“Dành cả thanh xuân” và tiền bạc để cứu hộ chó mèo

Mỗi năm, Nhóm Cứu hộ chó mèo Sài Gòn Time (SGT) cứu trợ được khoảng 700 chú chó, mèo và hiện trực tiếp chăm sóc cho gần 300 con (hầu hết mắc bệnh nặng như bại liệt, có khối u…). Cũng nhờ SGT, những người chủ có hy vọng tìm lại thú cưng bị thất lạc.

“Bạn ơi có ai bỏ hai bé mèo gần nhà mình, hiện tại mình bắt được một em rồi và đang giữ đây nhưng mình nuôi 23 bé rồi nên không thể nuôi thêm được vì mấy hôm đứa lớn nó đánh em nhiều lắm và khu mình là khu đường ray nên nguy hiểm lắm, nên mình sẽ ráng bắt bé còn lại. Bạn đăng tìm chủ nuôi giúp mình nha”.

"Kế nhà em có một bé chó tới nằm, bé ốm, viêm da và rất nhát người. Không biết chó lạc từ đâu tới, giờ nhà đó cứ lấy cây đuổi, em sợ họ kêu người tới bắt. Anh chị hỗ trợ với ạ"…

Đó chỉ là hai trong số rất nhiều tin nhắn qua Messenger mà Nhóm Cứu hộ chó mèo Sài Gòn Time (SGT) nhận được hàng ngày. Trang Facebook của SGT có tới gần 97.000 người theo dõi và cùng tham gia vào mạng lưới cứu hộ cho các động vật gặp nạn trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh thành lân cận.

Ảnh chụp màn hình trang Facebook Cứu hộ chó mèo Sài Gòn Time - SGT.

Trang Facebook của nhóm cũng là nơi tập hợp các tin nhắn yêu cầu cứu hộ, tìm kiếm thú nuôi, kèm theo mô tả tình trạng và hình ảnh của các con vật bị bỏ rơi...

Admin của nhóm Facebook này là Trần Uyên Như. Suốt 4 năm qua cô gái 28 tuổi đã cùng bạn trai và 6 tình nguyện viên khác tận tâm cứu hộ, chăm sóc cho những “bé” chó, mèo và động vật khác không may gặp nạn.

BạnTrần Uyên Như, Admin của trang FacebookNhóm Cứu hộ chó mèo Sài Gòn Time -SGT cùng những chú chó được nhóm cứu hộ thành công.

Như chia sẻ, khối lượng công việc thực sự không hề nhỏ cho một nhóm chỉ vỏn vẹn 8 người. Từ việc tiếp nhận thông tin, tiếp cận hiện trường, giải cứu rồi đưa động vật đi chữa trị; cho tới chăm sóc và tìm chủ mới thực sự yêu thương các “bé” là cả một hành trình đầy gian nan.

Không những thế, chi phí duy trì hoạt động cũng không hề nhỏ, bao gồm phí thuê địa điểm, khám chữa bệnh và chăm sóc cho các bé". Các tình nguyện viên trong nhóm vừa phải đi làm để gom góp tài chính, vừa vận động gây quỹ từ các thành viên.

Bản thân Uyên Như cũng phải mở thêm cửa hàng studio ảnh cưới để có thêm nguồn thu cho nhóm. Như kể: “Sáng sớm đi làm, trưa mình lại tạt qua trạm cứu hộ ở hai quận khác nhau để cho chó mèo ăn, dọn dẹp vệ sinh. Lo xong việc thì cũng khoảng hai giờ sáng mỗi ngày”.

Mèo con bị chủ bỏ rơi bên đường và được báo về trạm cứu hộ.

Vất vả là vậy, nhưng suốt 4 năm qua, đội cứu hộ SGT không hề nản chí. Tình yêu thương đối với những con vật có số phận kém may mắn đã tiếp nguồn động lực để các thành viên vượt qua và làm nên điều phi thường.

Mỗi năm, nhóm cứu trợ được khoảng 700 “bé” chó, mèo và hiện đang trực tiếp chăm sóc cho gần 300 “bé”, hầu hết mắc bệnh nặng như bại liệt, có khối u… Cũng nhờ SGT mà những người chủ có hy vọng tìm lại thú cưng bị thất lạc của mình. 

Chó, mèo bị thương được nhóm mang đến bác sỹ thú y để chữa trị.

Hàng ngày vượt qua những khó khăn trên hành trình cứu hộ và tìm thấy niềm vui từ việc chăm sóc, chữa trị cho những con vật đáng yêu, Uyên Như và các thành viên SGT lại càng thêm trân trọng những tấm lòng nhân ái, thấm thía giá trị của sự kết nối và lan tỏa thông tin.

Đồng hành cùng SGT, chính là cộng đồng MXH Facebook rộng lớn gần 100 nghìn thành viên. Những con người xa lạ từ khắp mọi miền đất nước, song lại tìm thấy ở nhau điểm chung là tình thương động vật, tinh thần sẵn sàng đóng góp, chia sẻ thông tin, giúp ích cho quá trình cứu hộ.

"Đó là những sự trợ giúp tuy nhỏ mà đầy ý nghĩa, giúp hoạt động của SGT tăng cường hiệu quả và được biết đến nhiều hơn", Uyên Như chia sẻ.

Ngôi nhà vui vẻ của những "bé" mèo.

Dịp cuối tuần hay ngày nghỉ lễ, thay vì đi chơi, hẹn hò với bạn bè, các tình nguyện viên lại cùng nhau chia sẻ niềm vui chăm sóc, tắm rửa, vui đùa cùng với những bạn chó mèo ở trạm.

Cứ thêm một bé được chữa trị thành công, tìm được chủ mới tốt bụng, là các bạn vui sướng vô cùng. Thành quả mà SGT đạt được không chỉ là con số những động vật gặp nạn được cứu chữa, mà còn là sự hình thành một mạng lưới kết nối các cá nhân cùng nhau thực hiện công việc có ích cho xã hội.

PV
Từ khóa: Cứu hộ chó mèo Trung tâm cứu hộ chó mèo Nhóm Cứu hộ chó mèo Sài Gòn Time

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Đang cập nhật dữ liệu !