Nghệ An: Tàu cá cùng 16 ngư dân gặp nạn khi tránh bão

Trong lúc đưa tàu cá về tránh trú bão, tàu cá mang số hiệu NA 95688TS, do ông Bùi Ngọc Kiên (SN 1977, ở xã Tiến Thủy huyện Quỳnh Lưu) làm thuyền trưởng đang hoạt động tại khu vực cách bờ biển Hà Tĩnh khoảng 60 hải lý thì bị hỏng máy, rò nước có nguy cơ bị chìm.

Tàu thuyền cập cảng Lạch Vạn, huyện Diễn Châu để tránh bão.

Người dân gấp rút gia cố nhà cửa, ki ốt

Ghi nhận của PV Infonet, chiều 29/8, tại huyện ven biển Diễn Châu (địa phương này có 1.546 tàu thuyền, trong đó có 280 tàu công suất trên 90CV-PV), phần lớn tàu thuyền đã vào bờ neo đậu tránh bão số 4 (Podul) an toàn.

Ông Tăng Văn Luyện, Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu cho biết: “Thực hiện công điện về phòng, chống cơn bão số 4 của tỉnh, từ chiều ngày 29/8, huyện Diễn Châu đã cấm biển đối với tất cả các tàu thuyền. Đối với số tàu công suất trên 90CV đang hoạt động trên biển, các địa phương đã liên lạc, yêu cầu về đất liền”.

Các tàu thuyền ở địa phương ven biển Nghệ An đã về đất liền an toàn để trú bão.

Các tàu thuyền ở địa phương ven biển Nghệ An đã về đất liền an toàn để trú bão.

Tương tự, Thị xã Cửa Lò có tổng số 260 tàu thuyền, trong đó 170 tàu có công suất dưới 90CV, chủ yếu đánh bắt gần bờ. Đối với 90 tàu có công suất trên 90CV (50 chiếc dưới 400CV đánh vùng lộng, gần bờ; 40 chiếc trên 400 CV đánh xa bờ); từ chiều 28/8 thị xã Cửa Lò đã ra thông báo và yêu cầu tàu thuyền quay trở về tránh trú.

Ngư dân đưa các ngư cụ, thuyền đánh về nơi an toàn.

Tại huyện Quỳnh Lưu, hiện có gần 1.200 phương tiện tàu thuyền, trong đó có hơn 900 tàu đánh bắt xa bờ của bà con ngư dân các xã Tiến Thủy, Quỳnh Long, Quỳnh Nghĩa, Sơn Hải. Tính đến tối 29/8, các tàu này đã và đang trên đường vào bờ hoặc đã tìm được nơi trú ẩn an toàn.

Sau khi các tàu, thuyền trở về bờ, chính quyền địa phương đã xuống khu vực neo đậu để kiểm tra và hướng dẫn ngư dân cách neo đậu để tránh bị va đập tàu thuyền khi có sóng to, gió lớn.

Người dân ở Thị xã Cửa Lò tháo dỡ, gia cố nhà cửa trước khi bão đổ bộ vào đất liền.

Người dân ở Thị xã Cửa Lò tháo dỡ, gia cố nhà cửa trước khi bão đổ bộ vào đất liền.

Bên cạnh đó, ngay từ sáng 29/8, người dân ven biển Thị xã Cửa Lò, Diễn Châu... đã tập trung chằng chéo nhà cửa, tháo dỡ các ki ốt, cửa hàng để hạn chế thiệt hại. Tỉnh nghệ An cũng chủ động lên phương án di dân ở những vùng xung yếu khi bão số 4 đổ bộ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo, từ sáng sớm đến trưa mai (30/8), bão số 4 sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình với sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Tàu cá cùng 16 ngư dân gặp nạn khi tránh bão số 4

Đáng chú ý, vào lúc 4h sáng ngày 29/8, trong lúc đưa tàu cá về tránh trú bão, tàu cá mang số hiệu NA 95688TS, do ông Bùi Ngọc Kiên (SN 1977, ở xã Tiến Thủy huyện Quỳnh Lưu) làm thuyền trưởng đang hoạt động tại khu vực cách bờ biển Hà Tĩnh khoảng 60 hải lý thì bị hỏng máy, rò nước có nguy cơ bị chìm.

Bộ đội Biên phòng Nghệ An kiểm tra công tác neo đậu tàu thuyền của các ngư dân để đảm bảo an toàn. (Ảnh: Lê Thạch)

Dù các thuyền viên trên tàu đã cố gắng khắc phục nhưng không được. Trước tình thế nguy cấp, để kịp thời vào bờ tránh bão, chủ tàu đã phát lệnh khẩn cấp, liên lạc với lực lượng chức năng để được ứng cứu.

Nhận thông tin, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã cử lực lượng Hải đội 2 (đóng tại thị xã Cửa Lò) lên đường lập tức lên đường cứu nạn. Đến khoảng 14h 30' ngày 29/8, tàu của Hải đội 2 đã tiếp cận được tàu cá bị nạn và làm công tác cứu nạn, đồng thời lai dắt tàu cá cùng 16 ngư dân về bờ an toàn.

Việt Hòa
Từ khóa: Tàu cá Tránh trú bão tàu cá mang số hiệu NA 95688TS Bùi Ngọc Kiên xã Tiến Thủy huyện Quỳnh Lưu Thuyền trưởng Hà Tĩnh Hải lý Hỏng máy rò nước có nguy cơ bị chìm.

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Đang cập nhật dữ liệu !