Chỉ vì uống 6 chai bia, tài xế đã tước mất mẹ của 3 đứa trẻ
“Gia đình tôi chỉ có duy nhất một cậu con trai hiện đang học lớp 12, chỉ hơn một tháng nữa thôi là cháu bước vào kỳ thi THPT quốc gia. Vụ tai nạn xảy đến khiến con trai tôi vĩnh viễn mất mẹ. Chính tài xế say xỉn đó đã cướp đi chỗ dựa tinh thần duy nhất của thằng bé.
Buổi tối hôm ấy, Quỳnh cùng bạn học là Đinh Thị Hải Yến đi gặp bạn bè cùng học trường THPT Quang Trung niên khóa 1991-1994. Trên đường về nhà thì bị tử nạn.
Điều tôi mong muốn nhất giờ này là cơ quan chức năng hãy vào cuộc điều tra và xử lý người đàn ông say rượu gây ra cái chết oan nghiệt của hai người phụ nữ, khiến ba đứa trẻ mồ côi mẹ. Tôi cũng mong rằng sau sự việc này, mỗi chúng ta nếu đã uống rượu thì đừng bao giờ lái xe. Chúng ta hãy sống có trách nhiệm với bản thân và những người xung quanh”, anh Trần Hoàng Minh chia sẻ.
Cô Nguyễn Linh Chi - Hiệu trưởng trường Tiểu học Thái Thịnh, Hà Nội - nơi cô Trần Thị Quỳnh công tác cho biết, nhà trường đang gấp rút chuẩn bị cho lễ viếng nữ giáo viên vào ngày mai. Trong lễ chào cờ đầu tuần sau, nhà trường sẽ có phút mặc niệm tưởng nhớ cô giáo Quỳnh.
Theo nữ hiệu trưởng, cô Quỳnh công tác hơn 20 năm tại trường, là giáo viên giỏi, gương mẫu, tâm huyết với nghề. Cô là giáo viên dạy giỏi cấp quận, đảm nhiệm công việc quan trọng là phụ trách đội tuyển thi chữ đẹp của trường.
Nhiều người đến viếng trên áo mang logo đã uống rượu bia thì không lái xe |
Trước đó, khoảng 0h10 ngày 1/5, tại hầm Kim Liên hướng đi Đại Cồ Việt thuộc địa bàn quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), xe ô tô nhãn hiệu Mercedes GLA 250 màu trắng, mang BKS 30F-154.78 do Lê Trung Hiếu (SN 1980, ở Văn Cao, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội) điều khiển không làm chủ được tốc độ đã đâm vào xe máy không biển số do 2 người phụ nữ chở nhau là chị Đinh Thị Hải Yến (ở Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Trần Thị Quỳnh (ở Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội). |