Đường đi bộ dài nhất Hà Nội, chỉ ngại mùi hôi thối

Đường ven sông Tô Lịch (Hà Nội) dành cho người đi bộ, xe đạp dài 3km sắp hoàn thành. Nhiều người dân bày tỏ sự thích thú, nhưng e ngại mùi hôi thối từ sông bốc lên.

Tuyến đường nằm trong dự án xén mở rộng đường Láng đoạn từ Cầu Giấy đến Ngã Tư Sở (quận Đống Đa) với tổng chiều dài khoảng 3km, mặt đường rộng 4m, dành cho người đi bộ, đi xe đạp. Chạy dọc tuyến đường là lan can được đặt trực tiếp trên tường chắn bê tông cốt thép sát mép bờ sông.

Để làm tuyến đường này, TP cho di dời 3 công trình gây ùn tắc giao thông gồm cây xăng đầu cầu 361, đội ứng trực xử lý thoát nước, chợ tạm Ngã Tư Sở và một số nhà vệ sinh công cộng. TP cũng đã dịch chuyển 371 cây xanh, chặt hạ 105 cây.

Hiện tại công nhân vẫn đang dọn dẹp quanh bờ kè ven sông. Dự kiến trong tuần này tuyến đường sẽ hoàn thành và đưa vào phục vụ người dân.

Tuyến đường dành riêng cho người đi bộ và đi xe đạp chạy dọc sông Tô Lịch, song song với đường Láng

Dải phân cách ngăn đường Láng với đường dọc sông này được trồng 3 tầng cây. Tầng trên cùng là cây bóng mát như phượng tím, cọ dầu, ban, chuông vàng, kèn hồng, muồng lá lạc...

Tầng giữa là cây bụi, các loại gồm đại sứ, tường vi, ngọc bút, dâm bụt, hoa giấy... Tầng dưới cùng là thảm cỏ, cây lá màu sẽ dùng các loại cây như dương xỉ, ngọc trai, muống nhật, lan dẻ quạt.

Ông Nguyễn Thanh Tân (77 tuổi) chia sẻ rất thích tuyến đường này: "Nhà tôi bên kia sông đường Nguyễn Ngọc Vũ, trước kia muốn đi bộ, thể dục hay cho các cháu không gian vui chơi khá khó khăn vì không có chỗ, công viên thì xa. Nay con đường mới mở, chiều nào tôi cũng ra đây thể dục 30 phút, rất rộng rãi".

Tuy nhiên, ông Tân cũng mong muốn, do nằm cạnh sông Tô Lịch nên khi có gió hay nắng là mùi nước sông ô nhiễm bốc lên khó chịu. Nếu cải tạo được con sông thì môi trường sẽ tuyệt vời.

Chị Phương (nhà ở đường Láng) cũng kể, hơn một tuần nay chiều nào chị cũng cho 2 con ra đây vui chơi, nhưng mùi nước sông ô nhiễm nên không ở được lâu

Tuyến đường dài từ cầu Mọc đến gần Cầu Giấy, tách biệt hoàn toàn với đường dành cho ô tô, xe máy
Mặt đường bêtông nhựa rộng 4m cho người đi bộ, đi xe đạp kết hợp với lan can cao khoảng 1,5m
Mặt đường bêtông nhựa rộng 4m cho người đi bộ, đi xe đạp kết hợp với lan can cao khoảng 1,5m
Đoạn gần cầu Trung Hòa, cầu Mọc, người dân đã có thể vào để vui chơi, đi bộ hoặc tập thể dục
Lan can đặt trực tiếp trên tường chắn bê tông cốt thép sát mép bờ sông
Người lớn, trẻ em tập trung khá đông vào các buổi chiều
Thảm thực vật 3 tầng được trồng mới dọc tuyến đường
Tuyến đường sẽ được phủ xanh bóng mát khi hàng cây này trổ lá
Ông Nguyễn Thanh Tân sống bên kia sông khá hài lòng về tuyến đường mới, ông đặc biệt yêu thích thảm thực vật cây hoa mới được trồng
Mẹ con chị Phương (nhà ở đường Láng) hơn một tuần nay chiều nào cũng ra đây,nhưng mùi nước sông ô nhiễm nên chỉchơi được trong chốc lát
Trẻ em chạy tung tăng trên tuyến đường
Các công nhân đang hoàn thành những hạng mục cuối cùng để trong tuần này có thể đưa tuyến đường vào sử dụng
T.Nam

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Đang cập nhật dữ liệu !