Quảng Bình: UBND xã Phù Hóa "hứa" trả tiền nợ xây dựng từ... 14 năm trước

Đã hơn 14 năm trôi qua, UBND xã Phù Hóa (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) vẫn không chịu trả gia đình bà Hoàng Thị Ngọc Hạnh số tiền 163 triệu đồng tiền công xây dựng các công trình cơ bản trên địa bàn.

Nhà Văn phòng 1 cửa (4 phòng) của UBND xã Phù Hóa được xây dựng từ năm 2005.

Bà Hoàng Thị Ngọc Hạnh (SN 1985, trú tại phường Nam Lý, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) vừa có đơn phản ánh về việc 14 năm trước tổ hợp xây dựng của gia đình bà trúng thầu và thi công xây dựng các công trình cơ bản của UBND xã Phù Hóa (huyện Quảng Trạch).

Mặc dù các công trình đã hoàn thành và được đưa vào sử dụng qua nhiều đời chủ tịch xã, nhưng đến nay UBND xã Phù Hóa vẫn chây ỳ, không chịu thanh toán hết số tiền công nợ cho gia đình bà.

Cụ thể, năm 2005, ông Hoàng Ngọc Tâm (SN 1958, trú tại phường Nam Lý, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình), bố của bà Hoàng Thị Ngọc Hạnh là chủ nhiệm tổ hợp xây dựng Hoàng Ngọc, trúng thầu một số công trình xây dựng của UBND xã Phù Hóa. Các công trình này được thi công xây dựng và đưa vào sử dụng từ tháng cuối năm 2005.

Công trình lớp học mầm non Trường Sơn, Trường Xuân ở xã Phù Hóa.

Các công trình được xây dựng gồm: Lớp học mầm non thôn Trung Tiến, lớp học mầm non thôn Phú Cường, lớp học mầm non thôn Trường Sơn, Văn phòng một cửa (4 phòng) của UBND xã Phù Hóa.

Thời điểm trúng thầu và tiến hành xây dựng các công trình nói trên, gia đình ông Hoàng Ngọc Tâm phải đi vay mượn tiền ngân hàng để sớm hoàn thành các công trình trên theo đúng kế hoạch.

Sau khi hoàn tất xây dựng hoàn thành các công trình trên, tổng số tiền mà UBND xã Phù Hóa phải thanh toán cho ông Tâm theo hợp đồng là 423.646.000 đồng. Thế nhưng, đã 14 năm trôi qua UBND xã Phù Hóa mới chỉ thanh toán 260.000.000 đồng cho gia đình ông Tâm, số tiền 163.646.000 đồng còn lại đến này vẫn bị UBND xã Phù Hóa nợ.

Công trình đưa vào sử dụng tháng 11/2005, những đến nay xã vẫn chưa trả hết tiền xây dựng.

Bà Hoàng Thị Ngọc Hạnh (con ông Hoàng Ngọc Tâm) chia sẻ: “UBND xã Phù Hóa chây ỳ suốt hơn 14 năm không chịu thanh toán tiền cho gia đình tôi. Ba tôi đã gửi rất nhiều tờ trình yêu cầu xã thanh toán nợ, nhưng phía xã không trả lời. Ủy ban xã Phù Hóa còn làm mất hết hồ sơ liên quan đến các công trình đã xây dựng này, nên nhiều lần tôi phải đến cung cấp, phối hợp làm lại hồ sơ”.

Bảng tổng hợp đối chiếu công nợ được bà Hoàng Thị Ngọc Hạnh cung cấp.

Ông Trần Thanh Tâm – Chủ tịch UBND xã Phù Hóa cho biết: “Hôm trước chị Hạnh có về làm việc với xã và xã đang có kế hoạch trả nợ. Phía chị Hạnh đang phối hợp với xã, cùng các phòng ban cơ quan cấp huyện để hoàn thiện thủ tục hồ sơ để giải ngân". “Trước đây, tôi chưa làm chủ tịch nên không biết, giờ hồ sơ không có nên phải làm lại hồ sơ. Tiền có rồi giờ chỉ làm xong hồ sơ là trả nợ thôi”, ông Tâm cho biết thêm.

Thanh Hà
Từ khóa: Hội hữu nghị Việt - Pháp UBND xã Phú Hóa huyện Quảng Trạch Trần Thanh Tâm thôn Trường Sơn.

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Đang cập nhật dữ liệu !