Lái xe khách chạy tốc độ 120km/h trên cao tốc vừa chạy xe, vừa đọc báo nói gì?

Lái xe khách Nguyễn Hải Triều tâm sự: “Đó là lần đầu tiên tôi vừa lái xe vừa nghe nhạc... Từ trước đến giờ, tôi chưa bao giờ làm điều đó. Chắc tôi cũng sẽ bị các cơ quan chức năng xử lý theo luật giao thông đường bộ...".

Mới đây, trên các trang mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài gần 1 phút, quay lại cảnh tài xế xe khách vừa chạy xe, vừa xem điện thoại. Không chỉ có vậy, người tài xe đang điều khiển xe khách này còn chạy với tốc độ rất nhanh (120km/h), khiến dư luận rất bức xúc.

Thông tin trên các trang mạng xã hội.

Hình ảnh đoạn clip và thông tin đăng trên mạng cho thấy, chiếc xe khách thuộc nhà xe Đoàn Xuân. Đoạn clip và thông tin về chiếc xe khách này đã được người dân chia sẽ lên các trang mạng xã hội và trình báo cơ quan công an.

Theo tìm hiểu của PV Infonet, vụ việc diễn ra vào chiều 5/8, ở đoạn đường 353 (cuối đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng). Trao đổi với PV Infonet, ông Nguyễn Hải Triều (SN 1974 - ở Bắc Ninh) cho biết: “Mình là người lái xe khách đó và có hành vi xem điện thoại. Hành vi của tôi đã bị công ty cho nghỉ việc luôn (trong sáng 6/8 – PV), không phải đình chỉ gì cả”.

Còn nói về thông tin nghe vừa lái xe, vừa đọc báo, ông Triều chia sẻ: “Không phải tôi vừa lái xe, vừa đọc báo mà nghe nhạc trên điện thoại. Khi đó, tôi điều khiển xe có đeo tai nghe để nghe nhạc. Khi xe chạy gần hết cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, tôi mới tắt nhạc đi.

Chiếc xe khách được cho do ông Hải Triều cầm lái chiều 5/8...

Trong quá trình tôi tắt nhạc, tốc độ xe cũng đã giảm xuống từ 100 xuống 80 và 60km/h rồi. Khi tắt nhạc, có khách quay lại được và tung lên mạng xã hội. Tôi không bao biện gì với hành vi của mình cả. Tôi nhận thấy, việc làm của mình hoàn toàn sai và không phù hợp với quy định của công ty, nên công ty cho tôi nghỉ việc là đúng”.

Ngoài ra, anh Triều cũng tâm sự: “Tôi lái xe cho công ty được hơn 10 năm rồi. Lãnh đạo và mọi người trong công ty đối xử rất tốt với tôi. Nhưng việc làm hôm qua (ngày 5/8 – PV) của tôi là không thể chấp nhận được và tôi đã bị đuổi việc, không có gì phải trách ai cả".

Bên cạnh đó, ông Triều cũng chia sẻ thêm: "Đây là lần đầu tiên, tôi vừa lái xe vừa nghe nhạc... Từ trước đến giờ, tôi chưa bao giờ làm điều đó. Ngoài bị đuổi việc, chắc tôi cũng sẽ bị các cơ quan chức năng xử lý theo luật giao thông đường bộ.

Việc các cơ quan chức năng xử lý như thế nào, tôi chấp nhận theo quy định đó. Trong chiều 6/8, cơ quan công an đã trực tiếp gọi điện và tôi đã nhận lời đến nộp phạt theo đúng quy định hiện hành của pháp luật”.

Thiếu tá Nguyễn Trường Sơn trao đổi với PV Infonet về vụ việc.

Trao đổi thêm về vụ việc, Thiếu tá Nguyễn Trường Sơn, Phó đội trưởng phụ trách Đội tuần tra kiểm soát giao thông số 2, Phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đơn vị đang xác minh làm rõ vụ việc.

Theo Thiếu tá Sơn, nếu đúng chúng tôi sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. Cụ thể, tại Điểm l Khoản 3 Điều 5 Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt đã có hướng dẫn rõ ràng.

Theo đó, phạt tiền từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi dùng tay sử dụng điện thoại di động khi đang điều khiển xe chạy trên đường.

Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 2 tháng đến 4 tháng nếu gây tai nạn giao thông.

Tiến Anh
Từ khóa: Sự thật về lái xe khách chạy tốc độ 120km/h vừa chạy xe vừa đọc báo

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Đang cập nhật dữ liệu !