Kỳ lạ cuộc thi "vừa uống rượu vừa chạy" ở Pháp

Cuộc thi vừa uống rượu vừa chạy ở nước Pháp diễn ra hàng năm thu hút hàng ngàn người đổ về tham dự.

Người tham dự sẽ chạy qua những con đường xung quanh vườn nho đẹp như tranh vẽ ở vùng tây nam nước Pháp.

Theo tờ Daily mail, cuộc thi thường niên có tên "Marathon du Medoc" thu hút khoảng 8.500 thí sinh đến từ hơn 50 quốc gia tham dự. Người tham dự sẽ chạy qua những con đường xung quanh vườn nho đẹp như tranh vẽ ở vùng tây nam nước Pháp.

Được thành lập vào năm 1985, cuộc đua lấy tên từ vùng trồng nho Medoc, phía bắc của Bordeaux trên bờ biển Đại Tây Dương của Pháp.  

Thí sinh mặc trang mục cô dâu chú rể trong cuộc thi

Năm nay là lần thứ 35 cuộc thi chạy marathon diễn ra. Thí sinh tham gia phải hoàn thành quãng đường chạy dài khoảng 42km và uống rượu hết mức có thể.

Ngoài việc lựa chọn những bộ trang phụ thể thao truyền thống để tham dự cuộc thi thì thí sinh được thoải mái lựa chọn trang phục hóa trang theo chủ đề thú vị. Năm 2019, chủ đề lựa chọn trang phục lạ mắt sẽ là "siêu anh hùng".

Người chạy uống rượu tại các điểm dừng

Đáng chú ý,  đây được coi là "cuộc đua Marathon dài nhất thế giới" bởi vì cuộc đua được xen kẽ với một số hoạt động như thưởng thức âm nhạc và ăn uống.

Trên suốt quãng đường chạy, thí sinh được thoải mái thưởng thức những màn trình diễn âm nhạc với hơn 50 dàn nhạc rải rác trên cung đường. Bên cạnh đó, có đến 23 điểm dừng để nếm rượu vang Pháp hay  ăn hàu ở điểm dừng km 38 và ăn bít tết ở km 39.

Kết thúc cuộc thi cũng sẽ có một buổi dạ tiệc các thí sinh giao lưu, ca hát, ăn uống.

Một thí sinh cầm ly rượu chạy về đích

Người chiến thắng trong cuộc đua sẽ được nhận rất nhiều phần thưởng, đặc biệt là những thùng rượu của các xưởng ở Bordeaux.

Thí sinh có thành tích xuất sắc nhất trong suốt lịch sử cuộc thi là một vận động viên người Pháp Denis Mayaud thiết lập năm 2018. Denis Mayaud  hoàn thành cuộc thi trong thời gian chưa đầy 2 giờ 26 phút.

Dưới đây là một số hình ảnh về cuộc thi thú vị này:

Thí sinh hóa trang thành bạch tuyết uống rượu vang trên đường đua

Thí sinh hóa trang thành cướp biển để tham dự

Thí sinh hóa trang thành cướp biển để tham dự

Gian hàng phục vụ trái cây ở km 26

Gian hàng phục vụ trái cây ở km 26

Gian hàng phục vụ trái cây ở km 26

Gian hàng phục vụ hàu ở km 38

Một cuộc đua mà người tham dự không quan trọng thắng thua, họ tìm kiếm niềm vui và luyện tập sức khỏe

Hoàng Dung (lược dịch)
Từ khóa: pháp marathon cuộc thi marathon vận động viên thí sinh rượu vang rượu vang pháp

Ngôi nhà sàn được làm từ 500 khối gỗ lim, mất hơn 2 năm mới hoàn tất

Nhà sàn gỗ lim lớn nhất Việt Nam từ lâu đã trở thành một điểm đến hấp dẫn khi du khách đến với TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Ngôi làng ở Hưng Yên, người dân phất lên nhờ đi khắp cả nước mua thứ đồ 'bỏ đi'

Hơn 30 năm qua, kinh tế của người dân ở làng Khoai (huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) phát triển mạnh mẽ, nhiều người thành tỷ phú nhờ đi khắp cả nước mua thứ người khác bỏ đi như nhựa, nilon.

Có con trâu hiếm, lão nông miền Tây thu hút hơn 200 người đến xem mỗi ngày

"Lúc đến mua, chỉ cần nhìn qua là tôi ưng ngay, bộ lông mượt, ánh mắt linh hoạt và khoang khoáy (xoáy trên mình trâu) rất đẹp", ông Càng kể về con trâu hiếm của mình.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Chuyện khó tin trong căn biệt thự bỏ hoang ở Vĩnh Phúc

Được xây dựng cách đây gần 20 năm, căn biệt thự trên thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc vẫn đang bị bỏ hoang.

Kỳ lạ phiến đá 'nở hoa' ở Quảng Nam, người dân hiếu kỳ lo hiện tượng thời tiết

Thời gian gần đây, người dân xứ Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam) xôn xao chuyện một tảng đá "nở hoa" trên dòng sông Trạm.

Giấc mơ cứu cả làng và những huyền tích ly kỳ ở công trình 200 năm tuổi Cần Thơ

Ông Bảy kể, thời khai hoang mở đất, nhiều người bị bệnh nhưng chữa không khỏi. Một hôm, ông từ nằm mơ thấy cụ già bảo dân làng lấy vỏ cây nấu nước uống.

Huyền tích người phụ nữ đập đầu kêu oan cho chồng và phiến đá kỳ lạ ở Thanh Hoá

Quyết tâm tìm bằng được xác chồng để kêu oan, nàng Bình Khương hết lần này đến lần khác lao vào tường đá đến nỗi khắp người bầm tím, tứa máu.

Tico Travel - Điểm sáng trong ngành du lịch Việt

Với mục tiêu trở thành công ty du lịch dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp hàng đầu Việt Nam, đem tới những hành trình nghỉ dưỡng trọn vẹn, Tico Travel đã và đang góp phần mang tới những giá trị tốt đẹp cho mỗi khách hàng.

Đang cập nhật dữ liệu !