Đà Nẵng: Xuất hiện dịch tả lợn châu Phi ở huyện Hòa Vang

Chiều 3/6, ông Nguyễn Phú Ban, Giám đốc Sở NN-PTNT Đà Nẵng xác nhận trên địa bàn huyện Hòa Vang đã xuất hiện heo (lợn) dương tính với virus gây bệnh dịch tả lợn châu Phi tại 02 hộ chăn nuôi ở hai xã Hòa Phú và xã Hòa Phong.

Theo ông Nguyễn Phú Ban, trong tuần qua đã xuất hiện hai ổ dịch tả lợn Châu Phi với quy mô nhỏ tại 02 hộ chăn nuôi heo trên địa bàn huyện Hòa Vang; gồm 01 hộ ở thôn Hậu Phước (xã Hòa Phú) và 01 hộ ở thôn Khương Mỹ (xã Hòa Phong) với tổng số heo xét nghiệm dương tính dưới 30 con, trong đó số heo chết khoảng 4 – 5 con. Như vậy Đà Nẵng là địa phương thứ 53 trong cả nước có dịch tả lợn Châu Phi.

Dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện trên địa bàn huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng. (Ảnh minh họa: HC)

“Sau khi phát hiện heo có triệu chứng chết và xét nghiệm dương tính, chúng tôi đã phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành chôn, xử lý toàn bộ số heo bị dịch trong tuần vừa rồi. Đây là loại heo lai nuôi trong các trại đặt trong rừng. Hôm 28/5, chúng tôi đã tiến hành xử lý ổ dịch tại thôn Hậu Phước, đến nay hơn 1 tuần nhưng tình hình ở xã Hòa Phú vẫn ổn định, chưa có dấu hiệu lây lan ra nữa.

Tuy nhiên sau đó, thôn Khương Mỹ (xã Hòa Phong) lại xuất hiện ổ dịch mới, vừa tiêu hủy hôm thứ Bảy vừa rồi. Do ở Hòa Vang xuất hiện thêm ổ dịch khác ở xã khác nên chúng tôi đang làm thủ tục, nếu cần thiết thì phải công bố dịch ở cấp huyện theo quy định của luật để có giải pháp phòng chống. Dự kiến tối nay hoặc sáng mai sẽ công bố dịch để có biện pháp xử lý, chớ giấu dịch thì chết nữa. Xảy ra dịch thì mình phải có hành động trong quá trình dịch!” – ông Nguyễn Phú Ban nói.

Trước đó, ngày 22/5, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành Công văn 3261-CV/TU yêu cầu Ban cán sự Đảng UBND TP, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội TP, các Quận ủy, Huyện ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi theo Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 20/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Trong đó, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu Ban cán sự đảng UBND TP tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện quyết liệt Công văn số 1447/UBND-KT ngày 11/3/2019 của UBND TP nhằm chủ động phòng và ngăn chặn xâm nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi vào địa bàn; Tăng cường thông tin, tuyên truyền đến từng cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức rõ tính chất nguy hiểm và tác hại nghiêm trọng của bệnh dịch tả lợn châu Phi đối với các hoạt động kinh tế và đời sống nhân dân;

Đẩy mạnh công tác vận động cả hệ thống chính trị và người dân tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh, giảm thiểu tổn thất về kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn; Kịp thời thông tin chính xác cho người dân theo nguyên tắc vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch, vừa đảm bảo tiêu thụ được thịt lợn, tránh gây hoang mang trong xã hội.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu Ban cán sự đảng UBND TP chỉ đạo UBND TP đảm bảo kinh phí và các nguồn lực để tổ chức triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống dịch tả lợn châu Phi cũng như các loại dịch bệnh khác trên động vật, cây trồng; thường xuyên kiện toàn, củng cố bộ máy tố chức, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác thú y, phòng, chống dịch bệnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

Chỉ đạo các quận, huyện tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh tại các cơ sở chăn nuôi, giết mổ, vận chuyển thịt lợn trên địa bàn. Tổ chức rút kinh nghiệm đợt phòng, chống dịch lần này sau khi cả nước khống chế được bệnh dịch tả lợn Châu Phi để chủ động xây dựng phương án phát hiện sớm, thông tin kịp thời và các biện pháp sẵn sàng phòng, chống, khống chế.

Hải Châu
Từ khóa: Đà Nẵng dịch tả lợn huyện Hòa Vang Châu Phi chăn nuôi Ban Bí thư Thường vụ Thành ủy

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Đang cập nhật dữ liệu !