Học sinh Thủ đô hy vọng hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều ăn bún đậu và đi bão

Chiều 21/1, trong khi các cơ quan tổ chức đang gấp rút hoàn tất các khâu chuẩn bị cho hội nghị Thượng đỉnh Mỹ Triều được tổ chức tại Hà Nội vào tuần sau, thì tại trường Quốc tế Liên cấp Việt – Úc (VAS Hanoi), học sinh cũng hào hứng vẽ poster, thảo luận về hội nghị này.

Đây là nội dung nằm trong  môn học Quan điểm Toàn cầu (IGCSE Global Perspectives) của trường quốc tế Cambridge. VAS Hanoi là một trong hai trường đầu tiên tại Hà Nội được công nhận là Trường quốc tế Cambridge.

Tranh được đặt dưới sảnh cho các học sinh khác cùng thảo luận và chiêm ngưỡng

Môn học này cho phép các học sinh được thảo luận những vấn  nóng mang tính chất quốc tế. Và lần này, nhà trường chọn chủ đề hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều cũng không nằm ngoài nội dung đó.

Tất cả các phần trình bày được thuyết trình bằng Tiếng Anh

Tại buổi học, các em đã trình bày về vị thế vai trò của Hà Nội nói riêng cũng như Việt Nam nói chung khi chúng ta được chọn là nước đăng cai hội nghị.  Dù chỉ là học sinh lớp 10, nhưng các em đã rất tự tin khi trình bày những quan điểm của mình bằng Tiếng Anh.

Trong khi đó, mất 2 ngày cho ý tưởng vẽ poster, Phan Hồng Châu ( học sinh lớp 10 V1) cho biết, em mong muốn sau khi hội nghị kết thúc, người đứng đầu hai nước (Trump và ông Un) sẽ đạt được một số kết quả nhất định… và cùng rủ nhau đi “ăn bún đậu vỉa hè” Hà Nội.

“Đây là món ăn truyền thống, đặc trưng và rất dân dã của người Hà Nội. Em muốn hai nhà lãnh đạo bỏ lại đằng sau những bất đồng, những điều “có thể chưa đồng thuận” để thưởng thức những món ăn bình dị nhất của người Hà Nội. Em cũng hy vọng, hội nghị thành công tốt đẹp. Các nước sẽ ký kết được hiệp định giải trừ vũ khí hạt nhân. Bởi em mong muốn một thế giới hòa bình”, Phan Hồng Châu nói.

Trong khi đó, một nhóm nữ sinh khác lại chọn chủ đề bóng đá VN và hội nghị Mỹ  - Triều. Các em liên tưởng đến chiến thắng của đội tuyển bóng đá Việt Nam và những đợt đi “bão” mừng chiến công ấy.  Và hai nhà lãnh đạo đã cùng bắt tay nhau “đi bão” với người dân Việt Nam. “Chúng em cũng mong một thế giới không còn chiến tranh, hòa bình. Các nhà lãnh đạo sẽ “đoàn kết, bắt tay nhau” để cùng giải quyết những vấn đề sống còn của mỗi nước cũng như thế giới”, một nữ sinh bày tỏ.

Sau khi các poster hoàn thành, nhà trường đã mang trưng bày dưới sảnh trường học. Nhiều học sinh rất thích thú xem và bình luận về nội dung này.

Dưới đây là chùm ảnh về hoạt động thú vị này: 

Các em hào hứng thực hiện tác phẩm của mình

Vui mừng trước thành quả sáng tác

Các em học sinh khối bé hơn thích thú khi được xem những tác phẩm này

N. Huyền
Từ khóa: Hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Diễn viên Thanh Hương: Tôi đang độc thân, có gì đẹp thì cứ khoe

Diễn viên Thanh Hương khẳng định vẫn đang độc thân và đến với ai cũng phải tính toán hơn sau một lần đổ vỡ.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

Chuyện cảm động ở khu dân cư thấy nữ cử nhân chở con 1 tuổi đi giao hàng đến đêm

Thương bé gái 1 tuổi theo mẹ đi giao hàng, những phụ nữ tốt bụng ở ngõ 885, Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội âm thầm hỗ trợ chỗ ở, miễn giảm học phí, san sẻ bỉm sữa, thức ăn…

Jennifer Lopez mặc nội y khoe đường cong ở tuổi 55 khiến gái trẻ phải ghen tỵ

Jennifer Lopez khoe đường cong nghẹt thở trong loạt ảnh quảng cáo nội y mới.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Phía sau chuyện nữ cử nhân chở con 1 tuổi đi giao hàng đến nửa đêm xôn xao mạng

Tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin, Phượng Mùi Mấy không chọn công việc văn phòng do vướng bận con nhỏ. Hàng ngày, cô chở theo con gái 1 tuổi đi giao hàng đến nửa đêm mới về chỗ trọ.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Đang cập nhật dữ liệu !