Thầy giáo xung phong đi “biệt phái” cách nhà gần 100km

Mặc dù nhà ở TP Vinh (Nghệ An) nhưng thầy Nguyễn Sỹ Thiết, giáo viên Trường THCS Nguyễn Tất Thành (Can Lộc, Hà Tĩnh) vẫn xung phong đi biệt phái vào huyện Kỳ Anh, cách nhà gần 100km.

UBND huyện Can Lộc gặp mặt các giáo viên biệt phái(thầy Nguyễn Sỹ Thiết đứng thứ 3 từ phải sang)

Tốt nghiệp khoa Ngữ văn của Trường Đại học Vinh vào năm 2004 nhưng không được tuyển dụng, Nguyễn Sỹ Thiết (SN 1979, quê ở xã Đức Hương, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) phải đi dạy thêm và làm nhiều việc khác để kiếm sống.

Năm 2007, trong một lần đưa mẹ đi điều trị tại khoa B3 Bệnh viện Quân Y 4, thầy Thiết vô tình quen biết với một cô y tá của bệnh viện rồi nên duyên vợ chồng.

Thầy giáo Nguyễn Sỹ Thiết trong một giờ lên lớp

Năm 2012, sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, Nguyễn Sỹ Thiết được tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận công tác theo diện thu hút nhân lực và phân công về giảng dạy tại Trường THCS Nguyễn Tất Thành (Can Lộc).

Thầy Thiết chia sẻ, vì gia đình ở TP Vinh, khá xa trường nên việc đến lớp gặp không ít khó khăn. Nếu hôm nào có thời gian thì anh mới đi xe buýt được vì phải bắt hai chặng mới đến được trường. Còn đa số là di chuyển bằng xe máy với quãng đường trên 40km.

Gian khó là thế, nhưng 7 năm công tác tại Trường THCS Nguyễn Tất Thành, thầy Thiết luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, có nhiều đóng góp cho phong trào hoạt động Đoàn.

Ngoài thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, thầy Thiết còn nhiều đóng góp cho phong trào hoạt động Đoàn.

Nói về việc xung phong đi biệt phái, trong lúc là đối tượng được ưu tiên, thầy Nguyễn Sỹ Thiết cho biết: “Mình cũng không còn trẻ nữa, lại đi xa. Vợ lại công tác trong ngành y của Quân đội nên phải trực thường xuyên. Hoàn cảnh khá khó khăn. Tuy nhiên việc mình đi là hưởng ứng chủ trương của tỉnh, hơn nữa trong tổ có 17 giáo viên thì có tới 15 người là giáo viên nữ nên mình xung phong đi, đỡ cho chị em vất vả”.

“Tôi cũng đã xác định tư tưởng với vợ, nhưng vợ tôi rất tôn trọng ý kiến của chồng. Chỉ cần vợ tôi sắp xếp lịch trực phù hợp, không trùng với ngày tôi đi dạy là sẽ ổn”, thầy Thiết nói thêm.

Năm học 2015-2016, thầy Thiết đạt giải Ba Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi

Cũng theo thầy Thiết, con trai đầu đã lên lớp 6, nên có thể đón em, 2 con chờ mẹ về khi nào thì nấu ăn khi đó. Ông bà ở quê cũng động viên thấy việc tốt thì nên làm, nếu cần thì ông bà sẽ ra ở cùng các cháu.

Vừa qua, UBND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) tổ chức gặp gỡ, tặng hoa và động viên đội ngũ giáo viên biệt phái vào huyện Kỳ Anh. Ngày 9/9 tới, thầy Nguyễn Sỹ Thiết cùng 7 thầy cô khác của huyện Can Lộc chính thức lên đường nhận nhiệm vụ mới.

Trần Hoàn
Từ khóa: Biệt phái Nguyễn Sỹ Thiết Trường THCS Nguyễn Tất Thành Biệt phái Kỳ Anh

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Diễn viên Thanh Hương: Tôi đang độc thân, có gì đẹp thì cứ khoe

Diễn viên Thanh Hương khẳng định vẫn đang độc thân và đến với ai cũng phải tính toán hơn sau một lần đổ vỡ.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

Chuyện cảm động ở khu dân cư thấy nữ cử nhân chở con 1 tuổi đi giao hàng đến đêm

Thương bé gái 1 tuổi theo mẹ đi giao hàng, những phụ nữ tốt bụng ở ngõ 885, Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội âm thầm hỗ trợ chỗ ở, miễn giảm học phí, san sẻ bỉm sữa, thức ăn…

Jennifer Lopez mặc nội y khoe đường cong ở tuổi 55 khiến gái trẻ phải ghen tỵ

Jennifer Lopez khoe đường cong nghẹt thở trong loạt ảnh quảng cáo nội y mới.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Phía sau chuyện nữ cử nhân chở con 1 tuổi đi giao hàng đến nửa đêm xôn xao mạng

Tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin, Phượng Mùi Mấy không chọn công việc văn phòng do vướng bận con nhỏ. Hàng ngày, cô chở theo con gái 1 tuổi đi giao hàng đến nửa đêm mới về chỗ trọ.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Đang cập nhật dữ liệu !