Bí thư Nguyễn Thiện Nhân tiếp tục trăn trở về tỷ lệ sinh của Thành phố

Chiều 13/1 Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đã có buổi gặp gỡ kiều bào từ nhiều nước trên thế giới trước thềm Tết Canh Tý. Tại đây nhiều vấn đề thành phố đang quan tâm xử lý đã được kiều bào đặt ra.

Ảnh minh họa

Đưa ra giải pháp cho tình trạng thiếu chỗ đậu xe, GS Đặng Lương Mô (nhà khoa học về vi mạch, kiều bào Nhật Bản) cho rằng TP cần hạn chế xe cá nhân tại nội thành, xây bãi xe tự động - là những căn nhà dạng ống nhiều tầng, có thể chứa khoảng 100 ô tô. Theo ông một bãi xe như vậy có thể giải quyết tình trạng đậu xe tràn lan của tuyến đường Nguyễn Huệ hiện nay.

Liên quan đến vấn đề này, TSKH Ngô Viết Nam Sơn (KTS, kiều bào Canada) nhận định, TP đang phát triển nhà cao tầng thiếu quy hoạch, chưa gắn kết với giao thông công cộng, khiến hạ tầng bị quá tải. KTS Sơn đề nghị TP phát triển hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội trước khi cấp phép xây nhà cao tầng.

Trong khi đó ông Danny Võ Thành Đăng (kiều bào Singapore) băn khoăn về việc duy trì tỷ lệ sinh trong bối cảnh dân số TP ngày càng già. Lấy ví dụ về đất nước đang sinh sống, ông Đăng cho biết Singapore đang phải đối mặt với tình trạng này, và cho biết chính phủ đang có nhiều hỗ trợ về tài chính khi người dân sinh con.

Trước các ý kiến đóng góp, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, kiều bào dù ở đâu cũng đều hướng về xây dựng, phát triển quê hương. Ông bày tỏ sự trân trọng những đóng góp của kiều bào và đề nghị lãnh đạo sở ngành có mặt tiếp thu các ý kiến để gắn với thực tiễn thành phố.

Đề cập đến tỷ lệ sinh của người dân TP – điều Bí thư Nhân liên tục nhắc đến trong các cuộc họp gần đây, ông cho rằng việc nhà nước chi tiền để khuyến khích người dân sinh con là “cần thiết nhưng chưa đủ”.

“Cái đủ ở đây là có thời giờ chăm sóc gia đình, về sớm đi chợ nấu cơm rồi chăm con, chứ làm quá nhiều như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan thì có tiền cũng không sinh đẻ được” – ông nói.

Người đứng đầu Thành ủy cho rằng TP cũng cần làm “giáo dục tốt hơn, có tiền mua bảo hiểm y tế cho các cháu, còn lâu dài người lao động phải lao động ít thời gian đi”.

“Chúng ta đối diện với thực tiễn là nơi có năng suất lao động cao nhất cả nước nhưng thời gian lao động cũng nhiều nhất cả nước. Cá nhân tôi cho rằng điều đó không hợp lý, bởi xu hướng là năng xuất càng tăng thì thời gian làm việc càng ít đi” – ông cho hay.

“Hạnh phúc khi có gia đình, có chỗ để mình về. Gia đình chúng ta rất tình cảm, ông bà nuôi các cháu là tự giác, chúng ta giữ được cái đó quý lắm” – Bí thư Nguyễn Thiện Nhân chia sẻ.

Phong Vũ
Từ khóa: Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Đang cập nhật dữ liệu !