Đà Nẵng: Đổi vị trí dừng đón, trả khách đường Bạch Đằng với xe trên 30 chỗ

Ngày 24/7, Sở GTVT Đà Nẵng cho biết đã hoàn tất lắp đặt biển báo “Khu vực dành cho xe khách trên 30 chỗ dừng để đón trả khách” trên đường Bạch Đằng và biển báo “Cấm dừng, đỗ xe trên 16 chỗ” khu vực đường Lê Duẩn, Ngô Gia Tự theo chỉ đạo của UBND TP Đà Nẵng!

Như tin đã đưa, sau khi Infonet đăng bài “Bảo tàng Mỹ thuât Đà Nẵng kêu cứu vì bị xe du lịch cỡ lớn “ám” mặt tiền”, theo đề nghị của Sở Du lịch, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Đặng Việt Dũng đã có văn bản 4561/UBND-SDL (ngày 5/7) chỉ đạo đảm bảo trật tự, an toàn giao thông khu vực trung tâm TP.

Biển báo “Cấm dừng, đỗ xe trên 16 chỗ” trước Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng trên đường Lê Duẩn...

Thực hiện chỉ đạo nêu trên Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Đặng Việt Dũng, trong những ngày qua, Ban quản lý Dự án xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông (Sở GTVT Đà Nẵng) đã đã phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn tất lắp đặt các biển báo liên quan việc đậu đỗ xe du lịch trên các tuyến đường trọng điểm Bạch Đằng, Lê Duẩn, Ngô Gia Tự ở trung tâm TP.

Theo đó, đã lắp đặt biển báo cấm dừng, đỗ xe trên 16 chỗ ngồi ở khu vực đường Ngô Gia Tự (đoạn từ ngã tư Ngô Gia Tự - Lê Duẩn đến Ngô Gia Tự - Hải Phòng) và đoạn đường Lê Duẩn ngang qua trước Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng (78 Lê Duẩn, phường Thạch Thanh, quận Hải Châu).

Cùng với lắp đặt các biển báo này, lãnh đạo TP Đà Nẵng cho phép sử dụng tạm thời một phần diện tích trong khuôn viên sân vận động Chi Lăng (gần cổng số 5) làm bãi dừng, đỗ xe ôtô có thu phí để đón trả khách tham quan Trung Hưng Bửu Tòa (đường Hải Phòng) và cho phép mở thêm 1 cổng phụ rộng 3m (cách cổng số 5 khoảng 10m về hướng đường Lê Duẩn) để phục vụ nhu cầu đi bộ của du khách.

...và trên đường Ngô Gia Tự đoạn từ ngã tư Ngô Gia Tự - Lê Duẩn đến Ngô Gia Tự - Hải Phòng đã được lắp đặt.

Khách tham quan khu vực Trung Hưng Bửu Tòa (đường Hải Phòng) sẽ di chuyển theo hướng: Khu vực bãi xe Sân vận động Chi Lăng - đường Chi Lăng - Lê Duẩn - Ngô Gia Tự - Hải Phòng và ngược lại. Trên tuyến đi bộ này, du khách cũng sẽ có điều kiện thuận lợi để tham quan, mua sắm ở phố chuyên doanh thời trang Lê Duẩn và khu vực lân cận.

Đối với khách tham quan khu vực Nhà thờ Chính tòa, theo đề xuất của Sở Du lịch Đà Nẵng, tại Công văn 4561/UBND-SDL (ngày 5/7), Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đặng Việt Dũng cho phép bố trí khu vực dừng, đỗ phương tiện đón trả khách tại đường Bạch Đằng (khu vực nút giao với đường Trần Quốc Toản và khu vực trước khách sạn Brilliant), nhưng không được đậu đỗ quá 5 phút. 

Tuy nhiên qua khảo sát, Sở GTVT Đà Nẵng nhận thấy nếu bố trí dừng, đỗ xe khách tại hai khu vực nêu trên là chưa thật hợp lý nên đã mời Sở Du lịch, Phòng CSGT, Công an UBND quận Hải Châu ra xác định và điều chỉnh lại vị trí cắm biển báo “Khu vực dành cho xe khách trên 30 chỗ dừng để đón trả khách” ở khu vực đối diện cổng chợ Hàn trên đường Bạch Đằng.

Vị trí cắm biển báo “Khu vực dành cho xe khách trên 30 chỗ dừng để đón trả khách” ở khu vực đối diện cổng chợ Hàn trên đường Bạch Đằng (Ảnh: HC)

Đồng thời tại đây cũng kẻ vạch vàng “mắc võng” dành cho xe khách trên 30 chỗ dừng để đón, trả khách kèm thêm biển báo “Cấm dừng xe quá 5 phút”. Các ngành hữu quan cũng kiến nghị Sở Du lịch Đà Nẵng lắp đặt camera để giám sát, điều phối các xe du lịch không dừng quá 5 phút tại khu vực này.

Hướng di chuyển cho khách tham quan Nhà thờ Chính tòa: khu vực vỉa hè đường Bạch Đằng – đường Nguyễn Thái Học hoặc Hùng Vương – Trần Phú – cổng chính Nhà thờ Chính tòa hoặcđường Yên Bái – cổng sau Nhà thờ Chính tòa và ngược lại. Với tuyến đi bộ này, du khách cũng sẽ thuận lợi tham quan, mua sắm tại chợ Hàn và các cửa hàng, cửa hiệu trên tuyến.

HẢI CHÂU
Từ khóa: Đà Nẵng chợ Hàn đường Bạch Đẳng bảo tàng mỹ thuật Đặng Việt Dũng Hải Phòng sân vận động Chi Lăng

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Đang cập nhật dữ liệu !