Vụ tai nạn khiến 8 người tử vong: Tang thương bao trùm thôn Lương Xá Nam

Ngày 22/1, không khí tang thương bao trùm thôn Lương Xá Nam, xã Kim Lương, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương khi cùng lúc có 6 đám tang của các nạn nhân xấu số vụ TNGT khiến 8 người tử vong.

Gia đình tổ chức đám tang cho ông Đoan

Sáng ngày 22/1, trao đổi với PV, ông Vũ Ngọc Uông, Chủ tịch UBND xã Kim Lương, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương nghẹn lòng chia sẻ, do có 8 người trong xã tử vong cùng một lúc nên xã phải sắp xếp thời gian để tổ chức lễ an táng của các nạn nhân cho phù hợp.

"Ngày hôm nay và ngày mai sẽ là đại tang ở xã tôi", ông Vũ Ngọc Uông chua chát nói.

Chủ tịch UBND xã Kim Lương cho biết thêm, trong số 8 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông vào chiều hôm qua (21/1) thì thôn Lương Xá Nam có tới 6 người. Hôm nay người dân trong thôn bắt đầu tổ chức lễ viếng cho các nạn nhân.

Theo ghi nhận của PV, sáng nay (ngày 22/1), không khí tang thương bao trùm cả thôn Lương Xá Nam, xã Kim Lương khi cùng lúc có 6 đám tang.

Được biết, trong số các nạn nhân xấu số có 2 anh em ông Trần Văn Đoan, Trưởng công an xã Kim Lương và ông Trần Văn Đường, Phó chủ tịch Hội nông dân xã (anh trai ông Đoan) cùng tử vong thương tâm trong vụ TNGT thảm khốc chiều 21/1.

Nhà của ông Đường và ông Đoan chỉ cách nhau vài chục mét, ngay gần QL5, nên hai đám tang tổ chức cận kề nhau.

Người thân của hai ông Đường, Đoàn đau đớn cho biết, hai ông đang mạnh khỏe, là trụ cột của gia đình lại ra đi đột ngột trong cùng một ngày. Trước đó, hai anh trai của các ông cũng đã mất do điện giật.

"Gia đình ông Đường và ông Đoan vốn có 5 anh em thì nay chỉ còn người em út. Hiện giờ người em trai út của 2 ông đang từ Quảng Ninh về để lo tang lễ cho 2 ông". Người thân của hai ông Đoàn, Đường nghẹn ngào nói.

Theo ghi nhận, sáng 22/1, mặc dù gia đình chưa tổ chức lễ viếng nhưng bà con hàng xóm đã tới rất đông ở hai đám tang của hai anh em ông Đường, ông Đoan.

Theo tìm hiểu, gia đình ông Đoan có 2 người con. Con trai cả đi lao động xuất khẩu, lấy vợ ở Nhật nên chưa thể về kịp. Hiện tại, chỉ còn người con gái lo hậu sự cho bố.

“Bố và chú đều mạnh khỏe, đang công tác tốt, là trụ cột gia đình”, Chị Trần Thị Lan, con gái trưởng ông Đường nấc nghẹn và vẫn chưa thể tin nổi, bố và chú đã ra đi. 

Trước đó, vào hồi 13h55 ngày 21/1/2019, tại Km 76+450 Quốc lộ 5 thuộc xã Kim Lương, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, xe ô tô tải (loại 2,5 tấn) biển kiểm soát 29C-71953 do tài xế Lương Văn Tâm (28 tuổi, quê quán tại thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng; đang ở trọ tại khu đô thị Thanh Hà, Hà Đông, TP Hà Nội) điều khiển lưu thông theo hướng Hà Nội - Hải Phòng đã đâm vào đoàn cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Kim Lương, huyện Kim Thành đang đi bộ trên làn đường dành cho xe thô sơ từ nghĩa trang liệt sỹ xã Kim Lương lên cầu vượt theo hướng ngược chiều đường của phương tiện gây tai nạn.

Hậu quả làm 8 người chết (7 chết tại chỗ, 1 chết tại bệnh viện) và 8 người khác bị thương.

Sau khi gây tai nạn, lái xe tải biển kiểm soát 29C-71953 Lương Văn Tâm đã bỏ trốn, và trình diện sau đó 5 giờ. Qua xét nghiệm nhanh tài xế Lương Văn Tâm dương tính với ma túy.

Danh tính của các nạn nhân được xác định là: 

1, Trần Văn Đoan - Trưởng Công an xã.

2, Trần Văn Đường (anh trai ông Đoan) - Chi hội trưởng Chi hội nông dân xã.

3, Lương Xuân Sinh - Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã.

4, Phạm Văn Thuấn – cán bộ Đảng viên xã.

5, Hứa Bình Dương - Chủ tịch Hội Khuyến học xã.

6, Hứa Như Doanh – cán bộ hưu trí xã.

7, Lê Hồng Tư - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam xã.

8, Lê Văn Tường (SN 1948, qua đời tại bệnh viện) - Phó Chủ tịch MTTQ xã.

Việt Dũng - Nguyễn Anh Tuấn
Từ khóa: Hải Dương tai nạn giao thông 8 người tử vong Lương Xá Nam xã Kim Lương huyện Kim Thành tang thương

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Đang cập nhật dữ liệu !