Hà Nội: Nan giải tình trạng đổ trộm chất thải công nghiệp trên Đại lộ Thăng Long

Tại Km 3 + 800 Đại lộ Thăng Long hướng Hòa Lạc - Hà Nội vừa xuất hiện 10 thùng phuy chất thải công nghiệp, được vứt ngay bên vệ đường mùi bốc ra rất khó chịu. Cơ quan chức năng đã phải tiếp cận hiện trường và lên phương án di dời số hóa chất này, không để ảnh hưởng tới sức khỏe người dân.

Theo ghi nhận của PV Infonet, tại Km 3 + 800 Đại lộ Thăng Long hướng Hòa Lạc - Hà Nội vừa xuất hiện 10 thùng phuy chất thải công nghiệp, bị vứt ngay bên vệ đường.

Theo ông Nguyễn Khoa Trình, bảo vệ dân phố phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội: "Những thùng phuy chất thải này được đổ tại đây khoảng 3 ngày trước, mỗi thùng chứa khoảng 200 lít hóa chất. Chất thải màu đen, mùi hắc. Vị trí đổ trộm là khu vực bãi đất trống, gần đồng ruộng của người dân đang cấy lúa, trồng rau, gây ô nhiễm nghiêm trọng khu vực...

Nhiều thùng hóa chất đã bị rỉ ra ngoài và chảy ra cả ruộng lúa của người dân.

Mùi hóa chất từ các thùng phuy bốc ra rất khó chịu, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Chưa rõ hóa chất trong các thùng phuy là gì, nhưng vừa bị chảy ra ngoài môi trường đã khiến cây cỏ xung quanh khu vực ngả màu vàng.

Hóa chất tạo thành váng, ngấm vào ruộng lúa của người dân.

Theo quan sát của PV Infonet, tại đây có tất cả 10 thùng phuy chất thải nguy hại. Lực lượng chức năng địa phương đã phải rất vất vả để di dời số hóa chất vào phía trong bãi rác chờ xử lý.

Cụ thể, trong sáng ngày 3/9, chính quyền địa phương đã tạm thời di chuyển một số thùng phi hóa chất bên ngoài đường vào bãi rác phía trong và dự kiến sẽ chuyển đi xử lý trong thời gian tới.

Đáng lưu ý, khu vực này từng nhiều lần bị đổ trộm chất thải nguy hại, hóa chất độc hại tương tự trong khi chính quyền địa phương chưa có hướng khắc phục triệt để.

Cụ thể, hồi đầu tháng 8/2019, cũng trên tuyến đại lộ Thăng Long đoạn qua địa phận huyện Quốc Oai cũng đã từng phát hiện hàng chục chiếc thùng phuy loại 100-200 lít chứa đầy hóa chất công nghiệp độc hại, bị các đối tượng đổ trộm tương tự.

Hà Nội: Nan giải tình trạng đổ trộm chất thải công nghiệp trên Đại lộ Thăng.
 

Anh Hùng
Từ khóa: đại lộ Thăng Long Hà Nội chất thải độc hại ô nhiễm dân sinh Môi trường

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Đang cập nhật dữ liệu !