20 năm chờ công nhận liệt sỹ: Thanh tra Chính phủ yêu cầu Ninh Bình giải quyết

Ban Tiếp Công dân Trung ương (Thanh tra Chính phủ) đã gửi Công văn đến Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Đinh Văn Điến về việc chuyển đơn của công dân khiếu nại về trường hợp hy sinh trong kháng chiến chống Pháp nhưng đến nay chưa được công nhận liệt sỹ.

Theo đó, tại Công văn số 778/BTCDTW-XLĐ ngày 03/04/2019 được gửi đến Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Đinh Văn Điến, Thanh tra Chính phủ chuyển đơn của công dân khiếu nại về việc ông Đinh Thế Phiệt (sinh năm 1917 tại thôn Trung Trữ, xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình), hy sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 nhưng đến nay không được công nhận liệt sỹ.

Thanh tra Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Ninh Bình xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật, đồng thời báo cáo kết quả đến Thanh tra Chính phủ.

Công văn số778/BTCDTW-XLĐ ngày 03/04/2019 gửi Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình.

Trước đó, Thanh tra Chính phủ nhận được đơn của ông Nguyễn Văn Hùng (thôn 2, xã Phú Long, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) với nội dung đề nghị xét công nhận liệt sỹ đối với ông Đinh Thế Phiệt (ông ngoại của ông Nguyễn Văn Hùng) hy sinh trong trường hợp sốt rét ác tính khi vận chuyển vũ khí, lương thực lên mặt trận Điện Biên Phủ năm 1954.

Theo đơn và tài liệu gửi kèm, và theo nội dung trước đó Infonet đã phản ánh, UBND tỉnh Ninh Bình có văn bản số 259/UB-VP6 ngày 04/11/2004 đề nghị Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ công nhận liệt sỹ và tặng bằng “Tổ quốc ghi công” cho ông Đinh Thế Phiệt và 5 trường hợp khác.

Tuy nhiên, ông Đinh Thế Phiệt không được công nhận liệt sỹ và gia đình cũng không nhận được một lời giải thích hay hướng dẫn cụ thể từ các cấp ngành LĐ-TB&XH hay chính quyền địa phương.

Đến ngày 15/5/2018, Cục Người có công (Bộ LĐ-TB&XH) có Văn bản số 926/NCC-CS1 đề nghị Sở LĐ-TB&XH tỉnh Ninh Bình xác nhận liệt sỹ đối với ông Đinh Thế Phiệt.

Ngày 07/01/2019 Bộ LĐ-TB&XH có Văn bản số 79/LĐTBXH-NCC (Văn bản số 79) trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Hùng, trong đó có nội dung: “Ông Đinh Thế Phiệt đủ điều kiện xác nhận liệt sỹ và đề nghị việc lập hồ sơ thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/TTLT-BLĐTBXH-BCA (Thông tư 16) ngày 25/11/2008 của Liên Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an”.

Ông Nguyễn Hồng Điệp - Trưởng ban Tiếp Công dân Trung ương.

Tuy nhiên, đến nay vụ việc vẫn chưa được xem xét giải quyết dứt điểm nên ông Nguyễn Văn Hùng đã gửi đơn đến Thanh tra Chính phủ.

Trao đổi với PV Infonet, ông Nguyễn Hồng Điệp, Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương, cho rằng Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH và Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nên cho kiểm tra, thanh tra về trách nhiệm công vụ trong vụ việc này.

Theo ông Điệp, “không có sự hy sinh nào lớn lao hơn sự hy sinh xương máu. Do vậy càng cần phải làm sớm, thậm chí phải có trách nhiệm làm cho người ta chứ không phải yêu cầu gia đình người ta làm.”

“Nếu thực sự những cán bộ có tâm thì đừng ngồi một chỗ yêu cầu người dân đi làm thủ tục này nọ nữa, hãy trực tiếp đi làm cùng với họ. Đấy mới là hành động cụ thể, thiết thực nhất đối với người có công,” Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương nói.

Tuân Nguyễn
Từ khóa: Ban tiếp công dân trung ương Thanh tra Chính phủ Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Mòn mỏi chờ công nhận liệt sỹ Cục người có công Đinh Thế Phiệt Sở LĐTBXH tỉnh Ninh Bình Bộ LĐTBXH

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Bất ngờ bị tố quấy rối tình dục, nam giám đốc viết thư 'tuyên bố trong sạch'

Luật sư Trần Xuân Tiền chia sẻ, trong quá trình hành nghề, ông từng được biết và nghe về các vụ QRTD mà chính bản thân người quấy rối không cho rằng mình đang quấy rối người khác, đến khi bị tố cáo mới ngớ người.

Đang cập nhật dữ liệu !