm, chị Hà phải tập luyện các bài tập phục hồi chức năng. Chuyện chăn gối chị cũng tâm sự với bác sĩ và được cho tập luyện các bài tập “sàn chậu”. Nhờ đó, chuyện chăn gối của 2 vợ chồng cũng dần được cải thiện. Chồng chị không còn cảnh khuya dắt xe ra đường để tìm nơi giải quyết nhu cầu sinh lý như trước.

Có lần chị hỏi chồng về quãng thời gian vật lội với bệnh tật của vợ, nhà không có tiền, con cái nheo nhóc, nhu cầu sinh lý “vật” anh làm thế nào? Chồng chị cũng kể lúc ấy tiếc tiền nhưng “tự xử” mãi cũng nản nên anh ra ngoài giải quyết.

Nhiều lần có 100 nghìn đồng thì đã mất 50 nghìn hai tiếng nhà nghỉ và trả phí cho người ta. Chẳng cần nói, 50 nghìn đó thì người phụ nữ ấy có khi bước sang tuổi... tiền mãn kinh.

Đến nay, hai vợ chồng chị Hà có điều kiện hơn. Chị thuê được cửa hàng bán hoa quả và chồng chị tự mở xưởng nhôm kính, anh chị mua được căn chung cư nhỏ đón các con xuống Hà Nội học.

Đồng tiền dư giả hơn cứ nghĩ lại thời gian khó khăn ngày trước chị Hà lại càng thấy thương chồng. Điều chị luôn ám ảnh là hai năm chị bị bệnh chồng đã phải “bóc bánh trả tiền” với những người đàn bà già, hết date khiến bản thân chị cũng... áy náy.

Chị Hà luôn tự nhủ phải chỉn chu, làm đẹp cho chính mình để chồng luôn cảm thấy lúc nào vợ mình cũng như mới. Chị Hà chẳng ngại ngùng gì khi có một cô em họ khóc lóc đòi ly hôn vì biết chồng có đi ra ngoài với gái mại dâm.

Thay vì mắng em, chị lại lôi câu chuyện của chính mình hơn 10 năm về trước ra chia sẻ, để em mình hiểu hơn về cuộc sống vợ chồng ngoài tình còn nghĩa. Chị Hà cho rằng, "bóc bánh trả tiền" không nguy hiểm bằng chồng hết tình yêu thương với vợ con.






Chi Chi

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Ước mơ 3 đời của gia đình sống trong 'căn nhà' hơn 10m2 trên sông Lam

Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân chài lưới ven bờ sông Lam phải sống lênh đênh nay đây mai đó. Ngôi nhà của họ là những chiếc thuyền cũ rộng chừng chục mét vuông.

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Đang cập nhật dữ liệu !