Thực hư '"ăn mày mặt đen" xuất hiện tại Hải Phòng gây xôn xao dư luận

Công an TP Hải Phòng chưa nhận được thông tin tố giác từ người dân cũng như tung tích của những người '"ăn mày mặt đen" xuất hiện tại Hải Phòng.

Hình ảnh người mặt đen đang được cư dân mạng chia sẻ trên mạng xã hội liên tục 2 ngày qua.

Trong những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin về những kẻ '"ăn mày mặt đen" xuất hiện ở nhiều nơi trên địa bàn TP Hải Phòng khiến người dân hoang mang.

Liên quan đến vụ việc, ngày 5/12 Trung tá Nguyễn Khánh Toàn, Trưởng phòng Tham mưu Công an TP Hải Phòng cho biết, đến thời điểm hiện tại, các đơn vị thuộc Công an Thành phố chưa nhận được bất cứ thông tin tố giác nào từ người dân cũng như tung tích của những "người ăn mày mặt đen" xuất hiện tại TP Hải Phòng.

Theo tìm hiểu của PV Infonet, hiện một số cơ quan công an cũng như chính quyền địa phương trên địa bàn TP Hải Phòng chưa có thông tin, hành tung về những người "ăn mày mặt đen" gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Theo lãnh đạo UBND xã Thủy Đường (Thủy Nguyên, Hải Phòng) - một trong những địa phương có nhiều người chia sẻ thông tin vụ việc về nhóm người này cho biết, sau khi nhận thông tin ngay trong sáng 5/12 công an xã đã kiểm tra tình hình tại địa phương. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, lực lượng công an chưa phát hiện thông tin gì liên quan đến "ăn mày mặt đen".

Còn theo lãnh đạo Công an quận Đồ Sơn - địa phương cũng có nhiều người chia sẻ về vụ việc cho biết, đơn vị này cũng chưa nhận thông tin về sự việc. "Nếu người này xuất hiện tại công an quận Đồ Sơn sẽ cử cán bộ, chiến sĩ công an xuống nắm bắt tình hình và có thông tin lại sau" - lãnh đạo công an quận Đồ Sơn khẳng định.

Đại diện Công an quận Ngô Quyền; Công an huyện Vĩnh Bảo và một số địa phương trên địa bàn TP Hải Phòng cũng cho hay, hiện chưa có phản ánh nào liên quan tới ‘"ăn mày mặt đen" xuất hiện tại địa phương như tin đồn trên mạng xã hội đăng tải.

Nguyên Trung
Từ khóa: Hải Phòng công an TP Hải Phòng ăn mày mặt đen mạng xã hội xôn xao dư luận

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Đang cập nhật dữ liệu !