Rộn ràng Tết Trung thu khối Kva và 7nhebo & Xukhoi Liman, Ukraine

Trưởng BTC – anh Đoàn Văn Trà – chi hội trưởng khối Kva nhấn mạnh đến ý nghĩa của ngày hội trăng rằm với các thiếu niên nhi đồng xa xứ và kết nối các bậc phụ huynh đang sinh sống và làm việc tại Odessa.

Các cháu thiếu nhi tham gia những trò chơi dân gian tại Tết Trung thu

Chiều thứ 6, ngày 15/8 (âm lịch), tại công viên văn hóa và nghỉ dưỡng Macxim Gorky Odessa, gần 70 các cháu thiếu niên nhi đồng tại hai khối Kva và 7nhebo Xukhoi Liman (Ukraine) đã cùng nhau đón tết Trung thu thật trọn vẹn, có nhiều kỉ niệm đáng nhớ.

Đến dự Tết Trung thu có sự tham dự của đại diện Hội Người Việt Nam thành phố Odessa: ông Trương Văn Hùng – BT ĐU BP Odessa, phó chủ tịch Hội Người Việt Nam tỉnh Odessa; đại diện Hội phụ nữ  cùng đông đảo các gia đình người Việt và các cháu thiếu niên nhi đồng Việt Nam  hiện đang sinh sống và học tập trên thành phố cảng Odessa để cùng nhau hướng về ngày lễ hội nổi tiếng của dân tộc.

Mở đầu chương trình, Ban tổ chức đã phát bánh Mc Donald cho các em nhỏ vì thấu hiểu các em thiếu niên nhi đồng vừa đi học về có thể mệt và đói. Các bậc phụ huynh và các con ngồi quây quần trong công viên vừa giao lưu, trò chuyện và nạp thêm năng lượng để chuẩn bị đón xem, tham gia các tiết mục đặc sắc trong ngày rằm tháng tám.

Một phần không thể thiếu trong ngày tết Trung thu chính là màn múa lân và lễ rước đèn kéo quân mang đậm nét truyền thống dân tộc. Chương trình không những được tất cả các em thiếu niên nhi đồng Việt Nam háo hức theo dõi mà còn tạo được sự tò mò lớn với những người bản xứ đi dạo trong công viên.

Phát biểu chúc mừng trong ngày hội thiếu nhi, ông Trương Văn Hùng nhấn mạnh đến việc giữ gìn và phát huy các truyền thống của dân tộc, đặc biệt là giáo dục cho các cháu nhỏ hiểu và tự hào về nét đẹp văn hóa của quê hương. Ngay sau đó, ông hòa mình cùng niềm vui với trẻ thơ, cầm đầu rồng, cùng các em tham gia các trò chơi.

Sau các bài phát biểu là chương trình ca nhạc đặc sắc của cô giáo Quách Thị Như Quỳnh và các em thiếu niên nhi đồng trình bày sau một thời gian chuẩn bị kĩ lưỡng xen kẽ cùng các tiết mục văn nghệ của người bản xứ. Việc Ban tổ chức lên kế hoạch công phu chuẩn bị nội dung chương trình bằng cả tiếng Việt và tiếng Nga là cầu nối giới thiệu cho người bản xứ hiểu hơn về truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam.

Bên cạnh lời ca tiếng hát bằng tiếng Việt thật sành sỏi mà các em thể hiện, các trò chơi dân gian như rồng rắn lên mây, kéo co, nhảy bao bố, bịt mắt bắt dê… đã khuấy động không khí chương trình. Nhiều bạn nhỏ người bản xứ thấy hay và tò mò nên cũng tham gia hết mình.

Cuối chương trình là phần trao các món quà xinh xắn và đáng yêu được ghi rõ tên tuổi của từng em nhỏ. Niềm vui rạng rỡ và hân hoan hiện rõ trên nét mặt của các bé chính là lời khẳng định cho một chương trình thật trọn vẹn và ý nghĩa.

Trưởng Ban Tổ chức, anh Đoàn Văn Trà – chi hội trưởng khối Kva nhấn mạnh đến ý nghĩa của ngày hội trăng rằm với các thiếu niên nhi đồng xa xứ và kết nối các bậc phụ huynh đang sinh sống và làm việc tại Odessa.

Anh cho biết, việc tổ chức một chương trình kết hợp cùng bà con khối 7nhebo & Xukhoi Liman sống không tập trung nên gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, được sự quyết tâm của ông Phùng Văn Sĩ – chi hội trưởng chi hội Xukhoi Liman cùng các bậc phụ huynh, các đoàn viên thanh niên nên chương trình dù chuẩn bị hơi gấp rút nhưng đã thành công trọn vẹn.

Nhân đây, anh cũng không quên gửi lời cảm ơn chân thành đến Hội Người Việt Nam tỉnh Odessa và các mạnh thường quân đã ủng hộ chương trình. Đặc biệt, nhờ Hội Người Việt Nam hỗ trợ về mặt pháp lý nên chương trình được diễn ra thành công ngay tại công viên Macxim Gorky rộng rãi và thông thoáng.

Tết Trung thu qua đi, các em nhỏ lại trở về chuẩn bị cho các bài học đến trường mỗi ngày. Hành trang để các em chạm đến ước mơ đâu đó còn có cả những chương trình đáng nhớ như thế này. Những sân chơi bổ ích cho các em kiến thức, sự tự hào về truyền thống quê hương chính là động lực để các em thêm cố gắng rèn đức, luyện tài.

Ngô Huyền - Ngọc Tuân

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Ước mơ 3 đời của gia đình sống trong 'căn nhà' hơn 10m2 trên sông Lam

Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân chài lưới ven bờ sông Lam phải sống lênh đênh nay đây mai đó. Ngôi nhà của họ là những chiếc thuyền cũ rộng chừng chục mét vuông.

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Đang cập nhật dữ liệu !