Lão nông gần "thất thập cổ lai hy" tận tâm với phong trào sưu tập tem ở học đường

Lão nông 69 tuổi Trần Hữu Huệ ở huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang là một nhà sưu tầm đầy nhiệt huyết với phong trào sưu tập tem chơi trong giới học sinh, sinh viên. Nhiều năm qua, ước tính mỗi năm có khoảng 5.400 con tem đã được ông trao tặng cho giới trẻ.

Nỗ lực gây dựng phong trào sưu tập tem ở học đường

Ở cái tuần gần “thất thập cổ lai hy”, ông Trần Hữu Huệ không có lương hưu, nguồn thu nhập cơ bản của 2 vợ chồng ông chỉ là 3ha lúa 3 vụ mỗi năm. Thế nhưng, ông đã thường xuyên trích phần thu nhập khiêm tốn của mình để mua và tặng lại tem cho học sinh, sinh viên làm học cụ hoặc có vật phẩm để làm các bộ sưu tập tham gia triển lãm.

Mỗi buổi sinh hoạt Câu lạc bộ, ông Trần Hữu Huệ thường dành tặng 10 túi tem cho các em học sinh.

Mỗi tuần có 1 buổi sinh hoạt với câu lạc bộ tem của học sinh, ông đều tặng các em 100 con tem, ước tính mỗi năm có khoảng 5.400 con tem đã được ông trao tặng cho giới trẻ. Nguồn tem lấy từ kho sưu tập của cá nhân ông và sự tiếp sức của bạn bè ông ở trong nước và quốc tế.

Trao đổi với Infonet, lão nông đam mê sưu tập tem nhớ lại hồi đầu mình bắt đầu làm quen với thú chơi tao nhã này: “Hồi đầu chơi tem, việc tìm tem rất khó khăn. Sau nhiều năm sưu tập, có nhiều tem rồi, nhớ về thuở ban đầu đầy khó khăn, mình đã nghĩ tới chuyện chỉ dạy cho mấy đứa nhỏ cách chơi tem và hỗ trợ tem để chúng có học cụ để chơi”.

Câu lạc bộ tem của trường THCS Thị trấn Núi Sập thường xuyên thu hút sự tham gia của các em học sinh.

Theo lời kể của ông Trần Hữu Huệ, khi Hội Tem An Giang mới thành lập (năm 1998), phong trào sưu tập tem chơi rất mạnh, có lúc hội viên lên tới cả ngàn người. Nhưng dần dần, vì nhiều lý do, nhiều người không còn theo đuổi đam mê này nữa. Hiện Hội Tem An Giang chỉ còn vài câu lạc bộ sưu tầm tem chơi có tổ chức sinh hoạt nhưng không thường xuyên. Phong trào chơi tem trong học sinh, sinh viên không còn mạnh như trước.

Cùng với việc tích cực tham gia câu lạc bộ sưu tầm tem trong trường học, ông Trần Hữu Huệ còn thường xuyên đăng tải các tin, bài lên mạng xã hội để quảng bá kiến thức và mong muốn có thêm nhiều nhà sưu tập có tâm cùng tham gia phát triển phong trào tem chơi trong giới trẻ.

“Ở trường học, một trong những yếu tố khiến sân chơi này khó phát triển là do các thày cô cũng không quan tâm. Có trường lúc đầu thành lập câu lạc bộ, cũng có thày cô thích tem, tham gia sinh hoạt, nhưng lần hồi lại bỏ do nhiều nguyên nhân. Có thể vì áp lực quá lớn của việc giảng dạy, không có thời gian tham gia, mặc dù những sân chơi này sẽ đem lại nhiều điều hữu ích cho trẻ”, ông Trần Hữu Huệ kể.

Với mong mỏi chung tay phát triển phong trào sưu tập tem chơi trong học sinh, sinh viên, lão nông đam mê sưu tập tem đã phối hợp với một số trường học như Trường THCS Thị trấn Núi Sập, thành lập câu lạc bộ sưu tập tem, duy trì hoạt động hàng tuần với sự tham của đông đảo học sinh.

Một địa chỉ đỏ khác là Trường THCS Nguyễn Trãi ở Châu Đốc, có cô Hạ Lan, là thủ thư của trường, cũng yêu thích môn sưu tập tem và đã tận tình hướng dẫn cho các em làm được nhiều bộ sưu tập rất tốt để tham gia triển lãm.

Các em học sinh rất hào hứng với "sân chơi" sưu tập tem.

Tuy nhiên, số lượng trường duy trì được phong trào sưu tập tem chơi trong học sinh, sinh viên còn khá khiêm tốn. Nhiều trường khác ở tỉnh An Giang cũng muốn có các câu lạc bộ như vậy, có người tâm huyết hướng dẫn hỗ trợ các em để phát triển sân chơi rất trí tuệ, bổ ích, nhưng lực bất tòng tâm, không thể làm được.

Mong có nhiều sân chơi bổ ích cho học sinh, sinh viên

Những ngày này, ông Trần Hữu Huệ đang náo nức chung tay chuẩn bị tổ chức Triển lãm tem học sinh - sinh viên An Giang năm 2019, sẽ diễn ra từ ngày 16 – 21/8 tới. Đây là sự kiện thường niên được Hội Tem An Giang tổ chức liên tục từ năm 2000, vào dịp kỷ niệm sinh nhật “bác Tôn” (Chủ tịch Tôn Đức Thắng) hàng năm.

Đến nay, Triển lãm tem học sinh - sinh viên An Giang đã qua 19 lần tổ chức, trung bình mỗi lần có khoảng  200 – 300 khung tem. Năm vừa rồi, Triển lãm có tới 361 khung tem. Và năm nay, Triển lãm có quy mô 246 khung, được trưng bày ở Bảo tàng tỉnh An Giang. Tất cả các bộ tem đều của học sinh sinh viên trong tỉnh.

Mong muốn lớn nhất của ông Trần Hữu Huệ là nhiều trường khác, địa phương khác cũng thành lập được câu lạc bộ sưu tập tem để các em có sân chơi bổ ích.

“Nhìn trên bình diện cả nước, chắc chỉ còn mỗi An Giang còn duy trì được triển lãm tem cho học sinh sinh viên 19 năm liên tục như vậy. Có được điều này là nhờ sự nỗ lực lớn của Hội Tem An Giang và Bưu điện tỉnh An Giang”, ông Trần Hữu Huệ tự hào chia sẻ.

Ông cũng bày tỏ “mong muốn lớn nhất của mình là các trường khác, tỉnh khác cũng thành lập được câu lạc bộ sưu tập tem để các em có sân chơi bổ ích, tránh những thú vui không lành mạnh bên ngoài xã hội”.

Bình Minh
Từ khóa: Lão nông 69 tuổi Trần Hữu Huệ Thoại Sơn tỉnh An Giang Nhà sưu tầm tem

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Ước mơ 3 đời của gia đình sống trong 'căn nhà' hơn 10m2 trên sông Lam

Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân chài lưới ven bờ sông Lam phải sống lênh đênh nay đây mai đó. Ngôi nhà của họ là những chiếc thuyền cũ rộng chừng chục mét vuông.

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Đang cập nhật dữ liệu !