Nghỉ lễ hãy “về nhà đi con” khi bố mẹ vẫn còn

Ngày 2/9 năm nay rơi đúng vào thứ 2 nên cán bộ, công nhân viên được nghỉ 3 ngày liên tiếp (tính cả Thứ 7 và Chủ nhật). Nhiều người băn khoăn không biết với một kỳ nghỉ 3 ngày hiếm có như vậy nên đi du lịch hay về quê thăm bố mẹ?

Cho con về quê thăm ông bà mỗi dịp nghỉ lễ (ảnh minh họa)

Chị Nguyễn Hoàng Bích (Hà Nội) chia sẻ: “Nhà mình có hai cậu con nhỏ nên thường mỗi kỳ nghỉ sẽ tranh thủ đi chơi xa, đi du lịch cùng nhóm bạn để các con được tìm hiểu, mở mang thêm kiến thức về thế giới đó đây. Qua mỗi kì nghỉ bản thân hai vợ chồng cũng tranh thủ hít thở những phút giây thư thái cuộc sống sau những ngày lao động vất vả.

Mấy năm nay mình đều duy trì thói quen ấy, mặc cho ông bà hai bên cứ gần đến dịp nghỉ lễ lại hỏi “con có cho các cháu về quê không”, nhưng bọn mình đều tìm lý do để “không trở về”.

Thời điểm đi nghỉ, cả hai vợ chồng đều thích cảm giác sáng thức dậy sớm hơn thường lệ, ở một nơi hoàn toàn mới mẻ, yên tĩnh, không còn tiếng còi xe inh ỏi của những ngày tắc đường, cảm giác dễ chịu vô cùng. Cả nhà dẫn nhau đến một quán cà phê nhìn xuống ngã tư đường, thênh thang tận hưởng ngày nghỉ mà không vướng bận bất cứ điều gì cả, thích ăn gì thì ăn và mua gì cũng được.

Thế nhưng, điều mà chúng tôi không ngờ đến là những ngày thường ta bận rộn với guồng quay công việc, cuộc sống cứ trôi đi mà không hề để ý đến điều bình dị xung quanh. Ngay cả niềm vui tuổi già của bố mẹ tôi là muốn con cháu quay quần những ngày lễ tết tôi cũng chẳng còn nhớ đến và thường xuyên... khước từ họ.

Rồi cái gì đến cũng đến, bố tôi đột ngột qua đời trong một cơn đột quỵ. Tôi về đến nhà thì cũng là lúc cơ thể bố đã nguội lạnh. Ngồi bên bố mà tôi hối hận vô cùng với những giọt nước mặt được coi là muộn màng. Hối hận vì không thường xuyên về thăm bố, hối hận vì những ngày lễ thường đi du lịch để khám phá vùng đất mới mà quên đi mong mỏi của bố mẹ là được ăn một bữa cơm quây quần bên con cháu. Những điều tưởng như bình dị như vậy mà tôi cũng không thể làm được cho bố, khi ông còn sống.

Hôm nay cũng lại một kỳ nghỉ lễ, tôi đưa hai con về nhưng mãi chẳng tìm thấy bóng hình bố. Hình ảnh mái tóc bạc đi vì sương gió, chiếc áo lao động sờn vai mà bố vẫn hay mặc, bóng bố lom khom chăm từng khóm hoa trước nhà đợi tôi về như ngày tôi đi học đại học; chăm từng luống rau sạch gói cho tôi mang lên thủ đô với mong muốn các con các cháu được ăn rau sạch mãi chỉ còn trong ký ức.

Tôi khóc, khóc rất nhiều, khóc không thành tiếng, khóc vì buồn, vì nhớ bố, vì nỗi khao khát gặp bố đã bị sụp đổ. Tôi thấy hối hận, hối hận thật nhiều vì chẳng thường xuyên về thăm bố. Hối hận vì một phút giây dại khờ muốn khám phá mảnh đất mới, mà giờ tôi phải chịu đựng sự đau đớn nhớ thương bố nhiều thế này. Ngay cả trong giấc mơ tôi cũng thèm một lần được dựa vào vai bố, được bố vuốt ve mái tóc như ngày còn thơ bé.

Nhưng những điều đó với tôi giờ đây xa xỉ quá và mãi chẳng bao giờ thực hiện được. Một năm chúng ta chẳng có mấy dịp được nghỉ dài, hãy dành thời gian đó để về nhà thăm bố mẹ. Hãy cùng nhau quây quần bên mâm cơm đoàn viên, tận hưởng những gì bình dị nhất thay vì đi du lịch, chen chúc, đông đúc và mệt mỏi.

"Nghỉ lễ hãy về nhà khi bố mẹ vẫn còn các bạn ạ”, chị Nguyễn Hoàng Bích nói mà nước mắt rưng rưng khi kể lại câu chuyện của mình.

Anh Nguyễn Việt Anh (Vĩnh Phúc) thì may mắn hơn và đã xây dựng thói quen "về nhà đi con" ngay từ thời sinh viên kể: “Hai vợ chồng tôi sinh sống tại Hà Nội, nghỉ lễ năm nào chúng tôi cũng chọn cách đưa vợ con về thăm bố mẹ hai bên. Nếu nghỉ lễ trước về thăm quê ngoại thì nghỉ lễ này về thăm quê nội".

Theo anh Việt Anh, mỗi lần về quê chúng tôi, trò chuyện, chăm sóc cho những người thân yêu và được họ quan tâm lại cũng chính là cách mà khiến chúng tôi cảm thấy cuộc sống quá đỗi bình yên sau những ngày làm việc với tần suất cao và vô cùng căng thẳng.

Các con của tôi cũng rất thích được về quê gặp họ hàng, hít thở không khí trong lành. Về quê, các con cũng được trải nghiệm với môi trường mới và quan trọng là thông qua đó chúng tôi muốn giáo dục con cái về chữ hiếu và sự biết ơn với đấng sinh thành. "Về nhà chính là chuyến du lịch ý nghĩa nhất của bất cứ ai khi còn bố mẹ", anh Việt Anh kết luận.

Hoàng Thanh
Từ khóa: nghỉ lễ về quê thăm bố mẹ đi du lịch

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Ước mơ 3 đời của gia đình sống trong 'căn nhà' hơn 10m2 trên sông Lam

Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân chài lưới ven bờ sông Lam phải sống lênh đênh nay đây mai đó. Ngôi nhà của họ là những chiếc thuyền cũ rộng chừng chục mét vuông.

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Đang cập nhật dữ liệu !