Phố bích họa Phùng Hưng rợp bóng đèn lồng ngày cận Tết nguyên đán 2020

Khác những chiếc đèn lồng truyền thống thường thấy ở phố Hàng Mã, những chiếc đèn tại phố Phùng Hưng được làm từ vải, hình trụ, màu sắc không quá rực rỡ. Đêm xuống, cả đoạn đường bừng sáng dưới ánh đèn lấp lánh, thu hút du khách đến đây chụp hình.

Tết đến, xuân về khiến nhiều con phố Hà Nội lại được khoác lên mình "tấm áo mới"...trong đó phố Phùng Hưng được giăng đèn lồng, chuẩn bị đón năm Canh Tý 2020 dường như nổi bật hơn cả.

Những chiếc đèn lồng được trang trí hoa văn truyền thống và dĩ nhiên không thể thiếu hình chú chuột – Linh vật của năm Canh Tý tới.

Du khách có thể đến đây chụp hình cả ban ngày lẫn đêm tối; ở mỗi thời điểm, con phố lại mang một dáng vẻ riêng.

Khác những chiếc đèn lồng truyền thống thường thấy ở Hàng Mã, những chiếc đèn này được làm từ vải, hình trụ, màu sắc không quá rực rỡ.

Cả đoạn đường bừng sáng dưới ánh đèn lấp lánh bất kể ngày đêm. Nhiều bạn trẻ, du khách đã tìm đến đây chụp hình.

Phố Bích họa Phùng Hưng được khai trương vào Tết 2018. Đây là con phố đi bộ mới của Thủ đô, trong đó điểm nhấn ban đầu là 17 bức bích họa về Hà Nội xưa được thực hiện bởi các họa sĩ Việt Nam và Hàn Quốc.

Từ 2018 đến nay, nơi đây luôn đông đúc vào cuối tuần và các dịp lễ Tết. Gần phố Phùng Hưng là "xóm đường tàu" nổi tiếng với những quán cà phê nằm ngay cạnh đường ray xe lửa (bị dẹp và lại vừa được phục hồi trở lại).

Như vậy, bên cạnh việc tổ chức Chợ hoa Tết truyền thống, không gian Bích họa trên tuyến phố Phùng Hưng (đoạn giữa phố Hàng Cót và phố Lê Văn Linh), phố đi bộ Bờ Hồ... đã tạo nên những không gian văn hóa nghệ thuật, sinh hoạt văn hóa cộng đồng cho người dân Thủ đô và du khách khi đến với Hà Nội, đặc biệt trong mỗi dịp Tết đến Xuân về.

Bên cạnh những chếc đèn lồng, "phố Ông Đồ", các gian trưng bày Tết xưa... trở thành những tiểu cảnh tạo được điểm nhấn trong khuôn viên phố đi bộ Phùng Hưng.

Được biết, từ ngày 9/1/2020 đến 20 giờ ngày 24/1/2020 (ngày 15 đến ngày 30 tháng Chạp năm Kỷ Hợi), Chợ hoa Xuân gắn với các hoạt động văn hóa Tết tại không gian trưng bày tranh Bích họa phố Phùng Hưng được tổ chức dọc các khu vực trên các tuyến phố: Hàng Lược, Hàng Khoai, Hàng Rươi, Hàng Mã và tuyến phố Bích họa phố Phùng Hưng thuộc phường Hàng Mã. Thời gian họp chợ từ 8 giờ đến 22 giờ hàng ngày với các hoạt động được bố trí, sắp xếp theo chủ đề, phân cảnh nhất định nhằm thu hút đông đảo người tham quan đến đây.


Anh Hùng
Từ khóa: TẾT TRUYỀN THỐNG PHỐ PHÙNG HƯNG CHỢ HOA HÀNG LƯỢC KHU PHỐ CỔ HÀ NỘI TẾT NGUYÊN ĐÁN KHÁCH DU LỊCH CHỢ HOA TRUYỀN THỐNG KHAI MẠC CHỢ HOA TẾT

Hình ảnh lay động trái tim những ngày nắng nóng đỉnh điểm ở Đà Nẵng

“Anh tài xế, cô lao công ơi! Dừng lại đây 1 phút uống chai nước mát rồi đi tiếp nhé. Xin đừng ngại nhé" là dòng chữ xuất hiện trên hè phố Đà Nẵng những ngày nắng nóng đỉnh điểm.

'Ngọc nữ bolero' Lily Chen ngày càng quyến rũ, lên chức ở tuổi 29

Lily Chen - 'Ngọc nữ bolero' - khoe dáng thon, gợi cảm trong bộ ánh mới đánh dấu lên chức 'bà chủ' ở tuổi 29.

Nuôi loài nhạy cảm, 'khó chiều' trong phòng điều hòa, nông dân ở Nghệ An đổi đời

Để nâng cao năng suất của làng nghề truyền thống nuôi tằm lấy kén, người nông dân ở Nghệ An đã áp dụng kỹ thuật mới trong việc chăm sóc tằm ở phòng điều hoà.

Về nhà để được nếm trọn hương vị yêu thương từ tô canh đọt nhãn lồng của mẹ

Sớm tinh mơ, tiếng chuông Zalo vang lên. Ngay sau đó là hình ảnh đọt nhãn lồng xanh mướt được bé út gửi qua, kèm tin nhắn: “Nghe nói lễ năm nay anh hai được về, mẹ chăm tưới tụi nó tốt mơn mởn luôn!”.

Hà Tĩnh xây dựng đô thị văn minh không sinh rác thải nhựa

'Đi chợ mang giỏ, giảm túi ni-lông' là một trong những thông điệp lan truyền của phụ nữ trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh. Đây là một trong những hành động thiết thực mà phụ nữ Hà Tĩnh đã, đang làm rất tốt.

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Cả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.

NSND Thu Hà giản dị vẫn đẹp đến nao lòng, Ngọc Anh 'Phố trong làng' bikini sexy

NSND Thu Hà chia sẻ ảnh chụp cảnh đẹp trong ngày đầu nghỉ lễ ở Hà Nội. Diễn viên Ngọc Anh khoe thân hình gợi cảm trong bộ bikini đỏ rực trên biển.

9X ở Quảng Ninh 'thổi hồn' vào thứ bị mọi người vứt bỏ

Những mảnh thủy tinh người khác coi là rác nhưng đối với Thanh đó là những mảng màu kỳ diệu, có hồn khi được tái chế đúng cách.

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Đang cập nhật dữ liệu !