Mừng xuân Kỷ Hợi 2019 tại chùa Nhân Hòa, Ba Lan

Chiều tối ngày 4/2/2019 (đêm 30, rạng sáng ngày 1 Tết Kỷ Hợi), sau khi cúng tất niên, đông đảo phật tử và bà con đã đến chùa Nhân Hòa dự lễ khai chuông năm mới, tham gia khóa lễ cầu an đầu năm mừng xuân Kỷ Hợi. Trong số đó có nhiều bạn trẻ sinh ra và lớn lên tại Ba Lan.

Đại đức Thích Trung Đạt, trị sự chùa Nhân Hòa chủ trì buổi lễ.

Đại diện Đại sứ quán cùng các tổ chức Hội đoàn người Việt tại Ba Lan cũng đến chùa để cùng làm lễ với bà con.

Đặc biệt, đến dự cùng bà con năm nay còn có ông Vũ Đăng Dũng, Đại sứ VN tại Ba Lan và phu nhân, ông Lê Dũng, Đại sứ Việt Nam tại CH Áo và phu nhân cùng nguyên Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Nguyễn Hoằng và phu nhân.

Đại đức Thích Trung Đạt tặng món quà tâm linh cho mọi người.

Buổi lễ bắt đầu bằng màn khai chuông, trống Bát Nhã đầu năm. Các ca sĩ Cộng đồng hát tặng bà con những bài hát mừng xuân rộn ràng cùng những bài hát ấm áp về đạo Phật.

Nguyên Đại sứ Nguyễn Hoằng, người rất tâm huyết với việc xây chùa ở Ba Lan đã phát biểu ý kiến. Ông rất vui vì lần quay lại Ba Lan lần này lại được đến dự lễ đón chào năm mới tại một ngôi chùa khang trang với sự tham dự của đông đảo bà con. Ông chúc bà con một năm mới an khang.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Vũ Đăng Dũng vui mừng khi thấy những hoạt động văn hóa tâm linh của người Việt đã và đang được duy trì, góp phần giữ gìn bản sắc dân tộc. Thay mặt nhà nước Việt Nam gửi lời chúc năm mới tới thầy tri sự cùng các phật tử và bà con.

Anh Trần Anh Tuấn, phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Hội người Việt Nam tại Ba Lan trong bài phát biểu của mình, ngoài phần chúc mừng bà con trong năm mới còn  cho biết, trong năm nay sẽ hoàn thành một số hạng mục cần thiết để có thể nghiệm thu một phần chùa Nhân Hòa.

Cộng đồng người Việt chụp ảnh lưu niệm sau buổi lễ

Đại đức Thích Trung Đạt cùng toàn thể bà con đã làm lễ cầu kinh năm mới, cầu quốc thái dân an, an lành tới tất cả mọi người.

Sau phần nghi lễ mọi người hoan hỉ nhận lộc chùa năm mới do Đại đức Thích Trung Đạt, thay mặt Thượng tọa trụ trì chùa Nhân Hòa Thích Trí Chơn gửi tặng bà con.

N. Huyền

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !